1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lười yêu hay tôi vô cảm???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timvongoan, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thanks ấy nha.
    hà hà giận tớ vụ tiểu thuyết à.
    Tớ cũng nói trước là đó là suy luận của riêng tớ thôi. Thật lòng đấy. Và cũng là giả thuyết thôi mừ. Bỏ qua đi.
    Từ một chuyện cũng có thể có rất nhiều ý kiến khác nhau chứ, và bạn có thể quan tâm đến một số ý kiến và không quan tâm đến một số ý kiến khác. Đó là tuỳ ở bạn.
    Nhưng đừng vì thế mà đánh giá rằng những ý kiến trái chiều là do họ cố tình phá. Không hề.
  2. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cảm ơn ấy, vì có thể tớ đang bay bổng và phi thực tế nhiều quá ...nhưng chuyện tớ là thật, hic, ko ai tin là có anh người yêu nào lại bị phản bội kinh hoàng như người yêu tớ ...thế nên tớ mới cần tư vấn để xem có bỏ hay ko bỏ chứ
    Mà có lẽ cũng chuyển hướng đối tượng sang anh timvongoan này mí được, mìn cứ thấy 30 tủi là mê rùi
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là vẫn còn giữ được mình
  4. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh cách đây khoảng nửa năm thì tốt!!!
  5. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tui cũng làm việc cho 1 công ty của Ngân Hàng, nói chung là làm Ngân Hàng . Dân Ngân Hàng hay ế hay sao ấy :D
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với anh này!
    Dùng tiếng Anh cũng được, nhưng mà em nghĩ là tuỳ môi trường thôi.

    Lúc anh nói chuyện với con gái, mà thí dụ người đó không giỏi tiếng Anh lắm, mà anh chen tiếng Anh vào (hoàn toàn không có ý trộ, chỉ là thói quen, thí dụ anh làm việc ở công ty nước ngaòi chẳng hạn), thì em nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy hơi mặc cảm=> hoặc là nghĩ anh sẽ đánh giá cô ấy về chuyện đó, sẽ thấy thiếu tự tin, mà người ta chẳng bao giờ lại đi yêu một người gây cho mình cảm giác thiếu tự tin; hoặc ngay cả nếu cô ấy biết đó là thói quen của anh, thì cái sự mặc cảm, nó sẽ khiến cô ấy dù biết cũng sẽ không bao dung đâu, mà sẽ nghĩ là anh vô tâm đến mức không biết chú ý hạn chế thói quen của mình khi nói chuyện với cô ấy.
    Đấy là nếu một người không giỏi tiếng anh, một người mà giỏi thì như anh Invincible nói, sẽ cảm thấy nó hơi hơi sến(với những câu anh nói).
    Vì thế, em nghĩ là đằng nào cũng không hay lắm.
    Cuối cùng, nói tiếng Anh, nhất là khi nói những câu âu yếm, không làm cho người ta cảm động lắm. Em nhớ cũng đã nói trong topic lần trước của anh thì phải: em nghĩ với người Việt, tiếng Việt là thứ tiếng tự nhiên và biểu cảm nhất. Anh cứ thử nói câu "I love you" sẽ thấy nó dễ dàng hơn nói câu "Anh yêu em" nhiều, chính bởi vì câu tiếng Anh không biểu cảm bằng, nên người ta không cảm thấy ngượng, không cảm thấy bối rối nhiều như khi nói câu tiếng Việt, và tất nhiên là ngược lại thì người nghe cũng sẽ không cảm động bằng khi nghe câu tiếng Việt! Vì thế, anh nói tiếng Anh nhiều còn có thể dẫn đến cảm giác là anh có cái gì đó không thật sự chân thành (dù sự thật không phải thế, vì đây chỉ là thói quen của anh thôi, nhưng em nghĩ có thể nó sẽ dẫn đến hậu quả như thế)!
    Tóm lại, em nghĩ anh nên hạn chế dùng tiếng Anh khi nói chuyện với nàng.
    Anh tài giỏi thì dần dần nàng cũng sẽ biết mà. Người tài giỏi thì có thể khiến cho người ta phục. Nhưng người tài giỏi mà khiêm cung (thực ra nói tiếng Anh ko có nghĩa là ko khiêm cung, vì thế ngược lại, không nói ko có nghĩa là khiêm cung, nhưng em nghĩ nó sẽ gây cho nàng cảm giác thế) thì sẽ khiến cho người ta phục và cả yêu nữa. Một người hoàn hảo lý tưởng thì có thể khiến người ta ngưỡng mộ, cũng giống như mặt trời, khi người ta đứng đằng xa mà ngắm, người ta thấy nó rất đẹp, rất rực rỡ, nhưng cũng giống như mặt trời, do quá nóng, quá chói lọi, người ta không dám lại gần vì sợ sẽ tan chảy mất trước khi có thể chạm vào nó, ở đây người ta cũng không dám yêu người ấy vì sợ mình sẽ bị lấn át, bị thiếu tự tin, bị mất cái tôi của mình trước khi có thể hiểu được cái người hoàn hảo ấy.
    Thứ nữa, em ngờ là anh chắc cũng không giấu diếm tiêu chuẩn chọn vợ của mình(vì anh post 2 topic, nói rất rõ ràng về điều này, nên nhiều khả năng là ngoài đời anh cũng công khai như thế). Em nghĩ là nhiều người cũng có tiêu chuẩn như anh. Có điều chắc không mấy người nói điều đấy ra. Em nghĩ là chắc vì anh là người thẳng thắn hoặc anh là người tự tin. Hai tính cách đó đều tốt nhưng trong trường hợp này, vì thế mà thể hiện tiêu chuẩn của mình về bạn đời cho cô ấy biết thì có lẽ là không nên lắm.
    Anh mà nói điều này cho cô nào anh tán thì cô ấy sẽ cảm thấy cứ như là anh đánh tiếng thăm dò hay là đặt tiêu chuẩn cho cô ấy phấn đấu ấy. Cảm nhận thứ nhất, khiến cô ấy tự ái "Anh nghĩ là em không ngoan, không hiền à mà lại đánh tiếng thế". Cái thứ hai thì nếu cô ấy mà không thể nào ngoan hiền... thì rõ là tự động rút lui rồi. Còn nếu cô ấy thậm chí đúng là hiền lành khéo léo tế nhị... chẳng hạn, thì sẽ cảm thấy như là mình mà bây giờ tiếp tục hiền lành, etc thì như là để gò mình uốn theo tiêu chuẩn của anh ấy, chứ không phải là tiếp tục cái bản tính tự nhiên của mình. Em nghĩ là tình yêu là tích cực, tự nhiên và tuyệt vời nhất, khi nhờ có nó, mình chủ động thay đổi, hay hoàn thiện mình vì mình yêu người đó, mình làm điều đấy vì cả mình thích, cả vì nó hợp với tính cách và tình cảm của mình với người ấy; chứ không phải là ngược lại, mình chịu áp lực phải thay đổi, mình làm vì đó là nghĩa vụ bắt buộc, nếu không mình sẽ mất người ấy!
    Vì thế, theo em, tiêu chuẩn của anh cũng không phải cái gì quá gắt gao, khó khăn, song anh không nên để lộ ra, hay ít nhất là đừng nên nói trước mặt nàng. Em nghĩ có lẽ có lẽ anh nên âm thầm mà điều tra, lẳng lặng mà tìm hiểu thì sẽ hay hơn.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 20/05/2007
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bái phục em Gwens83. Bài viết rất nhẹ nhàng, rất hợp lý, hợp tình.
    Nếu mình tiếp chuyện anh timvongoan này, chưa được đến 3 câu, nhất định sẽ đá đểu và cao chạy xa bay, cho dù anh giàu hay giỏi đến thế nào thì cũng đá rồi chạy nhất định thế.
    Trừ em Gwens 1 điểm vì quá nhẹ nhàng
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 20/05/2007
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô Gwen này lúc nào chả thế. Thế nên Anxiety thấy thích bài của cô khongthe và cô CS hơn.
    Còn anh tìm vợ ngoan thì ít nữa rảnh Anxiety sẽ chat với anh ấy vài câu (có nói trước cho anh ấy biết, chứ không im ỉm định bụng trêu ghẹo mà ngoài mặt vờ nghiêm túc đâu) để xem anh ấy Anh văn thế nào, đặng còn reply bài cho anh Invincible một cái.
    Mà kể cũng lạ, Anxiety rõ ràng là da vàng mũi tẹt, vậy mà mỗi khi nói là có (would-be) bf thì bạn bè, cả Việt lẫn Tây, đều hỏi câu đầu tiên này: Nó có nói tiếng Anh không? (Ý là Có giỏi không? ấy!) cứ như thể là Anxiety cũng trưng bảng yêu cầu tuyển bf biết tiếng Anh xịn như anh này vậy! Mà Anxiety có thế đâu! Anxiety chỉ cần các anh cao, ngăm, ra dáng đàn ông thôi. (Tóc xoăn tự nhiên hay uống thì càng tốt! )

  9. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chat với anh đi em. Anh tuy trình tiếng Anh còi nhưng anh hứa là sẽ không Oh với Oh my god nhiều như chú timvongoan đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này