1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tội lỗi với em.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovestories, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    có tự hào đâu nhỉ? còn thi thoảng chat chít tí cho vui trên ttvnol giảm stress mà bác, bác cứ nói thế, ngại quá.....e chả khe gì cả đâu....mà đôi khi thấy cái topic nó tụt thì kéo lên cho vui mà.....
  2. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar 2 tay nâng 2 cái gì đấy? Cá à? Hay là 2 cá cho vào nướng trong bếp ga rồi hả
  3. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đúng là món khoái khẩu của mình là cá và gà, hehe, cũng định nướng rùi đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại...thôi, cái avatar đó chủ yếu là do mình thích nhạc DJ và Dance(bật to hết cỡ khi stress ấy).
    Lôi lên phát cho chị em đọc rùi.....
  4. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Được mr_trung_td sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 19/04/2007
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hì,tớ thì tớ đ** wan tâm đến việc của người khác như thế này đâu,bạn thík lèm rì thì kệ mama bạn.nhưng mà tớ đã rơi vào trường hợp giống như cô kia(ko fải người yêu bạn ý)roài nên cảm thấy bức xúc thoai.Những gì bạn ko mún thì đừng làm cho người khác.Đừng hi vọng hạnh phúc trên đau khổ của người khác.
    Hãy bít bằng lòng và nâng niu những gì mình đang có cho đến khi ko đc nữa thì thui.ok?Lúc đó nếu có duyên với cô bạn kia thì sẽ gặp lại và....thui.Hêỉu ko?cẩn thận với "Nhân-Quả" đấy...
    chúc zui zẻ......
  6. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    congchua-thino : này, nói cái gì mà có câu mama hả cái đồ vô học kia ? cái loại con gái ăn nói *** có tí học nào cả....
    đúng là cái loại thị nở : "Ngu nhất quả đất ! "...
    " hì,tớ thì tớ đ** wan tâm đến việc của người khác như thế này đâu,bạn thík lèm rì thì kệ mama bạn.nhưng mà tớ đã rơi vào trường hợp giống như cô kia(ko fải người yêu bạn ý)roài nên cảm thấy bức xúc thoai.Những gì bạn ko mún thì đừng làm cho người khác.Đừng hi vọng hạnh phúc trên đau khổ của người khác.
    Hãy bít bằng lòng và nâng niu những gì mình đang có cho đến khi ko đc nữa thì thui.ok?Lúc đó nếu có duyên với cô bạn kia thì sẽ gặp lại và....thui.Hêỉu ko?cẩn thận với "Nhân-Quả" đấy...
    chúc zui zẻ......"
    Loại ngu si, ăn nói ngu như con dog, tự nhiên thích ăn chửi hả ? Có thể nói gì thì nói, đừng có tự nhiên xúc phạm nhau hiểu chưa ? đây chưa bao giờ phải nói thế này với con gái cả, nhưng cái loại con gái như bạn thì ko cần phải khách sáo nữa.....
  7. d123d

    d123d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em này bị ngây thật, chả có tí thơ nào
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    @lovetoies:ừ,cái cák nói chyện của tớ nó thế đấy.Bạn nhìn lại cák nói của bạn nhé.Hơn nhau là mấy.Chỉ góp ý thế thui.ừ,chắc tai ngu nhất wả đất nên mình mới đâm đầu vào đây,tự dưng bị chưởi..
  9. XEDOCTRUONGSONDITANGAI

    XEDOCTRUONGSONDITANGAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ topic Where do I begin đâu roài! Sao mấy hôm nay không thấy lên đây post nhỉ?

    Tôi là tôi cứ khuyên ông tiếp tục mối quan hệ, dù chỉ là bạn bè với iem kia đi thôi cũng được. Ít nhất là cũng có phương án dự phòng ông hiểu không? Cũng là để mình ko phải nhún nhường gì con người yêu khi nó cứ suốt ngày giận dỗi chẳng hạn. Kinh nghiệm đau thương đấy. Có khi như vậy ông mới làm cho con người yêu càng yêu ông đấy. Chứ yêu nó quá dần dần nó cũng chán. Có thêm nhiều mối quan hệ với ng[ời đẹp cũng hay.

    Mịa, việc dek gì ông phải nghe mấy lời rèm pha của mấy thằng trên này là ông khoe. Chúng nó ko được thế nên mới tức à. Ông cứ nghĩ cho ông trước đã. Biết đâu 1 ngày kia con người yêu nó lại đá ông chổng mông lên, lúc đấy có mỗi iem người iu lại bị nó đá thì có mà ngồi mà khóc. Ông cứ bạn bè bình thường, nhắn tin bình thường với iem kia thì đã làm sao nào. Lại có chuyện để mà post lên đây cho anh iem tham khảo, hóng chuyện.
    Chuyện giận dỗi với iem người yêu sao rồi? Lành chưa? Nó vẫn làm căng thì cho nó xong luôn. yêu iem này. Đấy là những lúc cần phương án dự phong đấy Có thể đến 1 lúc nào đó ông sẽ thấy tôi nói đúng
  10. yenghungxalo

    yenghungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ! Đúng đấy chứ nhở

Chia sẻ trang này