1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caovivi

    caovivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chúc hai mẹ con thật khoẻ nhé :)
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Ok thôi chị iu :D Mà ghét cái kế hoạch đến nhà em chơi của nhà mình lắm nhé >"-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh ơi, nhà mình làm...thông gia đi [r32)]
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Ừa, dạo này chị ở nhà suốt ý :D
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    :-O Sao hứa thông gia với nhà miềng rồi cơ mà ???:-O
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Vẫn rất là gian ác nhé >":)

    Cẩn thận bị kiện vì dùng nick trái phép bây giờ [r24)]
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ơ, em xí con trai anh Vịt rồi mà. >"<
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm nay lạnh quá con yêu à :) Lạnh dã man, tê tái. Ngoài thời gian đi ra ngoài, mẹ chỉ có chui vào chăn, tay cầm điều khiển rồi xem hết kênh này sang kênh khác. Xong rồi lại lăn kềnh ra ngủ mù mịt. Trời lạnh nên mẹ lại thèm ăn đồ nướng. Nhưng nghe bảo đồ nướng không tốt khi có em bé. Hôm nay trước khi bố con đi vắng, mẹ vẫn tỉ tê được bố chở đi ăn đồ nướng và cả bánh trôi tầu nữa. Mẹ ăn như nhợn.

    Thời gian này có vài chuyện buồn con nhỉ? :) Mẹ thấy buồn và thất vọng nhiều lắm, nhưng lại không muốn nói ra với ai cả. Bà ngoại con vẫn hay dặn mẹ, có cái gì không tốt thì đừng bận tâm nhiều, cứ dẫm đạp lên mà sống cho tốt. Cũng đúng :) Sau nhiều biến cố xảy ra, đặc biệt là từ khi mẹ có con, mẹ thấy mình chín chắn và trưởng thành lên nhiều. Mẹ biết nhẫn nhịn và biết cách điều tiết cảm xúc của mình hơn.

    Hơn nữa, mẹ vốn là đứa sống duy tâm, con nhỉ? :) Mẹ tin cuộc đời có luật Nhân- Quả. Làm gì có chuyện mình sống ác mà đời lại mang đến hạnh phúc cho mình. Làm gì có chuyện mình sống tốt mà đời lại trả cho mình những trái đắng. Phải không nào? :)

    Con người ta không ai hoàn hảo cả. Nhưng mẹ không chắc mẹ sẽ đủ vị tha để tha thứ cho những người có tâm địa độc ác hay không...?!..

    Mẹ rất sợ những người có Tâm ác :)
  9. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Tối nay online, vào đọc tiếp 1 topic ở box Tâm sự này tự dưng mẹ thấy mệt mỏi quá :( Chả hiểu sao giờ chả muốn đọc, chả muốn vào nữa. Thấy buồn, nặng nề và u uất quá. Vậy nên chỉ thỉnh thoảng mẹ mới ghé qua, xem tâm trạng của bạn ấy đã khá hơn chưa thôi. Nhưng mà... :(

    Trời vẫn tiếp tục rét và mẹ vẫn tiếp tục giống như một con gấu bông chính cống. Bao nhiêu áo khoác nhẹ, áo khoác lưng, áo mong mỏng đều xếp xó hết. Cả ngày cứ sùng sục trong cái áo phao dày cộp. Cuối tuần này cả nhà mình được về thăm bà ngoại rồi. Sướng nhé. Huhu, nói ra mới nhớ là vẫn chưa đi mua được vé tàu và sắm ít quà tết về cho mọi người ở nhà rồi. Cũng tại bố con bận suốt ngày cơ [-(

    À, dạo này suốt ngày mẹ toàn ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh tết năm sau bố mẹ đã có 1 em bé xinh xắn đáng yêu, tha hồ dắt đi chơi tết để kâu tiền mừng tuổi nhá :)) Biết có em bé thích thế này, đáng nhẽ bố mẹ phải...tiến hành sớm hơn, để tết này được ngắm con yêu rồi chứ nhỉ, he he he.. (trộm vía, mẹ chém tẹo thôi :"))

    Ôy.. Giờ thì lại...ngủ thôi. Ngủ cho qua mùa đông, ngủ cho tàn ngày đông ... :-"

    Mẹ downy nhỉ >"<
  10. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Con yêu...

    Cả ngày hôm qua mẹ nhớ ông ngoại. Nhớ cả ngày lẫn đêm, trằn trọc mãi không thể ngủ được. Thời gian qua mẹ cố gắng không nghĩ đến nỗi đau này, nhưng mỗi lần nghĩ đến thì mẹ cảm thấy không chịu được. Nhớ đến thắt lòng, thắt ruột con ạ.

    Tết nào ông ngoại con cũng hi hùi cùng mẹ và mấy dì gói bánh chưng. Ông ngoại gói bánh chưng xấu tệ, nhưng năm nào cũng tranh phần gói. Rồi cả đêm ấy cả nhà mình ngồi quây quần bên bếp lửa canh nồi bánh chưng. Bếp lửa cháy tanh tách rất ấm, rất vui tai, rất có không khí Tết. Nhà mình ngồi buôn chuyện phiếm, mẹ còn kẹp những miếng thịt ba chỉ làm nhân còn thừa rồi nướng ăn.

    Tết này, nhà mình sẽ vẫn giữ nếp gói bánh chưng, có điều không còn thấy bóng dáng gầy gầy xương xương mà nhanh nhẹn hoạt bát của ông ngoại con.

    Mẹ nhớ lắm. Thật sự mẹ thèm khát được nhìn thấy bóng dáng thân yêu ấy lắm :)

    Hôm trước mẹ hỏi bố là bên nội mình có gói bánh chưng không, bố bảo không, bảo toàn được người ta biếu. Mẹ nói, thế thì mất nửa cái Tết rồi còn gì.

    (....)

    Tết này nhà mình có thêm người. Bà ngoại con có thêm người gọi là "mẹ, mẹ ơi...", con cũng là niềm vui mới của gia đình mình. Nhưng... Giá như... Giá như có thể trọn vẹn và đầy đủ hơn ... :)

    Sống- Chết, Được- Mất, Thêm- Bớt ... đôi khi lại là một quy luật thật sự rất nghiệt ngã của cuộc sống, đúng không con? :)

Chia sẻ trang này