1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lên làm gì khác hơn chăng?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi mike2011989, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mike2011989

    mike2011989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi lên làm gì khác hơn chăng?

    Trong trường tôi nhiều Ấn Độ, tụi Trung Đông, đạo Hồi lắm. TỤi nó cũng dữ, cũng hay bày đặt làm anh hai. Có 1 thằng Ấn Độ kia, nó cũng khá bự con, khoảng 1m8, 90kg. Nó hay gây sự với tôi và tụi bạn, toàn là những đứa nhỏ con hơn 0 hà. Tôi và tụi nó nhịn, tự vì cũng 0 có muốn chuyện rắc rối gì
    HÔm trc, khi đang ở trung tâm thương mại, tôi cùng với mấy thằng bạn đang nói chuyện, thì thằng Ấn Độ này tới, chửi nhóm tôi. Tôi nói nó im đi, 0 nói nữa thì nó chửi tôi, tôi chửi lại.
    Nó nói "I''ll knock the F*** outta your midget ass" (tôi cũng nhỏ thiệt, 58kg, 1m65 à) Tôi tập võ từ nhỏ đến lớn, tập chuyên cần, chơi thể thao cũng nhiều, sau này cũng hay đánh võ tự do nữa, nên tôi cũng 0 sợ
    Tôi thách nó lại "Bring it on"
    Vừa nói xong thì nó chạy lại tôi, định đánh. Đấm vài cái, tôi né, fản đòn 1 cú hóc fải vô cằm nó (right hook). Trong lúc nó hơi choáng váng thì tôi cuối người xuống, ôm 2 chân hất nó (theo kiểu morote-gari) xuống đất, ngồi lên bụng nó và đấm xuống mặt nó.

    Tuy nhiên, đấm đc 3, 4 cái thì mấy htằng Ấn Độ khác nhào vô, đánh tôi. Bị đánh chút xíu, nhưng hên là mấy thằng bạn của tôi và người ngoài can ra.

    Lẽ ra tôi nên làm gì khác? Đc dạy là học võ 0 để đánh người khác, nhưng thằng Ấn Độ này và băng nhóm của nó hay gây sự với tụi tôi lắm, nhịn cũng mấy lần rồi?
    Hya là tôi wá bạo lực chăng?
  2. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Bạo động không tốt đâu . Ngày nay, dao và cả súng rất nhiều trong các băng đảng trẻ con . Tui để ý thấy mấy chú học giỏi và hiền thường ít khi bị gây sự . Anh hùng thường gây sự với anh hùng chớ chúng nó đâu thèm để ý tới đám gà chết . Vậy thì làm gà chết tốt hơn, trừ khi phải tự vệ .
    Ở VN ngày xưa thì khác, nhất là ở Tiểu học, tui thường hay bị chận đường để giật tiền, giật đồ chơi .... vì chúng nó nghèo và cũng không phải là bạn cùng lớp !
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Nhường nhịn là một điều tốt, nhưng nhường nhịn cũng có giới hạn của nó.
    Theo tui trong trường hợp này bạn đã đúng. Người Việt mình không thể nhu nhược quá được, lúc cần chiến luôn, lúc chiến thì phải cho thằng tây cậy to lớn bắt nạt người nhỏ con phải nằm xuống (out). Bạn như thế còn khá hiền lành, trường hợp giống như bạn tui cho 1 thằng tây to lớn 100kg đi viện cấp cứu (tất nhiên mình làm động tác giả để ăn 1 đấm của nó trước và sau đó thì...., coi như vô ý gây thương tích chứ không phải cố tình).
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bác mike nhớ nè,
    dân VN mình ưa đánh nhau đó nhé,
    nhưng mà cũng hay nhịn,
    tùy bác thôi,
    nhưng bác dám úynh như vầy thì tui vote * bác
    nhớ là đừng đánh trước,
    địch thủ xuất thủ trước địch thủ dính đòn trước nhé.
    lần sau đụng ........... nói tiếp vầy :
    tao là người VN, dân VN tao ko ngán đứa nào hết ............
    nói như vậy bác phải khoái chứ
    nhể
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của bạn làm Tôi nhớ dạo tháng 11/2005 có một bạn sinh năm 1981 ở Nhật tranh thủ về Hà Nội 2 tháng theo học khẩn cấp Vovinam.
    Chả là thế này :
    Gia đình bạn bên đó kinh doanh về hàng ăn, có một số quán ăn của người Tàu bên đó cạnh tranh. Cái này tôi ko rõ, nhưng nghe bạn kể thỉnh thoảng hay bị họ cho người ra cà khịa. Vốn người Việt Nam nhịn nhục quen rồi, nên bỏ qua tất, nhưng con giun xéo mãi cũng quằn nên sực chịu đựng chỉ có hạn. Nhân chuyến về Hà Nội lần này của bạn (vì nhiều chuyện) bạn tranh thủ đến tập Vovinam với 1 bạn HLV . Vì lý do đó nên anh-em có gì truyền hết cho bạn để về bạn tập luyện với mọi người bên đó. Kể cả đòn thế của vovinam lẫn giang hồ.
    Tóm lại mặc dù xa xôi, hi vọng bạn có thắc mắc gì về đòn thế thì mọi người sẽ giúp đỡ về mặt lý thuyết. Chứ còn thực hành thế nào thì phải do bạn mà thôi.
    Chúc bạn có những tiểu xảo để ko bị đánh, mà tốt nhất là nên tránh
  6. mike2011989

    mike2011989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác lanpurge đã vote cho tôi
    Tại sao lại để ăn đấm của nó trc, mình đâu cần đâu? Lỡ mà nó đấm mạnh wá thì sao?
    À, những chiêu hữu dụng ở ngoài đường, thật sự tôi thấy có rất nhiều thế boxing, cùi chỏ, đá Thái vòng cầu, 1 vài đòn vật.
    Còn các bác nghĩ sao?
  7. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Em đang học ở đâu vậy ? Chỗ đấy luật pháp có nghiêm không ?
    ANh chỉ nghĩ rằng nếu vụ việc này lặp lại vài lần, việc học của em có thể sẽ bị ảnh hưởng.
    Những việc này nếu có k hả năng tái diễn, cần báo cảnh sát.
  8. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy anh MSGvovit nói hay lắm !!! Có thể bọn Ấn nó thấy bạn lùn mà có vẻ kênh kênh ..nên nó định gây sự để dạy cho bạn 1 bài học gì gì đó. VẬy để tránh chuyện không hay thì bạn bớt cái vẻ nhởn nhơ con cá vàng đi ...Lose your ego, man !!!
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa. Nếu có đứa nào hỏi "Sao mày nhìn đểu (kênh) tao?" thì bảo rằng: "Dạ thưa anh em bị... lé ạ!". Mà quên. Cái tên chủ đề của bạn khó hiểu quá nên phải vào xem... hoá ra hì hì.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 13/03/2006
  10. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    "Anh hùng thường gây sự với anh hùng", cái này đúng nhưng cứ như lời bác mike2011989 kể ở trên thì tôi thấy cái bác Ấn Độ kia chẳng anh hùng tẹo nào. Mấy tay loại này thì ít dám gây sự với "anh hùng" mà thường gây sự với "đám gà chết" cho chắc ăn mới khổ chứ.
    "Tại sao lại để ăn đấm của nó trc, mình đâu cần đâu? "
    Cần chứ, cái này có liên quan đến pháp luật mà. Làm động tác giả thật khéo sao cho cú đấm của nó hầu như không có ép phê với mình nhưng thiên hạ xung quanh ai cũng thấy là nó đấm trúng mình một cú trời giáng. Sau này cơ quan pháp luật có hỏi thì mình cũng có người làm chứng là tại nó đánh trước nên mình phải tự vệ chính đáng. Nhưng muốn làm được động tác giả này thì mình phải có nghề, có kinh nghiệm. Nếu không "Lỡ mà nó đấm mạnh wá thì sao?" thì động tác giả thành động tác thật là mình tiêu chớ sao.

Chia sẻ trang này