1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lười yêu hay tôi vô cảm???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timvongoan, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , có một topic hay thế này mà bi h mới biết.
    Tớ cũng có một anh bạn đang chơi tương đối thân cũng có tính cách gần giống với bác: rất gia trưởng, ngoan cố, tự phụ và nói chuyện với gái rất "bựa" (chỉ với gái nào mình ko thích),rất thích nói về những thành tích "chăn + dắt" của bản thân ==>đến bây giờ vẫn độc thân
    Nhưng điểm mạnh của bạn mình là hắn rất khéo léo và mềm mỏng với con gái, nói chuyện rất có duyên,dễ gần trong thời gian đầu .
    Bác nên sửa một chút, đừng nóng quá, nếu gái thích à ơi thì bác cũng à ơi, không thích thì bác cũng tế nhị chứ đừng nói em nó là "cheap whore'' này nọ...mất gì đâu câu nói bác nhỉ ....e hê hê hê
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , có một topic hay thế này mà bi h mới biết.
    Tớ cũng có một anh bạn đang chơi tương đối thân cũng có tính cách gần giống với bác: rất gia trưởng, ngoan cố, tự phụ và nói chuyện với gái rất "bựa" (chỉ với gái nào mình ko thích),rất thích nói về những thành tích "chăn + dắt" của bản thân ==>đến bây giờ vẫn độc thân
    Nhưng điểm mạnh của bạn mình là hắn rất khéo léo và mềm mỏng với con gái, nói chuyện rất có duyên,dễ gần trong thời gian đầu .
    Bác nên sửa một chút, đừng nóng quá, nếu gái thích à ơi thì bác cũng à ơi, không thích thì bác cũng tế nhị chứ đừng nói em nó là "cheap whore'' này nọ...mất gì đâu câu nói bác nhỉ ....e hê hê hê
  3. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác timvongoan ơi! Sắp có Đại hội gà, mời bác tham gia bắt gà cùng chúng em!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ạ, anh ấu trĩ quá so với tuổi anh.
    Cái chuyện anh nhận ra là anh không khéo, cũng như không thích làm trái bản tính anh là chuyện...của anh. Không ai bắt ép anh thay đổi cả.
    Anh khéo, anh nhận được nhiều thứ trong cuộc sống. Anh không khéo, thì anh nhận ít hơn.
    Nhiều ít là do anh, cũng không vì thế mà anh tốt hay xấu hơn.
    Nhưng chuyện anh đơn giản hóa cái khéo léo trong giao tiếp thành cái múa máy của SK thì đúng là ấu trĩ.
    VD như tôi từng gặp một người lớn tuổi hơn tôi mà khi biết tuổi tôi, lúc đầu, vẫn gọi tôi là Chị. Cái đó là cái khéo trong giao tiếp.
    VD như tôi từng giận dỗi một anh bạn, và anh này khéo léo nói rằng, Hóa ra là em dỗi à? Chắc dỗi mà người kia không biết thì trong lòng khó chịu lắm ha. Thôi, mai mốt em có dỗi thì đừng im lặng mà làm gì cho anh biết với. Mà em tìm cách nào dễ hiểu ấy, vì anh cũng không được thông minh lắm.
    Nói thật, con gái thì hay dỗi mấy chuyện trời ơi, nhưng mà nghe câu này thì tự phải biết là người kia không có thói chỉ trích mấy vụ giận dỗi trẻ con, mà lại còn xuống nước tự nhận là mình kém thông minh và nhỏ nhẻ nói là lần sau nếu có dỗi thì cho người kia biết để mà còn dỗ, nên mình cũng phải biết điều mà không giận dỗi vô tội vạ nữa chứ.
    Nói như vậy là khéo nói, là biết cách làm dịu lòng một người, hay là SK hả anh?
    Anh ạ, xử sự cho đúng với philosophy of life của mình và thiếu khéo léo khi giao tiếp là 2 chuyện khác nhau.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ lock topic lại vì nó ngày càng sa đà vào đả kích cá nhân. Tuy nhiên tớ cũng gửi đến chủ topic vài dòng trước khi giải tán topic này.
    Bạn thân mến, có một cách đơn giản để giải thích tình trạng phòng ko nhà trống của bạn - đó là vì bạn sống trên trời trong khi ai cũng ở dưới đất. Bạn chịu khó leo xuống, học làm người trước đã. Sống ở đời phải biết người biết ta. Thực tế đã và đang chứng minh điều đó mà bạn cũng chưa nhận ra sao.
    Nếu hữu xạ ắt sẽ tự nhiên hương, ko cần phải mò lên diễn đàn make question này nọ làm gì. OK?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này