1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lại mất người tôi yêu một lần nữa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TTTTT, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này viết thành kịch bản phim Hàn Quốc được đấy. Có lẽ nên lấy tên phim là : Những người đẹp và con quái thú , những cô người yêu đóng các vai người đẹp !!!

    có em là thế gian thêm một ngày thắm

  2. congnuong_bexinh

    congnuong_bexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hớ, hình như anh vừa bị tông xe , đập đầu xuống đất hay sao vậy
    côngnương_béxinh
    [img.]http://nhatkyamnhac.com/music/images/avatars/korean/nhatky_kangta3.jpg[/img.]
  3. badboyblue231981

    badboyblue231981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có thật 100% tôi xin thề với các bạn diều này vì thằng TTTTT này là bạn của tôi mà.
    Được badboyblue231981 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 16/10/2002
  4. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tui chang hieu viet cai gi nua ,yeu roi co nguoi tui yeu roi lay vo tom lai la the nao ha ,chan qua co ,the ma cung tam su ,chang hieu cai gi ,ma lay voi roi thi luyen tiec nhung dieu trong qua khu lam gi hay lo lang cho tuong lai cua minh va cho vo nhe .

    Vietfat

  5. Trai_tim_dau19

    Trai_tim_dau19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhầm chỗ rồi.....Diễn đàn những người thích đùa ở đâu lên tiếng dùm cái nèo
    du giua cuoc doi co biet bao bong hinh...Nhung trai tim em chi co minh anh
  6. Vitbau81

    Vitbau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To TTTTT: Có lẽ ở cuộc đời này tui không thể yêu và lấy được người tui yêu,cái đó là 1 điều khủng khiếp đối với mỗi người nhưng đối với tôi lại là sự trừng phạt.Tui chỉ tiếc cho người sẽ phải chịu khổ vì tôi.
    Thú thật với mọi người tui không đẹp trai cho lắm nhưng đổi lại sao lại có nhiều người đến với tôi như vậy.Cấp 3 tôi có yêu 1 người nhưng không được.Tôi quết định không yêu ai cả nhưng khi bước chân vào ĐH thì tôi đã yêu 1 người(có lẽ là để lấp chỗ trống vì tôi vẫn còn yêu người con gái kia).Sau 2năm thì tôi quyết định chia tay vì tôi đã gặp được người tôi yêu.Chúng tôi đã đến vối nhau được gần 1 tháng thì tôi phải lấy vợ...................
    THẾ LÀ...........
    [red]
    ZANY
    ******************
    Bạn đã gặp được người mà bạn yêu thì tại sao lại không thể yêu người đó chứ? Chuyện lấy vợ là chuyện hệ trọng của cả một đời người mà sao gia đình bạn lại sớm đồng ý ? Bạn bây giờ vẫn còn đang đi học mà? Thôi đó cũng là chuyện riêng của bạn nhưng mình chỉ mong rằng , người bạn gái mới của bạn thật cứng cỏi và không hề oán trách bạn . Vì bạn cũng yêu người đó và cũng đâu muốn để chuyện này xảy ra phải không? Điều này thật quá sức tưởng tượng của tớ. May mắn là người con gái đó không phải là tớ , chứ nếu thế thì tớ sẽ phải trở về với cuộc sống mà tớ đã từng sống của mấy năm về trước mất thôi. Tớ sợ lắm. (Sống mà không biết để làm gì, sống cho ai và vì ai thì tớ sợ kinh khủng) . Trên đời ai sống cũng có mục đích sống cho riêng mình mà, nên bạn đã "lấy vợ" đã có gia đình và bạn phải có trách nhiệm với gia đình của mình thôi, trách nhiệm nặng lắm và còn rất nhiều trở ngại trước mặt , Mong bạn sớm vượt qua và trở về cuộc sống của chính mình .
    Hãy bình tĩnh trước khi quyết định làm một việc gì vì sự bình tĩnh sẽ đem lại cho bạn những quyết định sáng suốt nhất . Bạn sẽ thành công.
    [size =5][blue] Vitbau_Lachbach
  7. TTTTT

    TTTTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn VitBau81 rất nhiều.Dù sao ban cũng cho tôi nhưng lời nói rất chân tình.Bây giờ tôi chỉ buồn là người con gái bị bỏ rơi(là người tôi yêu)Vì cô ấy cũng rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu cô ấy.Nếu bạn ở địa vị của cô ấy thì bạn tính sao đây?
    [red]
    ZANY
  8. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lai thế hả, con trai mà lại làm cái trò đó ?Biết có vợ ở nhà rồi mà vẫn còn lăng nhăng với người khác là sao? Định chơi bời hả?, con trai bây giờ hỏng , hỏng thật. Nhưng bây giờ, người mà bạn vẫn đang yêu và rất yêu đó, người đó còn yêu bạn nhiều không?, người đó đã biết chuyện vợ con của bạn chưa?Nếu người đó biết rồi thì cũng đừng vội rũ bỏ sạch mọi chuyện với người đó ngay mà khiến người đó hụt hẫng, còn nếu chưa biết chuyện đó thì nên thành thật với người đó đi nếu như bạn yêu người ta thì mặc dù bạn đã làm khổ người ta rồi nhưng không nên để người ta khổ thêm nữa? Có bao giờ mình yêu ai đó thật lòng mà lại nhẫn tâm làm khổ người đó không chứ? Người đó yêu bạn và sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn thật lòng , còn tội tệ nhất là bạn đã lừa dối người đó rồi mà bạn cũng không nói thật cho người đó hiểu rõ, cứ để người đó sống trong ảo tưởng thì quả thật không nên chút nào đâu. Đừng nên đùa với tình yêu , và đùa cợt với chính người mình yêu vì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cả bạn a. Bạn hãy cứng rắn lên . Tôi luôn ủng hộ bạn

    Vietfat

  9. Vitbau81

    Vitbau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc đời chẳng ai hoàn hảo cả. Nhưng nếu đặt địa vị tôi vào cô bạn gái mà bạn yêu đó, thì quả thật tôi sẽ buồn và hụt hẫng vô cùng. Tại sao lại có thể đùa cợt với tình yêu của chính mình như thế chư? Đến bao giờ người bạn gái mà bạn yêu mới có thể quên được chuyện đó, khi mà người bạn gái đó yêu và thương bạn thật lòng chứ. Chắc chắn là khó quên đi được những gì mà người đó được nhận cũng như đem tặng cho người mà mình yêu lắm. Một người bạn gái yếu đuối thì còn tội tệ hơn nhiều, người đó sống nội tâm thì càng tồi tê. Mình chẳng thể nói hết nghĩa của mình cho bạn hiểu được đâu. Mong bạn sớm vượt qua cũng như người bạn gái mà bạn rất yêu đó( nhưng rất yêu thì tại sao bạn lại làm cho người mình yêu như vậy chứ?Phải chăng bạn chỉ đùa giỡn với tình cảm của người con gái mới đó trong khi bạn biết trước điều gì sẽ xảy ra khi bạn vẫn còn vướng mắc với quá khứ mà nói đúng là với hiện tại xa vời của mình vậy?) Bạn định chơi bời thôi sao? Hơi nặng lời nhưng cũng mong bạn nên thành thật với người mình yêu , với tình yêu của cả hai, đừng để mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi bạn vẫn có thể dừng nó lại khi vẫn còn kịp.
    [size =5][blue] Vitbau_Lachbach
  10. TTTTT

    TTTTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vịtbầu oi! anh đây mà. Đất của em đây mà
    [red]
    ZANY

Chia sẻ trang này