1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lấy vợ! Mời làng vào khóc thương tôi....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ôi T.T em xin chia buồn cùng bác và xin chúc mừng gia đình vợ bác...lại 1 người theo vợ bỏ cuộc chơi ...cung hỉ ^^ có bác nào làng mình đi đám cưói cùng em k nhể ^^
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cái sự độc thân của em tính đến giờ phút này là một minh chứng hùng hồn rằng trai làng rất tỉnh táo !
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Thương thay
    Bao năm chinh chiến còn đâu
    Cuộc đời oanh liệt vùi đầu ngủ yên
    Chân dài váy ngắn phát điên
    Coi như Hải đã thăng thiên mất rùi​

    Dù sao cũng chúc Bác và vợ bác trăm năm mặn nồng như lúc bác đang đi sai nước cờ
    Nghe tên cô dâu quen quen (hy vọng là không quen, nếu không thế nào chị ý cũng so sánh)
  4. concacanh

    concacanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải ơi, giả sử giờ em ngỏ lời, liệu anh có đủ dũng khí để giãy hàng? he he.
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Giũ cái phong trần
    Ngùi ngậm cái giai nhân
    Thế thái vẫn cứ xoay vần trong mắt
    Nước nước non non đời mằn mặn
    Hai hàng nước mắt
    Hơi thuốc như sương chẳng đặng đừng.
    Thôi rồi đời trai chí tại thiên
    Vướng cái vợ con chẳng thể thiền
    Tịnh tu ngồi ngẫm đời oan trái
    Léng phéng lằng nhằng nó cắt cơm...
    Một tuần năm bữa ngồi dạ vợ
    Nó bảo chi chi cũng phải mần
    Chờ trông từng phút hồn bay bổng
    Ước mong nhét hết vào cái sự: Thơ !
    @Tím: Dạo này buôn bán phát đạt nên béo trắng béo tròn ra
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Bác??Haibk ơi thôi đã thôi rồi
    Tiếc thương man mác ngậm ngùi lòng ta
    Chiều qua bác còn uống trà
    Sáng này làng đã đùng đùng trống (pháo) đưa
    Chúc bác lên ...giường vạn sự bình an
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho người tôi không quen.
    Khóc cho người gặp vận đen.
    Khóc mừng mình chưa điên.
    Khóc chân dài bị bác bỏ quên.
    Khóc.............................................
    @ Chủ topic : Đời bác sắp tàn rồi, đừng để các em váy ngắn chân dài tàn đời theo bác. Nếu không yên tâm thì bác bàn giao cho em, em chăm lo hộ cho .
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chí lý chưa?

  9. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu Tôi lấy vợ là vơ lấy tội
  10. hoavuotrong

    hoavuotrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    chúc mừng tân hôn !

Chia sẻ trang này