1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Thế thì quit sớm, vì nhà tớ đã có osin đạt tiêu chuẩn cao về ăn chơi ngủ nghỉ lắm oy :)) Osin này nếu biết chở mình đi chơi trong lúc chồng mình bận việc thì tuyệt :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn nàng, trộm vía mẹ con tớ đều khỏe rồi. Đang chuẩn bị tinh thần đón nhà mình đến đập phá 1 bữa đây *.*
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thế này phải chuêển sang hành nghề xe ôm à:D.nghề này tớ chưa làm bao h hem có kinh nghiệm:-??:-??:-??
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Lâu lâu không lang thang trên face, hôm nay giật mình thấy các bạn mình post ảnh cưới và đã lên kế hoạch cưới vào đầu năm sau. Hôm nay bạn H. gọi điện than thở các phụ huynh cứ giục cưới loạn lên vì năm Tân Mão là năm rất đẹp để…sinh con >”[/I]<FONT face=[/IMG]
    Mình nghe nhiều người nói về cuộc sống hôn nhân, mình không biết chặng đường dài sau này của gia đình bé nhỏ của mình sẽ thế nào, nhưng mình hạnh phúc với hiện tại. Mình không bị choáng ngợp, cũng không bị…thất vọng. Tình yêu của mình dài gần 4 năm – không quá dài nhưng đủ để cảm thấy gắn bó, đủ Hiểu để yêu và chấp nhận nhau.

    Tình yêu và Hôn nhân khác nhau. Điều mà mình nhận thấy rõ nhất, khi người ta lấy nhau về, thì những sân si, những ngọt ngào, những lãng mạn… đôi khi không còn quan trọng và có ý nghĩa gì nhiều lắm. Hôn nhân với mình đơn giản chỉ là biết tôn trọng , quan tâm, chia sẻ và cùng nhau gánh vác mọi chuyện. Mình sẽ cố gắng để làm tốt điều đơn giản này.
    ….

    Những ngày cuối năm, anh vắng nhà. Mình đi ra đi vào cũng hơi trống trải. Đã quen nghe tiếng léo nhéo bắt ăn nhiều, bắt uống thuốc của anh. Đã quen thấy cái bóng dáng cao lớn chạy vào giật cái điều khiển đòi chuyển kênh mỗi khi thấy mình xem film kinh dị trên HBO hay Max. Cũng đã quen với việc sáng mai thức dậy, thấy ấm sực vì hơi ấm của anh rồi..
    ....
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay đã bước sang năm mới rồi đấy: 01/01/11 :)

    Sáng nay mình ngủ trưa trờ trưa trật mới dậy. Dậy đọc mấy tin nhắn chúc mừng năm mới từ tối hôm qua thấy vui vui... Dạo này mình có thói quen rất xấu, rất lười reply tin nhắn nếu không có gì quan trọng..

    Gọi điện về cho mẹ. Thấy giọng mẹ cũng buồn. Cố gắng an ủi mẹ vài câu rồi bật máy tính nghe nhạc để tự làm mình vui. Dạo này mình đang bắt đầu học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Đã tự nhủ lòng cái gì qua đã qua, buồn đau và mất mát cũng đã qua đi rồi. Yêu thương và kỉ niệm chôn chặt vào tận cùng trái tim. Vì mình tin, ông trời chẳng bao giờ lấy đi của người ta tất cả mọi thứ..

    Vì thế, mình sẽ sống cho hiện tại và viết cho tương lai.

    ...

    Năm mới, cầu mong ông bà, gia đình và đặc biệt là mẹ mình sẽ sớm vượt qua được nỗi đau lớn trong năm cũ. Luôn luôn khỏe mạnh, vững vàng. Luôn luôn may mắn và hạnh phúc với những gì còn lại.

    Năm mới, cầu mong tổ ấm của mình sẽ luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Cầu mong cho con yêu luôn khỏe mạnh và nhanh nhanh cất tiếng khóc chào đời. Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất của gia đình mình.

    Năm mới, cầu chúc cho những người bạn của tôi, những người đã ở bên tôi trong những lúc khó khăn nhất - mọi điều tốt đẹp và bình yên.

    Cũng mong sao mỗi lần vào box Tâm sự, sẽ thôi hoặc bớt nhìn thấy những bất hạnh và nỗi buồn. Mong cho ai cũng vui vẻ và tìm được hạnh phúc cho riêng mình :)

    ....
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    chị em giỏi lắm , em iu chị em nhứt nhứt :-*, em bé mà ko khoẻ là em phạt chị đấy [:D]
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Trùi ui, gì mà ngọt như mía lùi thế [r32)] Tối nay chị với sis Sao đi ăn nầm nướng, mua sách rùi trà chanh zui zẻ lắm, tiếc là em chị không đi được >"<
    Lâu lâu không gặp, nhớ lắm ý [r32)]
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4

    Vậy là bố con đã trở lại HN rồi nhé. Vui lắm cơ. Chiều qua mẹ con mình đang nằm xem TV thì bố điện mẹ ra đầu phố đón bố ( Lắm chuyện chưa? Từ nhà mình đến đầu phố chỉ 1 đoạn ngắn tí thôi >":D
  8. asturiasvn

    asturiasvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    sweet love quá :D
    Ước gì mình cũng được như anh ấy :D
  9. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    - Khăn ấm;
    - Tất xù;
    - Găng tay;
    - Khẩu trang;
    - Không khóc ở Kuala Lumpur (Bố mới mua tặng mẹ chiều nay :x)
    - Bố con [r32)]
    - ...Và con

    Mẹ đã sẵn sàng cho đợt lạnh dã man tê tái đã, đang và sắp tới [r32)]
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    trong những " chuẩn bị " trên không mượn gì ngoài quyển truyện ;;)

Chia sẻ trang này