1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lười yêu hay tôi vô cảm???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timvongoan, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Xông pha vì một ngày mai ..............Có chồng !!!
  2. shosunko2003

    shosunko2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chán cái chữ ký của bác này_ dài thế
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    bác này ko phải lười yêu hay vô cảm mà là... ko tán được ai
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng thấy thương thương bác í thật. Tính người như vậy cũng không phải hoàn toàn do bác í- một phần do trời sinh ra nữa.
    Tớ cũng gặp vài người kiểu tính giống thế này, đáng tiếc là tớ cực không có cảm tình và chắc rất nhiều bạn không ưa nổi.
    Hôm bác timvongoan cũng PM bảo tớ rảnh thì chat, nhưng nghe kiểu nói chuyện là tớ ngán ngẩm lắm rồi nên lờ lớ lơ
    @Bác timvongoan: Khuyên bác cố gắng thay đổi trước khi quá muộn Chắc là khó kinh khủng, nhưng em nghĩ nếu bác quan tâm đến người khác nhiều hơn sẽ biết mình phải làm như thế nào. Chứ bác cứ nói chuyện kiểu này thì thực sự cảm thấy rất buồn cho bác. Đọc đọan chat của bác với chị ho thì thấy bác rất dở đấy ạ.
    Sorry bác nếu em lại nhận xét bác dở(giống như trong topic ở box tâm sự) nhưng thực sự muốn tốt cho bác nên mới nói thế thôi.
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    @Bác timvongoan: Khuyên bác tùy từng loại người mà xử lý. Tốt nhất là không nên dẫn đến gay gắt. Càng với người mình biết là không tử tế gì thì bác phải thể hiện mình cao tay hơn chúng nó, coi khinh chứ đừng đi cãi nhau lằng nhằng thì hoá ra mình bằng chúng nó mất, như thế là mình tự hạ mình rùi.
    Nói chung để có cách cư xử đúng rất khó, không phải cứ theo cảm xúc của mình được, phải kiềm chế nhiều bác ạ.
    lại sorry bác. Em chỉ muốn tốt cho bác nên mới khuyên, không có ý dạy đời gì đâu ạ. Đừng mắng em trẻ ranh lên mặt mà tội nghiệp.
  6. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hihihi
    Chẳng hiểu sao cứ đọc bài của bác timvongoan là tớ tưởng tượng ra cái giọng bác í chanh chua giống hệt giọng eo éo của các bà các cô chứ cóc tưởng tượng nổi một giọng nam trầm trầm.
  7. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    đọc 7 trang mới thấy một câu có lý ghê..
  8. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  9. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chít mất với cái bác này.
    Đọc topic dài loằng ngoằng. Phù.
    Bác ơi là bác. Trước khi đi chất vấn người khác bác nên tự chất vấn mình trước đã ạ.
    Nếu bác quá tốt và họ quá xấu đi nữa thì em thấy cách nói của bác lại làm hạ giá bác rồi đấy. Cứ thế này thì bao giờ ai yêu nổi bác, chứ đâu phải bác lười yêu nhỉ.
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Không muốn nhiều lời, nhưng đọc cái phần tô vàng trên kia của bạn thấy ko đồng tình lắm. Có nhất thiết phải vơ đũa cả nắm như thế không bạn mến?
    Mà hình như bạn cũng thuộc phe áo dài!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này