1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lại yêu và có vẻ lại chuẩn bị phải thất vọng...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungmabu128, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại yêu và có vẻ lại chuẩn bị phải thất vọng...

    sao mình chật vật về chuyện yêu đương thế ko biết???? sao lại cứ lằng nhằng phức tạp thế????? sao nhiều người người ta dễ dàng có tình yêu vậy?????.... và thật sự là cảm thấy cái số mình thật là tồi tệ về chuyện yêu......
    tự dưng cảm thấy chán tất cả mọi thứ, chả thích làm gì....... lại rơi vào tình trạng tồi tệ.......... lại mất khả năng làm việc........ lại ko có động lực để phấn đấu........ chán ngay cả cái bản thân mình
  2. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tại vì trưởng thành chậm. Khi đang có thể xác của một người lớn nhưng đầu óc đang còn bé tí thì dễ ngộ nhận, dễ ảo tưởng và dễ... thất vọng.
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    hìnhnhư bác quá kì vọng vào nó nên khi nó khôngnhư mong muốn thì lại càng thất vọng và càng ngày càng mất dần hi vọng
  4. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Tráu bảo bị thế là vì chưa đến tuổi đậu duyên đấy
    Do số fận, hông fải do lỗi bản thân
  5. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng "Mẹ Tráu bảo ...".
    Thế bố Tráu đâu rồi ???
  6. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    ơ pố Tráu đi kiếm $iền nuôi mẹ Tráu và Tráu ạ !
    pố vất vả rồi, nên những điều hay lẽ fải thường do mẹ Tráu đảm nhiệm dạy Tráu ... Mới cả mẹ Tráu bảo : gái ngoan là gái fải biết vâng lời pố mẹ ... Tráu thì rõ là 1 cô gái ngoan rồi , nhờ nhờ
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nhờ nhờ cái jề, gái ngoan là gái không đánh bạc, mẹ tráu ko dạy thế à , hư thế không biết !
  8. seobeng_t2q

    seobeng_t2q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    nhầm ạ
    Được seobeng_t2q sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 16/06/2008
  9. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ... cơ mà Tráu có cờ bạc đâu ạ Trú nhầm Tráu với bạn nào ý chứ ... mẹ Tráu luôn bảo mẹ Tráu rất tự hào vì có 1 cô con gái ngoan ngoãn và biết nghe lời như Tráu ... và hông thể fủ nhận 1 điều , Tráu là 1 cô con gái lí tưởng của tất cả các bà mẹ trên đời này
  10. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào gặp nhau đậu được duyên ngay ý mà ! Dưyên hay không là do mình mà !~

Chia sẻ trang này