1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lỡ yêu đứa em gái kết nghĩa của mình mất rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chickenlad, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickenlad

    chickenlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi lỡ yêu đứa em gái kết nghĩa của mình mất rồi

    Các bạn ạ, tôi giờ rất khó xử:

    - Tôi và cô ấy đã quen nhau đc hơn 1 tháng, kết nghĩa anh em. Tôi đã chủ động kết nghĩa với cô ấy, vì lúc đó tôi chỉ coi cô ấy là em gái thôi

    - Sau 1 tháng tiếp xúc, tôi nhận thấy cô ấy là 1 interesting girl và tôi biết tôi đã yêu cô ấy

    - Tôi quan tâm nhiều hơn, có chuyện buồn vui gì cô ấy cũng kể cho tôi, cô ấy bảo chưa bao giờ tâm sự với ai những chuyện thầm kín như thế

    Tôi muốn hỏi các bạn là :

    1. Làm thế nào để biết cô ấy coi mình là gì (anh trai hay người yêu)

    2. Nếu cô ấy vẫn coi mình là anh trai thì phải làm gì để cho cô ấy biết tình cảm của mình. (quan tâm, đi chơi chưa đủ sao)
  2. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, giống mình ghê cơ
    Chỉ là cách xưng hô thôi, cứ tiến tới đi, nắm tay nó đi. 20/10 này tặng nó quà, bên trong viết thật tình tứ vào. Anh yêu em
  3. mr_ali

    mr_ali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ hãy kể những gì bạn viết lên đây cho cô ấy nghe đi, tất nhiên vào đề bạn sẽ nói hnay anh có 1 chuyện rất quan trọng muốn kể với em..... và anh nghĩ là mình nên nói ra em ạ
    Cậu ko việc gì phải ngại ngùng hay sợ sệt cả, bởi cậu liệu có thể sống trong tình cảnh như vậy đến bao giờ chứ
    Trước khi nói nhớ cười phúc hậu 1 tí nhé
    Chúc thành công
  4. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế! Cờ đang trong tay bác. Phất được hay không là ở bác thôi!
  5. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Anh em kết nghĩa chứ có phải anh em ruột đâu !
    Mờ anh em kết nghĩa bây h có như cái thời huynh huynh đệ đệ đâu !
    rách rụt !
  6. chickenlad

    chickenlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thử rồi (bằng cách riêng của tôi mà ko ảnh hưởng đến tình anh em hiện tại) và nhận thấy : cô ấy vẫn coi tôi là anh trai. Tôi khẳng định 100% điều này
    Vậy phải chăng tôi cần thêm thời gian? Quan tâm chăm sóc dường như là chưa đủ? Người yêu phải làm gì nữa đây
    Xin hãy cho tôi lời khuyên
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, em có đọc bài của anh tetuong, ở trang nào đó, anh nói "chưa có định nghĩa anh em kết nghĩa giữa hai người có sự hấp dẩn giới tình". tiện thể hỏi luôn, ông bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này?????
  8. chickenlad

    chickenlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình 26 tuổi rồi bạn ạ
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    26 rồi cơ à
  10. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Em kết nghĩa của bác bao nhiu thế? Mà bác cũg jỏi nhỉ. 1 thág là chuyển dc từ "anh kết nghĩa" sag "anh kết em" dc

Chia sẻ trang này