Tôi lại lo rồi Niềm vui chiến thắng không đọng lại lâu. Quả thật trong trận gặp Thổ, tim tôi cứ thót lại rồi phình ra đập liên hồi theo nhịp điệu trận đấu. Giờ đây, càng gần chiến thắng bao nhiêu càng lo bấy nhiêu. CHo dù đối phương mất Ballack nhưng vẫn lo cho hàng phòng ngự của Brazil. Liệu có phương án nào chống lại Klose, Janker không ? Liệu 3R có chọc thủng được lưới của Kahn không ? Các bạn ơi, hãy cùng cầu nguyện cho Brazil của chúng ta chiến thắng !
Em cũng lo lắm bác ạ, nhưng biết làm sao, nếu Brazil chơi quá chặt chẽ, em cũng chẳng thích. Hy vọng sự trở lại của Ronaldinho sẽ làm hàng công của Br mạnh mẽ hơn vì dù sao thì Ro cũng chưa hoàn toàn có được thể lực tốt nhất. Mong sao Rivaldo đừng có cá nhân quá như thế, mong và hy vong và cầu nguyện, chúng ta chỉ biết chờ đợi thôi. [blue]Love Back forever Raul - My love[blue]
hic...tui cũng lo ghê gớm- nhưng o sao- Brasil nhất định thắng- dù sao tôi cũng đã đặt hết tiền lương tháng này vào Brasil rùi... có sao thì ăn cám..... .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
chán cái ông bác này, suốt ngày lo lắng, riêng bọn Đức thì không thèm chấp Brazil vô địch, Brazil là chiến thắng VoiCoi.NET U saw me but u see nothing because I'm invisible
Việc Brazil lọt vào trận CK không phải may mắn hoặc ăn rùa mà có . Brazil đã lần lượt vượt qua đối thủ rất khó chịu như Anh , Bỉ , TNK bằng chính thực lực và khả năng của mình thì không có lý do gì lại không vượt qua được Đức . Hãy tin tưởng và hi vọng đi nào ! Đừng bi quan như thế ! WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !
Đúng là đức ko thèm chấp bọn vũ công samba hàng mã kêkeke [size =4]Mằnni mắn nì măn ní, i lớp măn ní. [/size =4]
Thua thì có sao , chúng ta xem BRASI đá bóng chứ có xem BRASIl chiến thắng đâu , chỉ cần được xem BRASIL đá là hạnh phúc rồi. Tôi buồn mà lại chẳng biết vì sao tôi buồn ?
Hì hì, nhưng mà xem thì xem, thắng vẫn sướng hơn chứ... Chẹp, Brazil đang mạnh hơn Đức một cách toàn diện, nhất là khi Đức không còn Ballack. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy người Đức khi mà càng khó khăn, và nhất là trong những trận đấu quan trọng, họ thường chiến thắng... khì khì.... Tất nhiên tôi vẫn tin BRazil sẽ vô địch, thế nhưng vẫn phải hồi hộp thôi... có hồi hộp thì mới là bóng đá, có hồi hộp mới chứng tỏ mình yêu đội bóng đó tới mức nào... Tôi nói đồng bào nghe rõ không
Ghét bọn Đức kinh khủng, bọn nó mà vô địch thì loạn à! Mai có bao nhiêu, đặt cho Bra hết.... I see that you're in love, I know it's not with me. But I don't want the truth to haunt my memory. And now, I"ll free up my mind, to start a new begining...