1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm sao thế này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DVHS, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DVHS

    DVHS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm sao thế này?

    Tôi quen với anh sau khi chia tay với người bạn trai cũ của tôi. Và tôi mới biết rằng anh và bạn trai cũ của tôi từng có 1 thời thân thiết do nhậu online. Sau hơn gần 1 năm quen anh thì hiện giờ anh đã về VN, đã gặp tôi , Đôi lúc anh chiều chụông tôi hết mình, nhưng cũng đôi lúc anh thờ ơ lạnh nhạt với tôi. ANh kêu rằng nếu yêu anh thì fải tin tưởng anh nhưng không hiểu sao trong đầu tôi vẫn nghĩ lung tung vớ vẩn mặc dù tôi hiện giờ đã yêu anh thật rồi. Tôi từng nghĩ rằng không ai làm cho tôi quen được bạn trai cũ của tôi nhưng anh đã làm được. Đến lúc này anh về vn thì tôi gặp anh được 1 ngày vì anh fải đi ra ngòai Trung với gia đình, chỉ là đi chơi thôi. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy khó hiểu bởi chính mình nữa. Tôi yêu anh. But tôi lại sợ rằng lịch sử lặp lại vì bạn trai trước đây của tôi cũng về nước gặp tôi 1 lần rồi có chuyện xảy ra thế là tôi chia tay. Còn anh vê gặp tôi 1 lần cũng đi khảong 1 tuần , Nhiều khi tôi suy nghĩ vẩn vơ đòi chia tay, anh kêu là mệt wá muốn chia tay thì chia tay đi, vì trước đó tôi đòi chia tay nhiều lần vì anh làm cho tôi thắc mắc 1 vài điều. But sau đó anh lại nhắn tin cho tôi kêu rằng thôi em ngủ đi và yêu tôi ( vì anh đang ở ngòai Trung nên fương tiện liên lạc duy nấht là chiếc địên thọai). Tôi là 1 người ko hiểu nổi, luôn thích được bạn trai mình bên cạnh 24/24 nên đôi lúc tôi bêết rằng mình fiền anh và ích kỷ vì luôn nhắn tin gọi điện lúc anh đi chơi nhưng tại tôi yêu anh mà. Nhưng bên cạnh đó tôi lại sợ rằng anh giới thiệu tôi với người yêu cũ của tôi rằng tôi là bạn gái của anh, vì tôi chưa cho người yêu cũ của tôi biết mặc dù chúng tôi chia tay đã 3 năm và hiện giờ ngưoời yêu cũ của tôi cũng đã có bạn gái. Tôi không hiểu là tại sao nữa. Tôi yêu anh nhưng tôi có quá bi lụy hay ko mà sao lúc nào tôi cũng nghĩ lung tung hết vậy này. Hix. Ai nói cho tôi biết tôi fải làm sao đây
  2. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bài viết của cô em là biết cô em thuộc diện bi lụy rồi. Lần sau thêm vài 3 cái xuống dòng cho dễ đọc nhé, viết kiểu này đọc còn ko muốn, huống gì reply.
    Cô em chẳng có gì khó hiểu cả. Tình yêu ở đây chắc là online rồi, ko phải cái gì ngoài đời cũng như trên net đâu cô em, có khi chỉ là sự ngộ nhận mà thôi.
  3. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bài viết của cô em là biết cô em thuộc diện bi lụy rồi. Lần sau thêm vài 3 cái xuống dòng cho dễ đọc nhé, viết kiểu này đọc còn ko muốn, huống gì reply.
    Cô em chẳng có gì khó hiểu cả. Tình yêu ở đây chắc là online rồi, ko phải cái gì ngoài đời cũng như trên net đâu cô em, có khi chỉ là sự ngộ nhận mà thôi.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Yêu + suy nghĩ linh tinh = con gái.
    Không mới lạ.
    Nhưng mà suy nghĩ thì được, đừng có hành động linh tinh.
    Lúc nào cũng phải giữ giá trị của mình, nếu nó là người mình bạch thì sẽ ko khiến mình phân vân, nếu nó ko minh bạch nhưng là ng tốt và có 1 số bí mật cá nhân thì cũng ko quan tâm quá và mối quan hệ vẫn OK, nếu nó là thằng đểu thì rồi nó cũng out và mình ko đau khổ. Tóm lại yêu nó ko sai, nhưng cũng phải yêu bản thân mình!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Yêu + suy nghĩ linh tinh = con gái.
    Không mới lạ.
    Nhưng mà suy nghĩ thì được, đừng có hành động linh tinh.
    Lúc nào cũng phải giữ giá trị của mình, nếu nó là người mình bạch thì sẽ ko khiến mình phân vân, nếu nó ko minh bạch nhưng là ng tốt và có 1 số bí mật cá nhân thì cũng ko quan tâm quá và mối quan hệ vẫn OK, nếu nó là thằng đểu thì rồi nó cũng out và mình ko đau khổ. Tóm lại yêu nó ko sai, nhưng cũng phải yêu bản thân mình!

Chia sẻ trang này