1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tội lỗi với em.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovestories, 07/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các pác đã có lời khuyên cho em, mấy hum nay e ko dám nt lộ liễu cho iem kia nữa, chỉ thi thoảng thôi vì cái bụng em nó ko cho cái lương tâm e làm thế,
    còn việc làm lành với e iu thì e cũng làm xong rùi, nhưng mà có chuyện này các pác cho tí ý kiến xem sao, chả là em ng iu e bây giờ có cái tính nóng nảy(ko từ tốn trong ăn nói với e, với ng ngoài thì ổn)humh,, bướng bỉnh nữa, hôm rùi cáu sườn e chỉnh cho 1 trận, nghe thì có nghe nhưng có vẻ chưa phải 100%.......
    lí do là bg em cũng ít va chạm với cuộc sống, dạo này có chút va chạm gọi là "cơm áo gạo tiền" nên e hay cáu gắt vô cớ , nhưng mà dù thế nào vẫn phải tôn trọng ng iu đúng ko các pác.....e là e cú nhất cái thái độ, mấy hum nay dành an ủi với 1 câu "châm ngôn" là "Không thèm chấp ", hehe, các pác xem e nói thế có đúng ko ?
  2. yenghungxalo

    yenghungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ừ ông ạ ! Chuyện của ông thì ông mới là người hiểu hết. Ông yêu nhiều chắc cũng biết. Tán gái ko kho bằng làm sao để yêu nhau được lâu. Ông thử xem xem có làm gì quá với iem người yêu ko?

    Cư xử với người yêu thì cũng phải khéo. Nó tức thì mình nhịn 1 tí và ngược lại. Nhưng cái gì cũng có mức độ. Mình là con trai cũng phải thể hiện cái uy 1 tí con gái nó mới nể và yêu. Thế mới là đàn ông. Không thể không chấp mãi nếu nó cứ làm tới. Mà sao iem người yêu kia giận ông thía? Rồi sau đó cư xử như vậy à ?
    Ông xem nếu yêu iem người yêu nhiều thì khéo mà cư xử. Chỉ biết khuyên ông thế thôi. Chứ chuyện thế nào thì ông phải kể mới biết và đợi một thời gian sau xem thế nào. Hehe, tức iem này thì đi chơi với iem kia. Nhưng đừng để cho dứa nào biết nhau. Thế là được. Chúc vui !
  3. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái "ngày xưa" ấy - khi mà e tán e iu ấy, sao mà lúc đó e nhẹ nhàng thế, có nói gì sai e cũng gật dúi dụi và cho là ...ko sai,còn bây giờ hơi tí mà nói gì ko đúng là e nổi cơn lên ngay, chẳng có tí dịu dàng gì cả.
    Hồi đó e quen nàng từ tháng 7, rồi tán tỉnh đến tháng 8...rưỡi..... thì e biết là chỉ còn ..action nữa là okie( action = ngỏ lời nhá....), dưng mà hồi ấy e rất đắn đo vì nàng đang đi học năm cuối, nếu iu thì phải đợi đến đầu năm sau, mà e thì đang muốn bị..."trói ", đó, đắn đo mãi mới quyết định nói lời......nàng dài cổ chờ e mãi đến tháng 12 e mới thốt lên "wỏ ai nỉ...., và thế là okie.....hehe.
    Hồi đó, đi chơi chả cần nói cái gì, chỉ nhìn nhau là cảm thấy okie, e nói cả buổi nàng vẫn chịu khó ngồi nghe, và rất tán thành mọi câu chuyện, còn bây giờ, cứ như là bà .....Tướng ý, nhìu lúc cáu lắm mà đành nhịn......
    lúc đó có vài ku cũng phục kích suốt nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu với e.
    e nói cái "hồi đó" là để thấy rằng bây giờ sao mà cô nàng khác thế ? hay là do e nhỉ ? uh, có khi cũng có 1 phần lỗi do mình cũng nên ? có 1 dạo e bận cv nên ít quan tâm đến nàng, sau đó nàng giận, rất giận ....và rùi hoà bình lại lập lại, rồi chiến tranh, rồi lại hoà bình.....có thể do tác động của các cuộc "chiến" nên tâm lí non nớt( do còn ít tuổi muh, 85 các pác ah) của cô nàng đã bị thay đổi, đôi khi thất thường....đúng là cũng do mình thật.....
    e đang định là ko gặp nhau trong 1 hay 2 tuần gì đó xem thế nào,để cho tâm lí của nàng ổn định như xưa, dịu dàng như ........đẩy vài cái xe hàng rùi mới gặp....chứ ko càng ngày càng đổi tính nết thế này làm e sợ quá.....
    Tìm đc người phụ nữ của đời mình khó ra phết các pác Boy nhỉ ?.
    Topic này của e giờ cũng ko có gì gọi là tội lỗi như tiều đề nữa, coi như đôi dòng share tâm trạng, diễn biến của kẻ đang iu như e vậy, chắc chắn rằng các bác Boys và Girls cũng có tâm lí giống như này....khi mà tình yêu đang trong giai đoạn trưởng thành....bác boys nào có nhìu kinh no thì share e với, có nên ngừng gặp nhau trong 2 tuần ko nhỉ ?( t/g vừa qua gặp hơi bị nhìu....)
  4. yenghungxalo

    yenghungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Uầy uầy ! Định để 1 vài hôm nữa xem tình hình thế nào vào rồi sẽ có vài nhời khuyên giải. Nhưng xem ra gấp roài !

    Hichic, việc đầu tiên bây giờ là ông xem tình cảm của mình với em này thế nào đã. Nếu mà yêu nhiều thì "cẩn thận" ! Thời gian và khoảng cách là 2 thứ giết chết tình yêu đấy Kinh nghiệm đau thương đây. Mịa , tôi cũng như ông, cú nó lắm. 10 hôm ko gặp. Đến khi gặp lại thì xong !!!!! Không cứu được.

    Thế nên ông mà 1, 2 tuần không gặp thì chit đấy!!! Thành thật khuyên ông không nên. Cách tốt hơn là ít gặp thường xuyên thôi. Xem lại mình một chút xem nào, từ lời ăn tiếng nói, đến các hành động. Thử làm một số hành động " lãng mạn " , hơi khác bình thường 1 chút xem. Ông không thấy người ta nói tình yêu mà không có sự lãng mạn thì sẽ dẫn đến nhàm chán, dần dần sẽ chết à? Làm một số việc mà em ấy thật cảm động xem, trước khi quá muộn ông ạ
    Ông nói quá đúng, tìm được một người ưng ý, đại loại như là "hiền-ngoan-xinh " thì quá khó, có khi đi tìm cả đời cũng chẳng thấy. Thế tôi mới nói tán gái đâu khó bằng làm sao để yêu nhau lâu được!
    À mà này, tôi bảo cái, ông bạn thử điều tra xem dạo này có thằng nào tán tỉnh mà làm nó có vẻ " chán " mình không?? Có khi đây lại là mấu chốt cũng nên. Nếu đúng thế thì cảnh giác.

    Thế còn cái em kia thì sao rồi. Hay là nếu thấy thích thích em đấy thì tán bừa đi. Bỏ quách con này cho nó biết mặt. Hay đấy, ít gặp người yêu thôi, đi chơi với em này. Bac gì ở trên này nói đúng, cần phải có phương án dự phòng... haha đúng là hơi đểu 1 tí, nhưng cũng đúng là nên nghĩ cho bản thân 1 chút đi. Tôi đồng ý với quan điểm này........................
  5. troxuongsuon

    troxuongsuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác Chủ topic đâu rồi? Ko thấy đâu nhỉ? Chuyện thế nào lên kể xem nào

Chia sẻ trang này