1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tội lỗi với em.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovestories, 07/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mình ko tưởng bở chút nào cả, ko khó kănh gì lắm để nhận ra 1 ai đó thích mình hay ko phải ko nào ?
    mình mà vớ vỉn thì chắc là đã bắt cá 2 tay 4,5 cá rồi chứ đâu có day dứt để lên ttvn post bài thế bày, đang băn khoăn và cảm thấy hơi có lỗi với e iu lắm đây..........
    mà trong 2 em thì e nào nhìn cũng xinh xắn lắm, nói chung là xinh, bà bô cũng thích mà,vượt qua được con mắt của mama tổng quản thì chắc cũng đc phải ko nào các pác ?., à, bé sau nhìn hiền hơn, chín chắn hơn, và có nét gì đó rất hấp dẫn làm mình ko thể stop đc, thế mới oái ăm chứ. Còn bé đang iu thì nhìn nhí nhảnh, trẻ hơn, ôi, cả 2 đều đáng iu , đều có nét riêng và đều xinh, mắt mình cũng ko đến nỗi tệ lắm trong việc ....nhìn đâu.
    Thiện tai, thiện tai.........
    Thôi đc rùi, quyết định Hun cho nàng 1 cái rùi dừng lại vậy.......ko thể ko Hun 1 cái vì đôi môi đó quá gợi cảm.......
  2. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Lãng phí, lãng phí. Đề nghị ông bạn chuyển giao cái nhỉ
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ơ thế bạn gái cậu biết chuyện thì sao? chắc chắn sẽ ko có kết thúc tốt đẹp đâu. Tình trạng của bạn thế này, cần phải đi chơi đâu đó đi, thay đổi môi trường ngay lập tức nếu bạn ko có bản lĩnh của người đàn ông để kết thúc câu chuyện này. Con kiss ư, 1 lần thì sẽ muốn nữa. Tóm lại chuyện này bạn ko dứt khoát thì sẽ chẳng dừng lại được
  4. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Sao có những người đang nắm giữ hạnh phúc trong tay mà không biết giữ nhỉ.Nếu trân trọng những gì mình đang có thì lovestories nên dừng lại trước khi có chuyện đáng buồn dành cho những người thích bắt cá 2 tay và cả những ng liên quan.
    Tôi như thấy mình trở lại là cô gái người yêu của lovestories.Người ấy của tôi có lẽ cũng đã có những suy nghĩ như lovestories,cũng chỉ nghĩ là thấy xinh,hay hay nên quan tâm,nhưng rồi cuối cùng thì sao,là không rút ra được,là chia tay,đổ vỡ.Hy vọng chuyện tình lovestories không như thế,và sáng suốt hơn chứ không phải vừa bắt cá 2 tay vừa than vãn như bây giờ.
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là sự rung cảm trước cái đẹp thôi mà ===> hiện tượng tâm lý bình thường ... kakaka...
  6. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thanks các pác nhìu nhìu, chiều nay nàng rủ mình đi chơi,may mà mình kìm chế đc, định đi rùi nghĩ lại thấy ....nên thôi......sao cái lúc buồn buồn, 7 love thì chảng có ai, mnà sao nhè đúng lúc người ta đang Hp thì lại thế này nhỉ ? mình ko than vãn đâu, chỉ là đang day dứt vì gần như là đang bắt cá 2 tay vậy.....
    thoát khỏi sự quyến rũ của đàn bà thật ko đơn giản chút nào....dã man thật, chả trách hồi xưa khối Vua đã ko vượt qua đc ải Mỹ nhân.........
    Tình hình thế nào mình sẽ update thường xuyên xin ý kiến của cả nhà nhé.....
  7. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  8. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    sao mà ghét những tên con trai kiểu như thế này thế .
    Cái j cũng tham , cái j cũng muốn ...
    Một là chia tay , hai là dứt khoát với cơn say nắng ....
    Có j đâu mà ko làm đc nhỉ
    Muốn chia tay thì bảo :"anh có ngkhác rồi"
    Muốn dứt jgoát với cơn say nắng thì bảo :" xin lỗi em ,a nh có ngyêu rồi ,anh đùa em thôi " đảm bảo nàng ko nhắn tin "quấy rầy " đâu
    Chỉ sợ đứng núi này trông núi nọ thôi ,đến lúc trắng tay thì lại kêu khóc vật vã :(
    Tóm lại là con trai mà ko dứt khoát đc chuyện này thì đúng là ko có bản lĩnh .
    Xin lỗi bác , em nói thẳng nhưng mà em ko thích ai bắt cá hai tay
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Anh cứ tiếp tục đi, nếu thấy có khả năng che dấu cả 2 nàng. Nói chung là không biết thì chẳng ai đau khổ nên cũng chẳng có gì là tội lỗi. Người ta chỉ là phạm tội khi bị bắt quả tang.
    Mình với người yêu cũng thế, cứ thả thôi. Chẳng phải ghen hay nghi ngờ gì cả, anh thích làm gì cũng được, em không ép, cũng có thể em biết sẽ giận, mà cũng có thể không giận. Nếu anh mà biết trân trọng cái đang có thì đừng nên mạo hiểm. Còn nếu thích đem tình yêu mình ra mạo hiểm thì cứ việc, có thể sẽ tan vỡ, hay có thể chỉ hơi sứt mẻ, mà cũng có thể chẳng sao cả nếu biết chùi mép kỹ.
    @chủ topic: Vì vậy, nói chung, tuỳ sự trân trọng của anh với tình yêu và khả năng chùi mép của anh thôi mà quyết định làm hay kô. Mọi người nói là tội lỗi là với tư cách của họ, họ sẽ thấy tội lỗi, nhưng mà họ đâu phải là anh. Nói chung là mọi người khuyên thế thôi, còn quyền quyết định vẫn là ở anh mà, anh làm theo thì tốt, anh không làm theo cũng chẳng ai cản được và cũng chẳng cần cản anh làm gì, đấy là lựa chọn của cá nhân, lương tâm anh thì chỉ anh biết thôi, có ai mà soi thấy mà đánh giá đâu, anh có nghĩ thế không!
  10. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    có lẽ phải stop thôi, híc, tuy có...tiếc nhưng tình hình này chả mấy hôm nữa mà được Hun nàng kia nếu cứ go ahead !.......
    Tiếc quá nhưng sẽ chuyển thành bạn tốt vậy....có nên thế ko anh chị em nhỉ ???(vì mình cũng chưa....hành động gì đại loại như cầm tay, nắm chân.....) thì chắc người ta cũng ko nghĩ ngợi gì quá sâu......

Chia sẻ trang này