1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tội lỗi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Polaroid, 25/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    _ Nếu chị ko đủ tự tin, sợ mình yếu đuối phạm thêm lỗi thì đừng gặp làm gì... và cũng đừng nghĩ đến nữa... Nên bằng lòng với cái chị đang có... nhiều người cứ ảo tưởng với cái quá khứ vang bóng mà đánh mất cái hiện tại êm ả, bình dị này.
    _Theo em , nếu chị ko đủ nghị lực để thoát khỏi cái suy nghĩ ấy thì , chị hãy quan niệm 1 cách duy tâm thế này.... Nếu có duyên phận với nhau thì cho dù hoàn cảnh có thế nào cũng lấy nhau đuợc, còn nếu vô duyên thì dù Bố Mẹ,họ hàng có cầm tay 2 đứa đặt vào nhau cũng ko thành đôi......nghĩ thế có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Đổ lỗi cho khách quan sẽ khiến mình ko có cảm giác áy náy, khổ tâm nữa.
    _ Ván đã đóng thuyền, em nghĩ là chị nên chăm lo cho con thuyền của chị, cùng nó đi suốt cuộc hành trình chứ đừng mất thời gian, công sức và fải day dứt về những kỉ niệm cũ....Nếu suy nghĩ thì chị hãy nghĩ thêm cho anh ấy nữa chị ạ, chứ đừng chỉ nghĩ về 1 mình mình như thế...
    _ Mà tại sao trước khi cưới, ko ai chịu nghĩ cho kĩ đi nhỉ. Cuộc đời mình là mình fải tự quyết định, sướng hay khổ mình chịu cơ mà... cứ cưới xong đuợc 1 thời gian rồi lại rên rỉ là tôi nhầm, tôi ko yêu thật sự, tôi muốn bỏ, tôi thế nọ ..tôi thế kia.. làm cho những đứa đang yêu như bọn em choáng quá.....chỉ sợ cưới về , 1 ngày kia hoặc anh, hoặc ả lại than thở nhớ người yêu cũ, muốn chia tay. Thằng bỏ đuợc thì vội vàng tìm về chốn cũ, thằng bị bỏ thì bàng hoàng, ngơ ngác ko hiểu vì sao, đến lúc biết rồi thì đem lòng căm hận , rồi nghĩ ra những cái gì để cứu vớt hay trả thù thì chúa mới biết được.....Chỉ có trẻ con và người già là khổ.....
    _Nếu mà thế thì bây giờ nên áp dụng phương pháp chỉ yêu thôi, đối phương mà hỏi cưới là bỏ đi tìm nguời khác... và cứ thế, cứ thế... Đỡ fải nuối tiếc, đỡ fải day dứt, đỡ fải buồn bực , đỡ fải ngoại tình, fạm lỗi nọ lỗi kia... ( Đời mà đuợc thế thì còn gì fải bàn nữa nhỉ )

Chia sẻ trang này