1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi mỉm cười với tôi.....(-_^)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 14/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi mỉm cười với tôi.....(-_^)

    Đọc một topic của bác "boyabc " (xin lỗi không biết viết nick của bác ấy có đúng ko nữa) nên muốn viết topic này. Có thể như là viết hồi ký nhưng cuộc sống là phải mỉm cười.
    - 27 tuổi, một năm trước đã hứa là sẽ lấy chồng rồi nhưng còn 2 ngày nữa là 1/11 (âm lịch) chắc năm nay kết thúc như vậy thôi. Xin lỗi bố vì bố chưa thể hãnh diện mời bạn bè đến dự đám cưới con gái rượu rồi, xin lỗi mẹ vì con vẫn chưa lớn, chưa đi lấy chồng thì vẫn là chưa lớn rồi phải không mẹ.....Con cũng muốn lấy chồng, nhưng vì chồng con chưa xuất hiện nên thế bố mẹ ạ.
    - Các đồng chí, các bạn là những đồng chí, khi tôi ngồi trên chiếc ghế trưởng phòng phỏng vấn các bạn tôi đã hứa rằng sẽ tạo cho các bạn một môi trường làm việc tốt nhất và mức thu nhập cao nhất với năng lực của mỗi người. Cảm ơn vì thời gian qua các bạn đã luôn ở bên tôi, tôi hạnh phúc mỗi sáng đến khi các bạn quan tâm hỏi tôi rằng " đêm qua chị lại làm đêm đấy à", hay mỗi buổi trưa có đứa lén lút đi mùa chè cho sếp. Tôi đã tự hứa tết này sẽ có thể đưa cho các bạn mỗi người 1 tháng lương tiền thưởng nhưng chắc là.... ko được các đồng chí ạ, làm thế nào đây. Nếu không thể thì hãy thông cảm với doanh nghiệp các bạn nhé, tôi tin tưởng những gì chúng ta đang làm cũng như các bạn đang tin tưởng tôi, vì vậy hãy cùng cố gắng với tôi các bạn nhé
    - Anh à! anh biết là em chỉ yêu mình anh nhưng chúng ta đã không thể đến với nhau thì hãy cứ mỉm cười anh nhé. Trên con đường anh đi em chỉ là một khúc rẽ nhỏ, khúc rẽ đó hạnh phúc hay khổ đau thì anh xin anh hãy đừng quên em nhé, hãy gói gọn và cất nó vào chiếc hộp kỉ niệm để sau này em có gặp lại anh thì đó chỉ câu chuyện về một khúc rẽ, một đoạn đường thôi. Em đã vượt qua trái tim em, em không dành anh về phía mình vậy thì anh cũng hãy làm như vậy anh nhé... khi nghĩ anh đang hạnh phúc thì em sẽ mỉm cười.
    - Cho riêng tôi, 27 tuổi, 10 năm sinh tồn, 6 năm yêu đương, không bằng đại học, không một tương lai chắc chắn nhưng tôi đã làm được nhiều việc mà người khác không thể làm, năn lưng với 1 công việc suốt 3 năm ròng ..... và vẫn chẳng có gì, nhưng có sao đâu điều quan trọng là tôi đang tồn tại và có thể tồn tại
    Vậy có lý do gì để tôi không thể mỉm cười với tôi,
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Yay! Em thích topic của chị. Em cũng mỉm cười với... chị
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hii?mỉm cười với bạn và mỉnh cười với chính mình
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chị rất nghị lực, nhưng mỗi ng một quan niệm sống
    Với em, hạnh phúc là có một gđ hạnh phúc, 1 ng chồng yêu thương, chung thủy, quan tâm đến em. Công việc thoải mái, ón nhiều thời gian nấu ăn, chăm sóc gia đình, đi chơi,găpp gỡ bạn bè.
    Đó là tương lai hướng tới, còn bây với em hạnh phúc là hết giờ thì về nhà, (có thể làm thêm tùy hôm thôi), (ko làm đêm), nấu ăn, hay đi cùng bạn bè,....
    Em chỉ cần ăn ngủ đủ, đúng h và cười đủ, ko phải khóc là em thâý hạnh phúc lắm rồi
    Chị ơi đilấyc chồng đi, sự nghiệp, rồi trách nhiệm với côngty á, kệ chị ạ.
    Quên 1 ng và yêu 1 ng khác, có 1 gđ, chứ cứ công việc như thế thì một ngày nhìn lại sẽ thấy buồn đấy.
    EM sợ suốt ngày phải nghĩ đến phấn đấu và làm việc lắm
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn các bạn ... có nhiều người nói với tôi, gia đình tôi nói với tôi :"Này, sao không lấy chồng đi, định để chết già đấy à?"...chỉ cười hì hì nhưng tôi sẽ nói lý do tại sao tôi "ế"
    - Vì xấu gái à? không phải đâu ... cũng dễ nhìn, hơi mập mạp một chút nhưng tự thấy ko đến nỗi, ăn mặc cũng được nên đó ko phải lý do.
    - Hay là mình vô duyên.... cũng biết nấu cơm, có 1 list món tủ, có một sở thích chăm sóc người khác.... nhưng chưa ai nói mình vô duyên cả, có duyên
    Thế mà đến giờ vẫn chưa lấy được chồng, cũng buồn nhỉ .......
    Yêu anh thứ nhất: Ngày đấy còn trẻ nhiều nông nổi nên được gần 4 năm thì chia tay, giờ 2 đứa nhìn nhau vẫn thấy tiếc nuối nhưng chuyện cũng qua rồi.
    Yêu anh thứ hai, người đàn ông mẫu mực đấy nhưng gia đình anh ấy không đồng ý nên đành chia tay, yêu quá nên đành chọn cách đi lấy vợ để quên ..........khóc buồn, chiến đấu rồi cũng thôi
    Sau 1 năm thì có khoảng 6 anh ngấp nghé
    - anh A: nhân viên ngân hàng, hình thức trung bình, tuổi con khỉ (vụ tuổi not ok), gặp e lần đầu về nhắn tin gọi điện tới tấp, và tất nhiên cũng tới tấp gọi điện nhắn tin trả lời. Nói thật với các bạn không phải vì thích đâu, tại vì bị người yêu bỏ rồi tự dưng có người hỏi thăm đến thấy vui vui thôi.... nhưng gặp được 1 lần nói chuyện được 2 buổi tối anh ý đã có ý định gạ gẫm trong lần tới chúng ta sẽ đến 1 chỗ riêng tư dành cho 2 người với không gian ấm cúng. Thực ra chuyện đó cũng bình thường, dễ hiểu và có thể thông cảm được cho các đồng chí phái nam chỉ có điều anh A của mình nóng vội quá và không đúng thời điểm nên mật độ tin nhắn thưa dần rồi mất tích vì không có hồi âm và chắc đến giờ này chắc anh ấy "bye bye forever" thật rồi
    - anh H: là bạn thân của thằng bạn thân, cái thằng cả đời chẳng gọi cho mình được 1 cuộc điện thoại tự dưng hôm đấy nó chán đời chán vợ lại mò lên thủ đô. Vớ vẩn thế nào vớ được số điện thoại rồi alo, gặp đc thằng bạn thì chẳng quá bắt được vàng vì khoảng 7, 8 năm gì đây ko gặp nhau và gặp thêm luôn anh H. Nói chuyện hợp rồi đưa thằng kia về, tối đấy 2 đứa rủ nhau đi xem phim,sáng thứ 7 rủ đi ăn sáng uống cafe, đến trưa mời về nhà nấu cơm ăn......vui vui, hợp hợp thế là dính. Chuyến công tác đầu tiên anh bảo em đi ăn uống cẩn thận, ngày anh gọi điện chục lần ......thế là được quan tâm, hãnh diện lắm (thề với cuộc đời lúc đó muốn chốt cho xong rồi). Nhưng rồi lần công tác thứ 2 anh bảo "em lại phải đi à", lần công tác thứ 3 "sao suốt ngày đi tế", lần thứ 4 "cô xem nghỉ việc đi"....ôi thôi, thất bát thật rồi hay sao ấy, mình có công việc trước khi biết anh ta và dù thế nào cũng phải cho mình thời gian chứ. Hơn nữa, mình đã rất thông cảm cho công việc của một anh công an rồi vậy mà .... thất vọng quá nên chốt lại là "đe le te" (delete). Giờ thì chúng ta làm bạn
    (Hôm nay tạm vậy nhé, mình sẽ hồi ký tiếp chúc cả nhà ngủ ngon)
  6. qluong

    qluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    anh cũng đang chán đời vì yêu đây
    Được qluong sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 15/12/2009
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    LMH-LCH hai chị em nhà chị rất duyên và cá tính (em đổi nich nên chị em chị ko nhận ra em đâu hìhì)
    E cũng mỉm cười với chính mình
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    yêu thương một ai đó rất khó phải không?
    yêu là cho mà chẳng đòi hỏi nhận lại?
  9. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Đã wên cái cảm jác tự mỉm cười với bản thân, jờ luôn luôn mỉm cười với mọi người, chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn ^^
  10. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mỉm cười với bản thân để thấy rằng mọi người đang thấy mình thật tuyêt!
    Mỉm cười với bản thân để thấy rằng mình là duy nhất trong cuộc sống này!
    Mỉm cười với bản thân để thấy rằng mình cũng muốn nhận được những nụ cười chân thành từ người khác!

Chia sẻ trang này