1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Bố con vẫn chưa hết việc, nên hôm nay mẹ phải đi sắm sửa quà tết một mình =.= Siêu thị cuối tuần, lại những ngày cuối năm nên đông dã man con ngan. Mẹ cũng chen lấn vào dòng người, tỉ mẫn chọn chọn lựa lựa. Khổ nhất là lúc vào quầy rượu (Tốn gần 1 nửa thời gian đi mua sắm của mẹ ý) :( Mẹ y chang như một con gà mờ lai bò lạc giữa bạt ngàn các thể loại rượu. Chả biết gì về rượu nên thấy người ta xem cái này cũng lại xem cái đấy, thấy nhóm nào túm tụm lại cũng sà vào. Sờ sờ, mó mó, mân mê. Cuối cùng cũng chọn được 1 chai vang đỏ của ChiLe, hí hí. Rất ưng ý vì trông nó có vẻ...đẹp và sang trọng :")

    Sau đó chen lấn mua các thứ khác. Thấy cái gì cũng thích vơ vào giỏ cả. Nhưng đến lúc gần đến quầy thanh toán thì mẹ lại bỏ ra 1 số thứ không cần thiết. Có gia đình rồi, phải biết liệu cơm gắp mắm :( Phải biết tiết kiệm cho con sau này chứ, nhỉ >:D<

    Mai cả nhà mình được về ngoại rồi. Ôi, mẹ thích lắm. Háo hức lắm. Cũng hơn 1 tháng rồi chẳng về nhà nhỉ? :) Mẹ nhớ bà ngoại quá đi mất thôi @_@
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay đã là 29 Tết rồi. Tết năm nay vẫn được ăn Tết ở nhà ngoại. Cứ nói là Tết năm nay buồn, nên chẳng có gì, chẳng làm gì cả. Nhưng rồi bà ngoại và mấy dì, các con rể vẫn vun vén một cái Tết thật chu đáo và đầy đủ :) Bánh chưng vẫn gói, nhà cửa vẫn được dọn dẹp sạch bong, các món ăn mọi năm gia đình mình thường làm năm nay vẫn được làm, quất cũng mua. Chỉ có điều khác là năm nay nhà mình còn phải chuẩn bị và sắm sửa cho bàn thờ ông ngoại con. Bàn thờ có hoa tươi, mâm ngũ quả, bánh rượu, hương khói nghi ngút thật ấm cúng. Và rất nhiều, rất nhiều bức trướng của mọi người tưởng nhớ đến ông... Ôi, sao cái không khí quanh bàn thờ ông ngoại con cũng hiền hiền, lành lành như chính con người và cuộc đời ông con thế...


    Những ngày này, bà ngoại con buồn và khóc nhiều hơn. Nhà cửa đầy đủ sao vẫn trống trải lắm. Mẹ ngẫm ra, đôi khi chỉ cần sự hiện diện của một ai đó cũng mang đến rất nhiều ý nghĩa và hạnh phúc cho người khác.


    Ngày mai, tất cả mọi người bên nội, bên ngoại tập trung nhau lại để lên thăm mộ ông. Hi vọng năm cũ khép lại sẽ chấm dứt tất cả nước mắt, buồn đau và mất mát. Hi vọng năm mới sẽ nhiều may mắn và tiếng cười hơn.

    ....
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay là ngày cuối năm.. :)


    Buổi sáng, con và chị làm nốt mấy việc lặt vặt còn lại (lau chùi cửa kính, lau lại nhà, đốt đống lá bàng trước nhà, sửa sang lại cây quất...). Mọi thứ làm để chuẩn bị Tết đã xong. Nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng và đầy đủ. Thiếu mỗi bố thôi.


    Chiều, cả nhà mình, ông nội, các chú và cháu chắt lên thăm mộ bố. Đứng trước mộ bố ai cũng khóc hết. Chị con còn chẳng chịu đi về, làm anh rể phải kéo về bằng được. Ông nội con mắt mũi lúc nào cũng đỏ hoe. Mất bố, con biết, ông mất đi hơn 1 nửa động lực chống chọi với tuổi già để sống. Ông bỏ thuốc mười mấy năm rồi, thế mà từ hồi bố mất, ông lại hút lại. Cả nhà nhìn thấy mà đau lòng lắm, nhưng mà chẳng ai ngăn ông nữa. Mẹ con nói ông cũng già quá rồi. Cũng chẳng có thời gian để mà kiêng nữa. Thôi cứ để ông làm những gì ông muốn.



    Chiều tối, hội bạn bè con đến thắp hương cho bố. Bạn bè con cũng là học sinh cũ của bố mà :) Đứa nào cũng buồn. Bạn bè, đồng nghiệp của bố cũng đến nhiều lắm. Chẳng thiếu ai. Cả ngày hôm nay mẹ con chỉ biết khóc. Việc bố ra đi là mất mát quá lớn lao với tất cả mọi người, nhưng bố ơi, việc con, chị em con, ngày ngày phải đối diện với nỗi đau của mẹ cũng thực sự là một điều quá khó khăn. Chứng kiến và thấu hiểu nỗi đau của mẹ, chúng con chỉ biết bất lực nhìn nhau rồi đau theo, bố à..



    Chỉ còn nửa tiếng nữalà bước sang năm mới. Mọi năm, cứ đến giao thừa là Bố (xóm trưởng) đóng comple chỉnh tề dẫn đầu cả xóm đến chúc tết từng nhà. Xóm mình rất vui. Các ông đón giao thừa từ 12h đến gần 5h sáng mới tàn cuộc. Trong thời gian đó, con hay ra đứng ngoài ban công nhà mình ôm điện thoại buôn chuyện với chồng con bây giờ. Thấy Tết ý nghĩa và hạnh phúc trọn vẹn, Bố ơi...

    ....


    Sáng mai mùng 1, nhà mình đi lễ rồi như mọi năm sẽ tụ tập đông đủ ở nhà nội. Chắc ông bà lại khóc nhớ bố thôi... Bố linh thiêng, ở thiên đường phù hộ cho ông bà con luôn luôn khỏe mạnh để sống với con cái, để chúng con còn có chỗ đi về vào những ngày lễ tết. Bố phù hộ cho mẹ con và cả gia đình mình sớm nguôi ngoai nỗi đau lớn này, để tiếp tục sống, để trở về cuộc sống bình thường, Bố nhé!
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Tối nay mùng 1. Mẹ ngồi ở nhà ôm Lap và D-com 3G chat chit vớ vẩn. Nói chuyện với 1 người bạn trên này. Thấy cũng vui vui.


    Tối nay, sau mấy tháng phải mặc quần áo rộng, đi giày bệt, hạn chế sơn sửa móng tay chân, makeup... thì "bản năng" thích làm đẹp bị trỗi dậy 1 cách không cưỡng lại được :(( Mẹ thèm thuồng đủ thể loại quần áo, thèm dép guốc cao gót, thèm tô vẽ linh tinh trên mặt mũi, thèm thay đổi cả kiểu tóc, màu tóc...Nhiều lắm lắm...

    Kiểu gì ra Tết mẹ cũng nhất định phải đăng ký 1 khóa học trang điểm mới được. Gì nữa nhỉ? Mái tóc đã theo mẹ từ hồi cấp 3 đến giờ có nên thay đổi không nhỉ? Mẹ sợ làm linh tinh trên đầu 1 chặp, cuối cùng tóc hỏng hết thì khốn. Tóc mẹ vốn mềmmmm mà :") Bố con đi đâu cũng tự hào về mái tóc của mẹ lắm đấy :D


    Bố sắp vào đây đón mẹ con mình rồi. Mẹ nửa vui nửa buồn =.= Giá mà cứ được ở cạnh cả bố con và cả bà ngoại con thì thích thật đấy :(
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Xin lỗi em gái vì đến giờ chị mới đọc được những dòng tâm sự của em. Có lẽ nói gì bây giờ cũng là quá nhiều với em rồi nhỉ? Chỉ mong rằng thêm một điều ước an lành được gửi đến với gia đình em, đến với vợ chồng em sẽ làm cho năm mới của em thêm ấm áp.
    Cuối cùng cho chị được chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc nhé, em gái! :x
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay vào đọc post của chị iu thấy vui quá :-* Em cũng không biết nói gì, cám ơn chị iêu nhiều nhiều :-*. Chúc chị nhanh nhanh hoàn thành được những dự định tương lai của chị nhé. Ngưỡng mộ chị lắm ý :D
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay là một trong những mốc quan trọng của con. Nghe bác sĩ nói con vẫn khỏe mạnh, phát triển bình thường bố mẹ vui lắm. Nghĩ cũng buồn cười khi mẹ chỉ luôn mồm hỏi bác sĩ rằng con có đẹp không? Chân ngắn không? Mũi có cao không? (Mẹ thực dụng quá =.=). Trong khi bố con thì chỉ hỏi là con có bị còi không :D Trộm vía, mọi sự vẫn tốt đẹp.


    Lúc bố chở mẹ loăng quăng trên đường, ngồi đằng sau tấm lưng to sù sụ trong chiếc áo phao của bố con, trong mẹ bỗng dấy lên một thứ tình cảm yêu đương ấm áp lạ lùng. Người đàn ông này, cách đây 4 năm, đã quen và yêu mẹ chóng vánh trong vòng 1 tháng - giờ đây đã là chồng mình, là bố của con mình. Cho đến lúc này, mỗi khi nghĩ đến điều này mẹ lại không ngăn được mình mỉm cười một cái :) Ngày đó, biết bố mẹ yêu nhau, bạn bè ai cũng ái ngại. Họ nói rằng cái gì đến nhanh quá thì không bền, không vững. Nhưng bố mẹ lại bất chấp mọi thứ để yêu nhau, yêu nhau, yêu nhau... Để rồi giờ đây đã là vợ, là chồng..


    Sự trải nghiệm cuộc sống thật quí giá. Nếu giờ đây không lấy bố con, mẹ sẽ không bao giờ hiểu hết được rằng: Yêu và được sống bên cạnh người mình yêu là một điều thật tuyệt vời. Nếu giờ mẹ không có con, mẹ càng không bao giờ cảm nhận được: Được làm mẹ, được mang trong mình giọt máu của tình yêu là một hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ. Ngày ngày, mẹ luôn tự nhắc mình phải biết trân trọng những gì mà mình đang có. Mẹ bớt trẻ con, bớt nhõng nhẽo vòi vĩnh, bớt giận dỗi vô cớ, bớt đi cái Tôi đôi khi ngông nghênh một chứng của mình.


    Cám ơn con thật nhiều. Sự xuất hiện của con đã khiến cuộc sống của mẹ thú vị và ý nghĩa hơn gấp nhiều lần.

    ....
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Ngày mai tròn 100 ngày ông ngoại con mất :) Mẹ rất buồn vì đã không thể về nhà được, chỉ có bố con về thôi. Cả ngày hôm nay bố con lên Hòa Bình thi lấy bằng lái ô tô, tối mịt mới về đến nhà. Vội vội vàng vàng ăn cơm, tắm rửa rồi 3 chân bốn cẳng chạy ra ga tàu. May mà vẫn kịp. Mẹ đứng ngoài, nhìn thấy bố con vừa xách cái vali đồ đạc vừa chạy vừa gọi điện thông báo với mẹ là mua được vé tàu rồi, mà mẹ thấy thương đến lạ :)

    Mẹ cảm thấy bố con thật là tử tế và có trách nhiệm.

    ....

    Dạo này mẹ ở nhà....ăn bám bố =.= Suốt ngày nằm ôm cái tivi, sách truyện và...cái bếp. Thế mà cũng thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Dạo này con lớn nhiều rồi. Máy suốt. Yêu lắm nhưng đôi khi cũng làm mẹ mệt :( Vì bố mẹ chẳng kiêng cữ gì nên hôm nọ đi siêu thị đã chọn quần áo và tha lôi mấy thứ linh tinh để chuẩn bị đón con rồi, hihi, cảm giác yêu lắm ấy. Dạo này đang có dịch sốt phát ban, nên đi đâu mẹ cũng sợ, cũng lo, thật là chán T.T

    Giờ mẹ đang ở nhà 1 mình. Xem lại Vượt ngục. Làm gì cho hết những ngày cuối tuần này đây :((
  9. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0


    Em có rất nhiều đĩa phim và truyện :D Nếu chị rảnh thì có thể pm yahoo em địa chỉ, nếu ở HN em sẽ qua đưa chị xem đỡ buồn nhá :D Chúc 2 mẹ con luôn khỏe.Em đang thèm đc như chị lắm đây ạh :D
  10. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    He he, nếu em không nhầm thì em phải gọi chị bằng chị ấy. Em sinh năm 87, chị hình như 86 ạ? [r32)]
    Sáng nay ngủ trưa trờ trưa trật mới dậy, cũng vừa mò vào topic của chị hóng, hình như chị cũng đang trong tình cảnh ở nhà "ăn bám" xã giống em nên rảnh rỗi quá không chịu nổi phải không? :D Thế bọn mình lập hội chém gió đê :)) Giờ em đang bầu bí nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trong và gần nhà. Chán lắm cơ >.<

    Còn vụ đĩa film và sách truyện thì tuyệt quá. Đã được cho mượn lại còn được mang đến tận nhà cơ à :") Hí hí, thích thế :D Em sẽ sớm liên hệ với chị :x

    Chúc chị nhanh nhanh săn được 1 em mèo để buôn chuyện bầu bí chồng con với em nhé [r2)]

Chia sẻ trang này