1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lười yêu hay tôi vô cảm???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timvongoan, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ồh my Gột thời buội hiện đại nên nguời ta tìm vợ như tìm trym trên mạng như thế này đây sao?
    Đọc bài quảng cáo của timvongoan thấy rầm rộ nhờ hê hê , nhưng mới có đầu băm mà sao giống y ông già thế nhở . Bác nì mà chảng măy lấy phải em thì nguời ngợm cứ gọi là bầm dập tím tái khắp mọi nơi suốt ngày thoai (iem nổi tiếng vũ thê ) và ngang ngạnh ạ
    Nguời iêu em đã bị em oánh cho 2 lần lên bờ xuống ruộng roài, can tội dở dở ương ương đấy
    Lậy trời cho cu cậu đừng đọc thấy bài nì của mình, ko thì khó toàn mạng lém đây hí hí
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Lúc đầu thì em không hiểu vì sao chị lại trừ em vì quá nhẹ nhàng, bây giờ thì em hiểu rồi chị ạ.
    Bài này em chưa đọc hết topic(mới đọc đến trang 2) đã lanh chanh post rồi. Hôm nay em nhấm thêm một tý cái topic này, đến trang 4 thì phải nhè ra vì không nuốt nổi.
    Em nghĩ là để em tự chấm lại, em sẽ cho em 0 * chị ạ. Chỉ hơi tiếc cho cái công em gõ thôi! Em chỉ nghĩ đây là một người hơi tự tin quá, hơi thiếu khéo léo khi giao tiếp, hoá ra anh ấy còn có nhiều cái "quá" và "thiếu" hơn thế...
    @chủ topic: Em nghĩ là anh cũng sẽ kiếm được người lấy làm vợ thôi, chị ấy có yêu anh thật không thì em không dám chắc, song về phần anh thì em chẳng tin là anh có thể thực sự yêu chị ấy đâu. Bởi vì qua những gì anh thể hiện (trong đoạn chat trang 4), em cảm thấy trong tim anh lúc này đã có một "thằng Tôi" to đùng ngồi chễm chệ ở đấy rồi!
  3. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    A e trên này đã góp ý vậy mà chú ko nghe thì ế chỏng vó đấy.Làm dek nào có iem nào thik trai hay thể hiện như chú.A bít có nhìu thèng cũng thik thể hiện lắm nhưng nó đâu thể hiện rõ ràng.Cứ cho i em tuẹ tìm hỉu lấy và ít vỗ ngực đi.Chcú chú thàng công
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng quá đúng.
    Mà biết thể hiện mới siêu.
    Tài mà không biết thể hiện cũng phí ra chứ nhỉ.
  5. typn8x

    typn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @ timvongoan: Bác ơi 30 tuổi như bác có nhà, có công việc kinh doanh riêng, đẹp trai, có đủ khả năng nuôi vợ con là một điều đáng khâm phục điều này không phải thằng đàn ông nào 30 tuổi cũng làm được. Bản thân em cũng gần gần cái tuổi đó nhưng chưa biết mình có cái gì và tương lai mình sẽ đi về đâu? Tình yêu lúc đến mình có tránh không được, còn khi chưa tới thì ta có cố cũng vậy thôi, việc bác sử dụng công nghệ thông tin tìm vợ ngoan là một điều tốt, thế nhưng một lời khuyên chân thành từ em là bác nên tham gia vào một diễn đàn nào về sở thích, rồi offline, chat chit từ đó thấy hợp mới đi đến quyết định đi xa hơn. Em có câu chuyện này tặng bác và hi vọng bác sẽ không đôi co trên diễn đàn nữa: Vào một trưa nắng hè Cao Bá Quát lúc đó là tri phủ ở Sơn Tây mới đội nón lá, cưỡi một con bò và lấy mo cau che lỗ đít con bò lại. Vừa cưỡi bò ông vừa chửi nó, mọi người lấy làm lạ nên hỏi tại sao ông đem mo cau bịt lỗ đít bò lại như thế? Cao Bá Quát cười và nói: không phải tôi bịt lỗ đít bò, mà đó là bịt miệng thế gian.
    Còn về TY, cái gì đến sẽ đến bác ạ, đôi khi tình yêu không quan trọng tiền bạc, đẹp xấu, có phải mình là người đầu tiên, hay người duy nhất hay không? Cách đây 7 năm em cũng nghĩ như bác bây giờ, nhưng thực sự em nghĩ tình yêu đó là khi trời mưa lo cho người ta bị ướt còn mình lại đang đứng dưới mưa. Chẳng hiểu em có lãng đãng hay không song cũng giống bác em vẫn chưa có bạn gái, nói đúng hơn là đã từng có còn bây giờ vẫn phải đi tìm.
    Chúc bác sớm tìm được vợ ngoan
  6. buon_dua_chuot

    buon_dua_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn mãi em mới quyết định viết vài dòng. Em cũng không định góp ý hay gợi ý gì cả vì diễn đàn cũng có rất nhiều ý kiến tốt có ích cho anh rồi nhỉ. Em định chia sẻ câu chuyện của mình nhưng nghĩ cũng thấy vô duyên.
    Nên hi vọng là có thể chia sẻ cùng sở thích ( nghe nhạc gì đó ), học hỏi thêm ở anh những kinh nghiệm trong công việc, hay tâm sự gì đó hihi. Nếu được thì đây là blog của em:
    http://vncoolgirl.chocoboard.com/
    hoặc pm cho em .
  7. thangtimgirl

    thangtimgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn làm quen với các bạn và muồn tìm nguuoi..có đc không bạn nòa cho tôi một em nhé sinh năm khoang 87 nhe cảm ơn trước đó
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ Topic chả có lười yêu hay vô cảm gì đâu, căn bản là bạn ấy bận yêu chính bản thân quá nên đâu có thời gian để yêu người khác - Y như Narciss vậy - mải ngắm mình quá khéo chết đuối mất thôi bạn ạ. Chỉ biết chúc lành cho bạn, chứ chẳng biết nói gì hơn!
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đa số các bác vào đây là mắng mỏ bác chủ nhà nhể??
    Cá nhơn em , em thấy bác gái gì kia post cái đoạn chat lên cũng chả ra cái j!!! Bác trêu đùa người ta, người ta khùng lên người ta nói thế, bác lại chim cú bác hê lên cho cả nhà nghe thấy ---> nó chả ra làm sao cả, nó k hợp với cách cư xử của một girl lắm.
    Mặt khác, đọc đoạn chát bác post lên, em thấy cảm thông cho bác đấy, nhưng cái đoạn chat trước đó do chủ nhà post lên, em đọc em lại thấy bác mở hàng còn chuối hơn cả bác chủ nhà nữa ạ. Giọng của bác nghe rất xỏ xiên, chẳng có thiện chí gì cả, phải em, em cũng xù gai lên thôi. Có điều gai bác chủ nhà hơi dài, mới xù tí đã chọc phải bác nên ....
    Bác chủ nhà thì , em đọc mấy bài bác post là đủ biết bác tính khí vẫn còn trẻ (con) lắm, nghĩa là bác hơi bốc đồng, hiếu thắng và thiếu bình tĩnh. Những người chat dở hơn cả bác em cũng đã kinh qua rồi, nên em thấy bác chat k tệ, phải cái hoàn cảnh xô đẩy làm bác thấy khó chịu và bác xỏ chị kia mấy câu ---> bị chị em trên này xô vào công kích!! Cũng xin góp ý là nếu thêm vài tuổi nữa, thay vì nói với bạn chat rằng cô ta k xứng để bác chọn, thì bác tốt nhất nên im lặng! Đấy mới là bản lĩnh của người đàn ông chín chắn và lịch sự
    Mọi người bảo bác chanh chua, nhưng trộm vía em thấy cũng bình thường thôi, chua jề đâu! Ngôn ngữ và lý luận (cũng có vẻ chắc chắn) của bác từa tựa mấy ông trong box trường em, và cũng giống như vài người bạn của em, nên em k shock mấy đâu Có điều, bác tránh nơi công cộng ra, không thì bị ném trứng đấy
  10. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    em này trong văn có chất thép
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này