1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lười yêu hay tôi vô cảm???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timvongoan, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunrise01

    sunrise01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @ timvongoan: Em đủ all các tiêu chuẩn of bác rồi. Và bác cũng là 1 người khá lý tưởng với nhiều cô gái. Không biết chúng ta có duyên với nhau không nhỉ?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hĩ hĩ hĩ, tiếp tục xin lỗi chủ topic cái. Chắc anh cũng chẳng nề hà gì đâu nhỉ? Còn nếu Mod xóa thì chắc chắn Mèo và Anxiety không dám hó hé đâu. Hè hè.
    Tiếp nè:
    Ặc, cái chi tiết DÒNG NƯỚC ẤM ÁP RU NGỦ là bạn thêm vô nhá! Thêm chi tiết vô rồi diễn giải theo cách mới thì xem ra có trăm ngàn cách hiểu mới mẻ chứ chẳng cần phải thêm chi tiết mới vô để quay lại cách diễn giải cũ.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_%28mythology%29 có ghi về mấy dị bản mới/cũ của về anh Narciss này nè. Hông hề có chi tiết nước ấm nhá! (Chưa kể hình như nó là dòng suối mà. Nước không lạnh thì...nguội chứ lại ấm à?)
    Thôi, xem chừng bạn nhất định trói mình vào 1 cách diễn giải cũ thì cũng có sao. Cách diễn giải tôi nhắc đến thì cứ để tôi...nghiên cứu thêm xem thế nào.
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hề có ý định trói mình vào một cách diễn giải duy nhất, tôi cũng thực sự muốn tìm tòi những cái mới. Tuy nhiên cái mới ấy phải có lý, chứ không chỉ là TÔI NGHĨ THẾ, hay là BẠN TÔI NÓI THẾ.
    (Xin lỗi chủ topic chút nữa vậy)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiếp tục...xin lỗi chủ topic mượn tí đất.
    Hì hì, ừ, thì đúng là không chỉ là TÔI NGHĨ THẾ hay BẠN TÔI NÓI THẾ là đáng tin sái cổ. Cái gì cũng có lý do chứ.
    Giả sử cách diễn giải cổ điển (Narciss là kẻ vì quá yêu chính mình mà chết) thì cũng phải có cách lý lẽ logic. Tôi hẳn nhiên có được biết qua vài lý lẽ như vậy. Nhưng mà trong các lý lẽ ấy, vốn dựa vào các chi tiết trong câu chuyện/sự tích kia thì không hề có mấy chữ LÒNG YÊU BẢN THÂN MÌNH = NƯỚC ẤM RU NGỦ. Vì chi tiết NƯỚC ẤM là không có.
    Bạn, và cả tôi, khi diễn giải theo cách cổ điển (hay cách mới, cách khác cũng thế), đều nên dùng những lý lẽ dựa vào câu chuyện hơn.
  5. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

     
    Trong một dị bản, Narciss có đẻ rơi một cô con gái là Anxiety. Anxiety cũng thừa hưởng gène cha, tối ngày lọ mọ bên suối TVTY...
    http://www9.ttvnol.com/forum/Nhungnguoithichdua/706228/trang-72.ttvn
    Được doandiemhang sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 24/05/2007
     
    [nick]
    được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 30/04/2009
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

     
    Vừa tỉnh rượu chút...
    Khê khê khê, này DDH, nếu có muốn chọc ai hay PHÉT LÁC thì nên google 1 tí trước khi post bài.
    Khê khê khê, hoan nghênh có người chú ý theo dõi từng bước chân của mình.
    Sướng!
    Xin lỗi chủ topic. Đừng giận. Tôi đang xỉn. Reply mấy bài cho tỉnh người thôi. Vô tình rơi vào topic của bạn. Xin lỗi.
     
    [nick]
    được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 24/05/2009
  7. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thật sự anh thấy em có vẻ hơi phức tạp, anh đọc lên mà chẳng hiểu mấy, thế mới biết con gái thời nay phức tạp thật
    Dẫu sao cũng cám ơn vì em đã ghé qua Topic của anh (cho dù em có hơi......spam)
     
    [nick]
    được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 30/04/2009
  8. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thật sự anh thấy em có vẻ hơi phức tạp, anh đọc lên mà chẳng hiểu mấy, thế mới biết con gái thời nay phức tạp thật
    Dẫu sao cũng cám ơn vì em đã ghé qua Topic của anh (cho dù em có hơi......spam)
     
    [nick]
    được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 30/04/2009
  9. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chú đổi nick thành timvongoan2 đi là vừa.
  10. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chú đổi nick thành timvongoan2 đi là vừa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này