1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tội lỗi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Polaroid, 25/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Polaroid

    Polaroid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi

    Tôi đang có một ngườI chồng tốt, thương yêu tôi , chăm lo cho gia đình, một ngườI thành đạt trong xã hộI? nhưng tôi vẫn không quên được anh. Chúng tôi yêu nhau rất nhiêù nhưng tôi không thể vượt được rào cản gia đình tôi. Anh cũng đã cố níu kéo nhiều, nhưng tôi sợ , sợ rằng mình không đủ sức sống trong gia đình anh khi chúng tôi lấy nhau vì cả gia đình anh ai cũng biết chuyện cha mẹ tôi không đồng ý vì cho rằng anh không xứng đáng .

    Tôi lấy chồng 1 năm sau , chồng tôi biết tất cả mọI chuyện , và chính chồng tôi là ngườI mà Cha mẹ tôi muốn tôi chọn lựa ngay khi tôi đang có ngườI yêu . Chồng tôi rất tốt, không hề nhắc lạI chuyện cũ nhưng tôi không quên được .Những lúc gần gũi nhất vớI chồng mà tôi vẫn cứ mong đó là anh .

    Tôi cảm thấy mình bất lực , tộI lỗI . Tôi không hề hoà hợp trong vấn đề ******** vớI chồng , tôi chỉ cố làm anh ấy vui thích thôi còn bản thân thì không có cảm xúc gì . Tôi không biết có phảI vì không hoà hợp về TD vớI chồng nên tôi mớI không thể quên ngườI xưa hay không.
  2. rua_mat_nhu_meo

    rua_mat_nhu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chì ơi. VẮn 'Ă? nà?y nĂn 'em qua Giào dùc giới tình thì? hơn. Ơ? 'Ăy nhiĂ?u trè? con lf́m, khĂng nĂn cho chùng 'òc thĂ? loài nà?y
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    cái cô rửa mẹt như mèo nè hay nhờ, người ta đang nói về chuyện gia đình người ta, híc, biết đâu đó cũng có người gặp phải thì sao, híc.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    To chị Polaroid :
    nếu không hoà hợp về TD với chồng thì chị cần phải chia sẻ ý muốn của chị về TD với chồng chị chứ
    còn nếu không thể cứu vãn được chuyện TD ấy ( tức là nói rồi mà vẫn không thấy hoà hợp ) và chị chưa có con thì tốt nhất là nên chia tay đi chị ạ , chị cứ sống như thế thì vừa khổ chị , vừa có lỗi với chông chị - một người chồng tốt
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bài này đưa vào đây là đúng rồi vì đây là Box Hạnh phúc gia đình mà. Sao tôi thấy trên ttvnol này nhiều người phụ nữ than thở về gia đình thế nhỉ, giá mà trước lúc lập gia đình họ dũng cảm 1 chút....
  6. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cặp nào cũng hoà hợp nhau trong năm đầu cưới nhau. Thời buổi này chuyện này dễ giải quyết, đã cưới nhau không lẽ chuyện này lại không nói được với nhau.
    Trước khi cưới đã không thật sự muốn lấy nhau, vậy cưới làm gì nhỉ.
  7. pe_tite_fille

    pe_tite_fille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    KHi người đàn bà không yêu thì không thể hoà hợp ******** được. Vấn đề của bạn là hãy tìm cách yêu chồng hơn.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tìm được ngưởi chồng tốt như vậy không phải là dễ, một người đàn ông độ lượng, thương yêu và biết chăm sóc chị. Không biết anh chị đã có baby chưa, nhưng theo chị kể, thì sau này anh ấy sẽ là người cha tốt đấy.
    Tình yêu không phải bao giờ cũng đến từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều khi chính tình thương, sự quan tâm chăm sóc "đúng mức" (tớ sẽ giải thích sau) từ phía người đàn ông sẽ khơi dậy được tình cảm nơi người phụ nữ.
    Nếu tôi là chị, tôi sẽ tạm xa chồng một tg. Đi du lịch đâu đó chẳng hạn. Chính tg xa cách đó, sẽ giúp chị hiểu được tình cảm mình dành cho chồng như thế nào. Có nhiều người đàn ông vì quá chiều vợ, mà vô tình không nhận ra là phụ nữ đôi khi cũng cần phải cứng rắn với họ một chút, hoặc cho họ thiếu một chút, thì họ mới biết là yêu..
    Còn chuyện người xưa của chị, nếu là tôi, tôi cũng sẽ tìm cách gặp lại người đó. Nói như vậy nhiều người cho là liều, nhưng mà thà một lần hiểu còn hơn là cứ day dứt ấm ức tronng lòng. Rất nhiều người khi hướng về quá khứ, luôn chỉ thấy những kỉ niệm tươi đẹp, khiến nhiều khi đâm ra ngộ nhận là mình còn dành nhiều tình cảm cho người đó. Nhưng thực tế khi gặp lại, mới hiểu ra hiện tại mới là quan trọng.
    Chúc chị sáng suốt, và hạnh phúc.
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, bài này đọc y như "tâm trạng dày vò đau khổ mang đậm tính chất dã man" của Kitty trong bài "Niềm tự hào của gđ" vậy ta ??? ha ha ha
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/352478.ttvn
    Bây giờ lắm kẻ phàn nàn khi được sống trong tình yêu bình yên nhỉ???
    Xét thấy chuyển bài này qua GDGT thì phù hợp hơn!
  10. Polaroid

    Polaroid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn nhiều. Nói ra cũng là để nhẹ lòng. Tôi cũng biết mình hèn nhát, Tôi cũng đã đọc link mà Loved đã giơí thiệu và cũng xem những lời bàn luận đó như đang nói về mình.
    5plu s1 sen se , tôi cũng đã từng nghĩ đến việc gặp lại người xưa để thất vọng, để nhìn thấy mình chỉ nhớ đến những cái tốt mà quên đi những cái xấu ở ngườ ta, để biết rằng "con cá sảy luôn là cá lớn" . Nhưng tôi lại sợ , sợ biết đâu được mình lại yếu đuối rồi lại phạm thêm tội lỗi .

Chia sẻ trang này