1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lại mất người tôi yêu một lần nữa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TTTTT, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ôi mệt quá! chẳng thấy có gì hay cả. nội dung và tên của toppic chẳng liên qua gi đến nhau.
    chuối không chịu được!

    doi qua roi di an thoi hê...hê
  2. Vitbau81

    Vitbau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đất của em ơi, em sẽ phải làm gì bây giò khi ngày nào em cũng đọc lại những dòng chữ này và lại nghĩ đến anh chứ? Em đã cố gắng quên anh mà khó quá. Trời yêu dấu của Đất mà bây giờ thì sẽ chỉ là của riêng Đất trong trí nhớ và trong những kỉ niệm mà thôi. Đất đừng buồn nữa có được không? Mọi chuyện ở nhà rồi cũng phải đến mặc dù mình không muốn nhưng đó lại là trách nhiệm nặng nề nhất . Anh hãy cố gắng lên nhé. Lúc buồn anh biết em hay làm gì không? Em sẽ gấp thật nhiều sao may mắn và sẽ không gửi cho ai ngoài anh đâu. (Mặc dù em không còn là của anh nữa nhưng em hy vọng chúng mình mãi la những người bạn qua hộp thư kỉ niệm anh nhé)Thời gian sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn cho cả em và anh nữa. Anh hạnh phúc nghĩa là em cũng hạnh phúc rồi mà. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Dù chỉ là trong ý nghĩ thôi .Đất của Trời ơi, luôn nhớ trungthu_239 anh nhé. Kỉ niệm cuối cùng của một mối tình buồn (7/11). Tu day long minh em mong anh thật hạnh phúc anh a.
    [size =5][blue] Vitbau_Lachbach
  3. valentine83

    valentine83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ,chịu không nổi.Chia tay!!!!!!!!
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    uh chia tay
  5. Vitbau81

    Vitbau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    You are allway beside me now and then.
    Đất sẽ chỉ là của riêng Trời thôi nhỉ?
    [size =5][blue] Vitbau_Lachbach
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ha ha thôi xong 1 đời trai rồi tiễn 1 chú gà trống vào nồi thôi amen !!!!!
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    cũng đang buồn mà đọc bài của hai người này mới thây nỗi buồn của mình chẳng là gì mà còn thấy mình tệ hại nữa :-((. Tui thì không đến nỗi phải lấy vợ nhưng mà có điều tôi thích tới 2 người con gái cùng một lúc, tôi nghĩ là mình thật tệ nhưng mà tôi có tình cảm với cả hai người không ai hơn ai cả :-((. Rồi những suy nghĩ đã dằn vặt tôi và tôi thấy mình không thể làm việc có lỗi với ai trong hai người này cả :-((. Quyết định ra sao bây giờ đây và tôi đi đến một quyết định, tôi chia tay cả hai người cùng một lúc :-((. Tôi biết 2 người đó sẽ rất buồn nhưng mà tôi biết làm gì hơn được nữa, tôi không thể làm được gì cả mà bản thân tôi phải tự gánh chịu lấy những cái gì mình đã làm :-((.

    Không có gì là không thể

  8. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chú Đức này lắm chuyện phết nhể. Hóa ra chú bắt cá hai tay. Anh thật không ngờ và vô cùng thất vọng về chú. Sao chú ko về CHF mà post bài ở đấy? Mà chú cũng sắp đi rồi, dù muốn dù ko thì chú cũng phải giải tán thôi. Hehe!
    Unforgiven
  9. hoangcung

    hoangcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cả toppic này chỉ ấn tượng được mỗi một điều,có em nào xinh mà không kiêu đấy hử,lên tiếng cái nào em gì ơi...
    hoàng
    Được hoangcung sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 15/11/2002
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    he he mất công mình post bài quá buồn
    I'll never find anyone to replace you

Chia sẻ trang này