1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi mệt mỏi với tình yêu rồi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoitrau910, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LOVELY_MUMMY

    LOVELY_MUMMY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đac yêu bao giờ chưa ... chẳng hiểu gì cả ... khi yêu lẽ ra người ta phải cuồng nhiêt....đằng này chưa yêu mà đã sợ thất bại rồi...kém quá...tình yêu có thể là một miếng thịt thối ... đó là khi bạn không biết cảm nhận lấy nó ...nhưng nếu bạn biết xào nấu nó thì lại khác...hiẻu không...?
  2. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng mệt mỏi vì tình iu lắm rồi, chỉ cầu mong đến ngày cưới cho xong chuyện, chứ cứ iu mãi mà ko cưới cũng chán lắm, mọi người nhỉ
    khong
  3. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chuyện yêu và chuyện cưới có khác nhau ko???
    có khác thì khác ở điểm nào???
  4. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là :
    Khi bạn chạy theo nó thì nó bỏ chạy hoặc chơi trò ú tim với bạn
    Khi bạn đứng lại , tình yêu cũng đứng lại và giương đôi mắt thao láo lên nhìn bạn ..
    Khi bạn quay lưng bỏ đi thì tình yêu lại chạy theo bạn , kéo áo bạn, v...v....
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thất buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....

  5. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh điểm của tình yêu là hôn nhân ,nếu như một người nào yêu mà không nghĩ đến việc gắn bó lâu dài với người mình dang muốn yêu thì đó không phải là tình yêu

    Dù cho sống thac ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui!
    ...........................................

Chia sẻ trang này