1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lấy vợ! Mời làng vào khóc thương tôi....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 27/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibk

    haibk Guest

    Tôi lấy vợ! Mời làng vào khóc thương tôi....

    [​IMG]

    [​IMG]


    KHÓC MÌNH
    (Viết tặng riêng cho mình, 1 tuần trước ngày lên giá treo cổ)

    Ngày mai, mình bị xích rồi
    Đành thôi giã biệt một thời đi hoang
    Bao nhiêu dự định đong hàng
    Giờ đây phút chốc bỗng tan tành rồi
    Đời trai, đạp đất đội trời
    Vậy mà chẳng được làm người tự do
    Đi sai chỉ một nước cờ
    Pháo, xe kia cũng thành đồ bỏ đi
    Xót xa, chẳng biết nói gì
    Viết dòng tâm sự, vơi đi nỗi sầu
    Rong chơi nào được bao lâu
    Mà sao đã vội chui đầu vào gông
    Ngày mai, mình bị làm chồng
    Ngày mai, bao phận má hồng đớn đau
    Tình trôi như nước qua cầu
    Mình đi, nào dám ngoảnh đầu nhìn ai
    Ngày mai...lấy vợ...ngày mai
    Đau lòng khóc biệt chân dài, đái xa
    Em Vân, em Huệ, em Trà
    Em Hương, em Hạnh, em Hà, em Ly...
    Vẫy vùng trong cuộc tình si
    Vì mình mà chẳng chịu đi lấy chồng
    Thương thay phận gái má hồng
    Mình đi lấy vợ mà lòng quặn đau
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Tương lai trước mặt một màu tối tăm
    Từ đây chấm dứt lăng nhăng
    Từ đây chấm dứt là thằng Sở Khanh
    ....................................................................

    Cũng toan quành ngựa chạy nhanh
    (Nhưng)Bác sĩ bảo cưới thì đành chịu thôi
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm con ngựa chiến suốt đời đi hoang​
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Than ôi !
    Thế là hết !
    Những thời oanh liệt
    Những cuộc đi
    Biền biệt đêm hôm
    ...............
    Tạm thời khóc than cho chú thế đã
    Mai có hứng khóc nhiều hơn ....
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lão viết điếu văn cho mình đấy à? Em cũng định viết điếu văn cho lão nhưng nghĩ đến tương lai nhỡ ra chị nhà vào đây mà đọc được thì cái thân ốm yếu của em khó yên lắm Sợ lắm
    Vàng 1: Cái đó gọi là khôn ba năm dại một giờ
    Vàng 2: Ối giời ơi! Chẳng ai đớn đau đâu anh ơi! Anh đi lấy vợ tôi đi lấy chồng chứ lo gì
    Vàng 3: Vãi bác! Mấy bà ý chưa chắc vì bác mà ko chịu lấy chồng đâu, biết đâu là ...
    Vàng 4: Ô! Thế lão này từng là thằng Sở Khanh à? Chia vui với gái làng vì từ nay chẳng sợ bị lừa như Kiều nữa và chia buồn với cô dâu vì sắp trở thành Kiều thứ 2
    Em đùa thôi
  4. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ thơ hay quá sao ko in vào 1 mặt của giấy báo hỷ ấy nhỉ
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    [đùa]
    Đầu tiên: em xin chúc mừng toàn thể giai làng đùa đã loại đc 1 đối thủ, tuy rằng ko nặng ký lắm
    Điều thứ 2: đúng là thi sĩ làng đùa, chỉ có 2 câu anh đã diễn tả đầy đủ nguyên nhân gây ra và cách khắc phục tai nạn ngựa
    Điều thứ 3: giai gái làng mình lấy tai nạn này làm gương mà dạy bẩu con cháu sau này nhé!
    [/hết đùa]
    Điều thứ 4: do hoàn cảnh xa xôi em ko đến chia vui và tham dự bữa ... cơm thân mật được, mình quen biết nhau ở làng và em xin phép qua làng gửi đến anh lời chúc mừng hạnh phúc

    P.s: sau đám cưới anh còn tgia đội bóng làng mình ko? hay anh chỉ tập luyện chinh chiến trên sân KymDan thui
    [nick]
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 28/08/2008
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Trông hình bác già khú đế thế kia mà còn lấy được vợ. Như vậy là mừng lắm rùi, còn khóc than gì nữa. Mở tiệc ăn mừng đê...
    Dẫu sao gì cũng khóc thương cho bác 1 thời sương gió. hehehe

  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Ờ nhỉ! Hóa ra em chỉ mới hiểu có 1 nghĩa, thảo nào
    Vàng 2: Dồi ôi! Cha nào con nấy thì dạy bẩu kiểu gì, gen di truyền cả rồi
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng ! Chúc mừng... mẹ vợ bác !
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ava là pác đó sao
    Đi bán trời quả thật là 1 công việc rất vất vả & lợi nhuận ko nhiều
    than ôi, thời vàng son của XML nay còn đâu
  10. trungthu05

    trungthu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thế là bác đã đi rồi
    Bao giờ mới được làm người tự do?
    Thấy còn canh cánh nỗi lo
    Chân dài để lại bây giờ làm sao?
    Thôi thì tình nghĩa tâm giao
    Có gì bác cứ gửi vào tay em

Chia sẻ trang này