1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lười yêu hay tôi vô cảm???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timvongoan, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cho mạn đàm ngoài topic chút .
    Đúng là thông thường mọi người vẫn diễn giải sự tích Narciss như thế, nhưng mà tôi cũng từng nghe một người diễn giải khác đi: Sao lại cứ phải nghĩ Narciss ích kỷ nhỉ? Sao không nghĩ câu chuyện là ẩn dụ về một người đi mải miết tìm hiểu bản thân của mình để đến nỗi chết đi và vẫn mãi chẳng hiểu được mình? Diễn giải vậy cũng đâu có tệ, nhỉ?
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mạn đàm ngoài topic chút chút nhé (xin phép chủ topic): Thiết nghĩ đi tìm hiểu bản thân không chỉ có mỗi một việc là NGỒI VÀ NGẮM CHÍNH MÌNH, bạn ạ!
  3. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Có khi bác hơi giống thằng bạn em. Nó giỏi. Mỗi tội nó ko để mọi người tự giác nhận ra nó giỏi,mà luôn tỏ ý yêu cầu mọi người phải công nhận nó giỏi. Nên cuối cùng mọi người vẫn cứ công nhận nó giỏi để chiều ý nó, cho nó đỡ nổi nóng lên thôi,còn trong lòng nghĩ ngược lại. Mặc dù bình tĩnh lại nhìn nhận, em vẫn công nhận nó giỏi. Mỗi tội hơi bực
    Có thầy giáo em từng nói: Tất cả thiên tài là những người ko bình thường, nhưng đa số những người ko bình thường là dạng điên.
    Nói chung chả biết đc.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin chủ topic tí đất để trả lời tiếp với Mèo con ạ. (Ế, tôi không có ý nói gì tích cực/tiêu cực về chủ topic nhá! Chỉ đang thấy thread Narciss hay hay mà thôi.)
    Thế này, tôi chỉ để cập đến một cách DIỄN GIẢI khác của chuyện về nhân vật Narciss thôi. Còn nếu hiểu trơn tuột tuột rằng Narciss NGỒI NGẮM CHÍNH MÌNH theo nghĩa đen thì dĩ nhiên chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng nếu nói theo nghĩa đen thui thùi lùi, thì, nhìn lại, chẳng có ai ngu ngốc đến độ ngồi cho bị chết chìm đâu.
    Dĩ nhiên, tôi chỉ mới nghe cách diễn giải kia một lần một, nên sẽ tìm hiểu xem xem liệu trong chuyện về Narciss thì có đủ dữ kiện để hiểu theo cách nào khác không, nhưng ít ra là cách diễn giải này cũng đáng lưu ý. Chả tội gì phải nhốt mình chỉ với 1 cách diễn giải cả. Lâu lắm rồi mới nghe thấy điều hay mà.
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Lại phải xin lỗi chủ topic lần nữa vậy, đang dở chuyện mà.
    Cái câu mình đánh dấu ấy, hoàn toàn đúng, nếu hiểu theo nghĩa đen thùi lùi thì chẳng ai lại tự làm mình chết chìm cả. Thế nhưng, nếu sự tự yêu mình quá ấy là 1 dòng nước ấm, dễ chịu, nó ru ngủ dần dần con người, ấy thì cũng dễ bị chết chìm lắm. Còn khám phá bản thân là phải làm khác chứ, đâu chỉ có SAY ĐẮM CHÍNH MÌNH?
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Cũng không tệ nhưng sai.
  7. quochanquansu

    quochanquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hặ, hai ông bà trên kia spam tỏằÊn. Nên nói vào chỏằĐ 'ỏằ chưnh 'ê!!! ChỏằĐ nhà 'Âu sao k ra tay nhỏằ????
  8. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ôi bác này "đanh đá" quá. Bây giờ em đã hiểu vì sao bác muốn chọn "vợ ngoan" "vợ hiền" roài. Làm ơn giữ hộ em đôi dép!
    Cái loại con gái đó chỉ là Whore rẻ tiền thôi bạn ạ, xin lỗi, tôi không đụng đến ai, thì cũng đừng ai đụng đến tôi, ả này định vào làm quen với tôi, nhưng tôi lanh lùng, và không thích ả, không ăn được thì đạp đổNói thật nhé: với những loại người dở hơi thích chọc ngoáy này, tôi đuổi thẳng cổ .KHông phải phí lời với cái loại người này . Nói thế là còn nhẹ đấy bạn à, không khéo chat lúc nữa thì chưa biết chuyện gì đâu
    Tính tôi là thế, chỉ tử tế với nguời tử tế, còn cái loại này ấy à, xin lỗi, chỉ có thể dùng từ "Cheap Whore ( chứ Webmaster giề)
    [/quote]
  9. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ối bác này "đanh đá" quá. Bây giờ thì em đã hiểu vì sao bác lại chọn "vợ ngoan" "vợ hiền" rồi. Mà cho em hỏi tí sao lại thành nơi cãi nhau nhể? Ah, giữ hộ em đôi dép....
    Cái loại con gái đó chỉ là Whore rẻ tiền thôi bạn ạ, xin lỗi, tôi không đụng đến ai, thì cũng đừng ai đụng đến tôi, ả này định vào làm quen với tôi, nhưng tôi lanh lùng, và không thích ả, không ăn được thì đạp đổ
    Nói thật nhé: với những loại người dở hơi thích chọc ngoáy này, tôi đuổi thẳng cổ .KHông phải phí lời với cái loại người này . Nói thế là còn nhẹ đấy bạn à, không khéo chat lúc nữa thì chưa biết chuyện gì đâuTính tôi là thế, chỉ tử tế với nguời tử tế, còn cái loại này ấy à, xin lỗi, chỉ có thể dùng từ "Cheap Whore ( chứ Webmaster giề)
    [/quote]
  10. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Ah,với cả bác nóng tính quá. Nóng tính thế này thì dù bác có người yêu hay có vợ thì cũng ko giữ đc lâu. Vợ cũng là người, trong thời đại này phụ nữ cũng ngang bằng đàn ông thôi, thậm chí họ làm đc nhiều việc anh em mình phải phục. Ở tòa án khi xử ly hôn, người ta đều lấy tài sản làm ra sau khi kết hôn chia đôi cho 2 người, với quan niệm là công sức người phụ nữ bỏ ra cũng ngang với của nam giới, dù có khi họ chỉ ở nhà nuôi con.
    Trong kinh phật cũng dạy ở đời người biết chữ nhẫn mới là người đáng sợ. Quý và thông cảm với bác vì thấy bác cũng là người thẳng thắn(dù hơi thẳng quá) nên em nói vậy, bác đừng giận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này