1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi làm sao bay giờ khi trái tim ko ngủ yên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitnhua, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tôi làm sao bay giờ khi trái tim ko ngủ yên ?

    tôi ko biết làm sao nữa nhưng mà trái tim tôi không bao giờ ngủ yên , nó luôn thổn thức vì những cái bóng .......áo ạt qua đời ...........
    từ ngàn đời xưa cứ thi nhân là đa tình , và hình như tôi cũng vậy ..........cái trái tim mình ko chịu ngủ yên , nó cứ rung lên trước một cái gì đó mới mẻ và .....
    chưa bao giờ trong trai tim tôi có một và chỉ một hình bóng một người mà nó có nhiều ...........
    tôi biết là ko được nhưng ........
    cho đến bay giờ ..............tôi hình như cảm nhận là tôi có yêu , người ta có yêu tối nhưng ...............cho đến một lúc nào đó thì .......sẽ chỉ còn tôi mà thôi
    ngưới ấy ..........một phần của tâm hồn tôi ...........đã đi xa thật rồi .........tôi chẳng trách vì tôi là n hư thế
    nhưng có cái gì vỡ vụn trong tim , tôi ngồi uống từng giọt cafe đắng và nghe Quang Dũng hát "còn ai với ai "
    tôi nghĩ người ta ra đ là đúng vì còn bên tôi là còn khổ
    nhưng tôi vẵn muốn níu kéo
    tôi biết làm sao đây ?
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    chuyện nhỏ, hãy để con tim dẫn đường đừng cố cẳn trở
    hãy thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà.
  3. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nói như thế thì tui cần tư vấn làm chi nữa
    thì để con tim nó lên tiếng mới vậy chứ
    nó tham lam quá , nó muốn ......tất cả cơ nó muốn ..........
    hiểu câu hỏi của tui ko dzậy ?
    chắc cahng83 ai hiểu
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bệnh to tim-Y học vẫn bó tay!
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng như bạn đó, cứ thấy 1 cái gì mới là có thể mất ăn mất ngủ vì nó, mặc dù trong tay mình đang có tất cả những gì mình cần.
    Phải cố gắng song hành cùng cái tính của mình trong suốt mấy chục năm tới, lúc nào cũng phải căng lên để ko phạm sai lầm, thật khó mà thanh thản, mà thật ra tui đi lạc cũng mấy lần roài , nhưng may vẫn trở về đúng đường cũ. Cố gắng lên bạn nhé.
    Mà tui mệt thật đó, như hôm nay chẳng hạn, tự dưng 1 mái tóc dài nhảy bổ vào cuộc sống của mình, mà cứ nhìn thấy tóc với tóc là tui rối tung lên, quên béng mất tất cả, vậy mà vẫn phải nghiến răng mà no thanks
    Hic em nhớ anh quá, trong vòng 180 ngày trở lại đây là ngày thứ 3 em ko gặp anh, sao mà thấy khổ quá đi mất, lại thêm mấy bác tóc dài, cứ làm cháu đau đầu ..........
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hic..Hic...đa tình làm chi cho khổ? Có nhiều bóng hồng theo (mang tiếng là đào hoa) khổ thêm chứ sướng cái nổi gì? Đến lúc nào đó trái tim mệt mỏi vì yêu nhiều, nên muốn dừng chân thì lại không tìm được nơi nào để mà định cư nhé...
    Quá khứ đa tình hào hoa, lăn nhăn cô nào mà không sợ...Anyway, có lẻ bạn chưa tìm được cho mình tình yêu thật sự chăng? Vì nếu một khi gặp được Mr hay Ms right rùi thì có lẻ cũng chỉ có hình bóng một người thôi...
    Hãy dạy bảo con tim bạn đi...làm vậy riết bạn sẽ chẳng bao giờ có được mối tình thật sự và đúng nghĩa....
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Không sao, hãy cứ để trái tim nó rung lên và đừng bao giờ để trái tim ngủ yên..... trái tim mà chịu ngủ khoảng 2'' là bạn ngủ luôn đó...
    Nhưng trong cuộc sống này còn khối việc để làm có ích hơn là cứ " nhốt những hình bóng vào tim".....
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Hì để trẩn bệnh nào... bạn lúc nào cũng thổn thức khi thấy 1 bóng hồng, và sau đó vài ngày bóng đó biến mất đúng ko--->
    Đa tình tự cổ không dư hận
    Tử hận liên miên vô tuyệt kỳ
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vịt nhựa! Mãi mãi chỉ là cái vỏ bằng nhựa với bên trong rống tuếch...
    Với một trái tim hãy rung lên như vậy. Về mặt Vật lý học mà nói thì một ngày kia sự cộng hưởng "rung" sẽ làm nó nổ tung, để rồi sau khi lành vết thương ấy chắc nó chẳng thể nào rung rinh được nữa.
    Chắc phải tiễn bạn sang Châu Phi một thời gian cho tim bớt rung...
  10. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    các bác nói dzậy làko đúng cho em rùi
    em tự nhận là nhà thơ mà các bác bít đấy cứ thi nhân là đa tình cho nên ko bít đâu được
    có thể chưa hẳn là tình yêu ...nó chỉ là cái gì đó .....nhưng ko sao mọi chuyện đã xong rùi , anh đường anh và em chia hai ngả ...........kết thúc đó có lẽ do chính em gây ra
    nhưng đa tình đâu là một cái tội khi mà các girl quá dễ thương cơ chứ mà em thì dây thần kin h mấy cái này nhạy lắm
    chúa ơi , có bao giờ một ngày nào đó , em chết trong cô đơn ko
    các bác coi phim Thiên Long Bát Bộ ko , emthấy em giống cha Doàn dự quá
    ai cũng yêu hết mà yeu thiệt lòng mới chít chư
    a men

Chia sẻ trang này