1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lười yêu hay tôi vô cảm???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timvongoan, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi lười yêu hay tôi vô cảm???

    Nói đến độc thân quả thực là vấn đề không chỉ của riêng bạn, riêng tôi, mà còn nhiều người khác nữa. Có nhiều lý do, bận rộn cũng có, ngại yêu cũng có, lười đi tìm hiểu cũng có, nói tóm lại là muôn hình vạn trạng và vô vàn lý do.
    Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng tôi lười yêu, hay tôi vô cảm với tình yêu? Ngay chính tôi cũng không thể tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, ước gì thời gian quay trở lại 5 hay 6 năm về trước, để có thể xông pha nhiều hơn và cũng bớt ngại hơn. Mẹ hay anh chị em người thân có hỏi tại sao tối thứ 7 không đi chơi với ai, cứ ở nhà thế này thì biết bao giờ mới có người yêu, mới lấy vợ, bâng quơ:"I dont know". Câu trả lời dường như nằm gói gọn trong 1 chữ "ngại". Đúng là cảm thấy mình ngại thật. Có đi nói chuyện cùng ai đó nhiều khi cảm giác cứ nhàn nhạt thế nào? Bạn bè thì cũng nhiều, nhưng hầu hết là nhiều tuổi hơn mình , người ta lập gia đình rồi, chẳng nhẽ cứ đến nhà người ta rủ người ta đi chơi mãi, vì thế lại cảm thấy ngại........ và loanh quanh, dường như lúc nào cảm thấy ngại (ngại có thể là căn bệnh? hay nó sẽ trở thành ác mộng cuộc đời mình đây). Nhiều lúc tự hỏi hay là mình đã già (chẳng nhẽ 30t là già lắm rồi ư?). Oh, No!!!!!! Dear Lord !!!!!!!
    Cuộc sống cứ thế trôi qua, ngày làm việc, tối có thể cũng phải làm việc, lúc nào rảnh thì nghe nhạc, xem TV, xem bóng đá, lên mạng đọc tin tức báo chí, nói chuyện tán gẫu.... cuộc sống cứ thế trôi đi...
    Cũng có lúc muốn đột phá, cố gắng nhiều, cũng nỗ lực nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi (All I ventured but nothing gained)... Thôi thì cứ để mọi chuyện nó đến đâu thì đến, có chăng thì duyên phận vẫn chưa đến với mình thôi, thôi thì đành tự an ủi mình vậy...

    Nhân đây cho phép được tự lăng xê, hay passê cho mình 1 tý nhờ (quảng cáo mà, nhưng cũng nói thật đấy, không hề cường điệu hay "bơm vá" bản thân đâu. "Đất" của diễn đàn vẫn còn rộng, cứ Advertise tí!
    Man: 30 years old, cao 1.75m, nặng 70kg
    Nghề nghiệp: Kinh doanh, trước đây là nhân viên ngân hàng (giờ thì quit rồi, thông cảm, đói quá ấy mà, nên phải nhảy ra ngoài làm riêng)
    Trình độ học vấn: ĐH
    Điều kiện kinh tế: tàm tạm (đủ khả năng nuôi vợ nuôi con), đã mua được nhà riêng tại HN.
    Hình thức: Handsome (as people said)
    Tính tình: quyết đoán, đôi khi hơi gia trưởng và nóng tính, có khát vọng (cũng có thể nói là có rất nhiều tham vọng), thích sống tự lập (từ trước đến nay luôn tự lập và không thích sống dựa dẫm vào ai cả) và độc lập, rất rất có trách nhiệm với gia đình, dễ gần, và humourous!
    Tình trạng hôn nhân: Single and Alone, hiện đang sống với mẹ.
    Sở thích: Bóng đá, âm nhạc (gần như chỉ nghe English songs, không thích nghe ca nhạc Việt, trừ J.N), tiếng Anh (trình độ tiếng Anh thì........on the top of.... (các bạn đừng có chê tôi là "nổ" quá đấy nhé) và một số thứ khác nữa, kể ra đây thì nhiều lắm...
    "Đối tượng" của tôi: đơn giản lắm các bạn ạ! không cần xinh, không cần giàu, không cần phải gia đình này nọ gì đâu (vì theo quan điểm của tôi thì mấy cái đó phù phiếm lắm các bạn ạ!). Chỉ cần ngoan, ý tứ, sống tế nhị, dịu dàng và biết cách cư xử, biết cách chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái sau này. bạn nào mà là giáo viên thì càng tốt.... tôi appreciate teacher lắm các bạn ạ!
    Nếu cần tôi "khai báo" thêm điều gì nữa thì cứ tự nhiên PM cho tôi nhé
    YM: tim_vo_ngoan

    P/S: tôi cũng đã post 1 cái topic tương tự tại mục " Tâm sự" của diễn đàn này, nhưng vì post bằng tiếng Anh nên mọi người kêu là không hiểu (nên bây giờ phải chính thức post bằng tiếng Việt cho mọi người dễ đọc và dễ hiểu). Với lại cái topic của tôi có quá nhiều kẻ vào spam (tôi cũng có thể thông cảm vì thật ra không chỉ riêng cái topic của tôi bị spam mà tất cả các Topic có nội dung tương tự đều bị spam. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chung qui lại là.... cảm thấy ngứa mắt cũng có, rỗi hơi cũng có, không thích cũng có....Nói chung, đã chấp nhận post bài của mình lên thì cũng phải chấp nhận bị spam (phải sống chung với lũ thôi, không có sự lựa chọn nào cả), và đó cũng mới là cuộc sống, cuộc sống luôn là như vậy.
    Tôi cũng mong rằng diễn đàn sẽ bớt dần những spam đi, để cho diễn đàn " xanh, sạch, đẹp" hơn!
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Up cho cái dễ có vợ nào
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Dạ vâng, em ko spam nhưng mờ .... cũng chỉ vô up hộ thui
    Em chưa có ý định "chống lầy"
    Chúc bác sớm tìm đc người như ý ạ
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải như vậy đâu,chẳng qua anh chưa tìm thấy đối tượng thôi chứ có rồi anh ko muốn ra khỏi nhà ko đc.E hồi trước cũng thế,bây giờ ngày nào cũng đi,ko đi chơi thì đi làm kiếm tiền.Sống vui vẻ lên,ko có người yêu cũng có chết ai đâu.
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ nguyên nhân là do bác chủ topic này có một vài vấn đề cơ bản như sau ( em suy đóan thế thôi ) :
    - khả năng tính gia trưởng của bác hơi cao , cảm tưởng có vẻ dễ gần và thân thiện nhưng thực ra thì không phải như thế .
    - bác luôn có một cái suy nghĩ trong đầu rằng mình giỏi , thú thực là không có ý đâm bị thóc chọc bị gạo . Tự tin là rất tốt , nhưng tự tin quá và lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình giỏi trước mặt người khác kể cả người ngu hay giỏi hơn mình họ đều không thích .
    - cuối cùng là bác kén cá chọn canh , đòi hỏi nhiều quá , chuyện tình cảm thì nhất thiết không nên xác định tiêu chí , quan điểm của em là cứ bao giờ , tự nhiên gặp một người mình cảm thấy thích , rồi mới xem là những mặt khác có hợp không . Còn đặt ra các vấn đề tính cách ngoại hình v.......v......... khó lắm . Bị ám ảnh những điều kiện như thế khi tiếp xúc với đối phương thường hay soi , xem xem cái nào phù hợp cái nào ko . Dẫn tới nhiều vấn đề đi kèm như người ta cảm thấy không thỏai mái , hoặc bác thấy chưa đủ tiêu chuẩn v........v........
    Lời khuyên em đưa ra cho bác thực ra rất đơn giản , Đầu tiên là có thể các suy đoán của em về bác là sai , nhưng bác nên xem xét lại bản thân , đàn ông đa phần là gia trưởng cả , nhưng không phải cái gì ý mình cũng là nhất , đôi khi phải biết mềm mỏng và lắng nghe ý kiến của người khác . Tránh áp đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ và việc làm của người khác mà chỉ nên gợi ý cho họ theo ý mình thôi . Làm hay không do họ cả .
    Tránh phô trương về sự hiểu biết và các vấn đề liên quan đến bằng cấp , học hàm học vị , tiền bạc v...v.... trước mặt người khác .
    Nên thường xuyên lui tới những chỗ đông người giao lưu tập thể , như tham gia họat động off line của các diễn đàn , các CLB bơi lội , khiêu vũ , thể thao v......v.........
    Còn nữa là chịu khó ra đường nhìn quanh nhìn quẩn , thấy em gái nào trông hợp gu , đi 1 mình hoặc 2 3 em không có bạn trai đi cùng thì cứ xông vào làm quen bừa đi . Biết đâu đấy 1 ngày đẹp trời nào đó bác lại gặp vợ bác ........
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    bác cứ nghe theo đi,em thấy đúng lắm.Đảm bảo có vợ lun.Em ko spam đâu nhé.
  7. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    ôi cám ơn bác , lâu lắm mới có người cám ơn mình , lại thỏai mái đầu óc tiêu diệt cái OXHK
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác có cho e thò chân vào topic của bác ko thế?
    Từ dạo tamsu tới giờ vẫn thế hả bác? Thôi thì e ko có gì hơn, an ủi bác vậy.
    Mà sao dạo này tự dưng e có cảm giác mình thành mụ tú bà củaTrung tâm môi giới những mối tình 1 đêm. Chậc! Bạn bè thì lắm, mà cứ hễ gặp nhau thì chúng nó phải duyên phải số phải nhu cầu cứ vồ nhau ầm ầm. Em đứng giữa cứ gọi là chóng hết cả mặt, lăn đùng ốm luôn vì thấy mình có lỗi (Dù người ta chả mất mát gì, lại còn quay sang cảm ơn em vì... sướng)
  10. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    con gái nhìn chung thường ko thích người gia trưởng
    thật đấy anh ạh, con gái bây h khác ngày xưa rồi. Em thấy những điều anh kể ra về anh thì anh là 1 ngừoi khác được. Thế mà đến 30 vẫn chưa có ny thì.. có lẽ nên xem lại tính cách xem có j mà con gái ngta ko thik mà "có j" ở đây, em nghĩ là tính gia trưởng góp phần nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này