1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lấy vợ! Mời làng vào khóc thương tôi....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng...... Còn chỗ không anh Són??? Đi thì alo em nhé!
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    OK Anh ! Đã nhận lời mời !
    Đi làm trận không say không về !
    LAM đón A nhé ! ! Đừng để ai khác đón ! Chán lắm !
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 31/08/2008
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0

    Bạn mừng đám cưới bao nhiêu tiền?
    - Nếu bạn lựa đại một món đồ đã được tậu trước đó mà không sử dụng đến như đồng hồ, tranh ảnh... để làm quà thì bạn quả là một người cực kỳ keo kiệt bủn xỉn. Nếu khách mừng toàn những món đồ vớ vẩn như thế thì đủ để cô dâu chú rể tán gia bại sản.
    - Nếu bạn mừng 50 nghìn đồng. Thành thật chúc mừng bạn. Bạn là người khá dũng cảm để chứng tỏ mình là người keo kiệt.
    - Nếu bạn mừng 100 nghìn đồng. Bạn thật sự là người cổ hủ lạc hậu không có ý cầu tiến. Giữa lúc lạm phát đang gia tăng mà bạn vẫn mừng người ta bằng cái giá cách đây 10 năm không hề thay đổi.
    - Nếu bạn mừng150 nghìn đồng. Bạn là người tính toán quá kỹ, bạn biết giá đặt tiệc cộng cả thức uống tương đương 150 nghìn và ?omừng? theo kiểu ăn cháo trả tiền.
    - Nếu bạn mừng 200 nghìn đồng. Bạn là người khá ?osộp? đó, nhưng bạn có biết chạy theo sĩ diện hão của một bữa tiệc mừng như bạn mà nhiều người phải ?oăn kiêng? cả tháng không? Trong lúc Nhà nước đang kêu gọi tổ chức lễ cưới văn minh tiết kiệm mà bạn lại góp sức cổ vũ cho những người thích phô trương thì quả là không hợp thời chút nào!
    Bắc thang lên hỏi ông trời:
    Đi mừng đám cưới,phong bì bao nhiêu?.
    Ông liền mạnh miệng nói liều:
    Không ăn khỏi tốn chứ biết nhiêu cho vừa?!
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đêm tân hôn mà haibk vẫn online đọc topic cưới vợ ! Nhưng đừng kinh ngạc vì có gì cho haibk khám phá nữa đâu mà chẳng online !
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 31/08/2008
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    tiền Zimbawe, được mấy tỉ làm tiền mừng cưới luôn á
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hê hê thế là mình bớt đi một đối thủ cưa các em chân dài làng đùa roài
    chúc mừng cả em với bác ...

    Chúc chi cho bác bi giờ
    được như giống bác em mơ bao lần
    (ngày xưa) một tay Lam bác ôm thân
    Tay kia bác lại cứ mần em gơn
    Giờ đây bác đã biết chờn
    Theo gương người trước Bác Sơn đã rồi
    âu thời cái số hẩm xôi
    bao phen vùng vẫy lại ngồi cũi kia
    Nay thôi bác đã ra rìa
    Ngoảnh quay chúc bác tối vìa vợ khen
    Trâu nghé bác tậu một phen
    Con nào cũng khoẻ để rèn ngựa hoang
    Kính bác 1 ly vì hôm đó em đang CT ở đà nẵng roài
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thế là bác lấy vợ rồi
    Thế là bác đã thành người đeo gông
    Thế là bác "bị" làm chồng
    Từ đây u ám đời không thấy gì...
    Bác ơi em bảo bác này
    Lấy vợ hãi lắm, mất ngày mất đêm
    Muốn cho cuộc sống ấm êm
    Ngày phải cầy cuốc kiếm tiền nuôi con
    Đêm về tưởng được an nhàn
    Vợ tru con khóc hỏi "nhàn" được không?
    Vì mang cái phận làm chồng
    Thôi đành ôm hận khóc ròng từ đây...
    Thành thật chia buồn cùng bác và chia vui cùng chị nhà. Dù sao chị nhà cũng đã góp phần thuần hoá con ngựa bất kham, để cho chị em trong làng còn ... thở.
    (Cùng là cánh đàn ông, một lần nữa chia buồn cùng bác).
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin anh đi
    Em đau
    Nỗi đau thần tượng
    Bàng hoàng bỗng nhớ
    Anh ơi
    Ngày xưa huy hoàng
    Đàn ông là thế
    Đời trai
    Một khắc mà xong
    Anh đi đành vậy
    Số trời
    Ngậm ngùi nhớ thương
    Cấm anh em tặng bác hải cái abc...xyz nữa nhé

Chia sẻ trang này