1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi mỉm cười với tôi.....(-_^)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 14/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng .... năm!
    Yêu các anh công an giao thông, yêu nhất là lúc em trở mẹ quên mũ bảo hiểm mếu máo 2 mẹ con .....thế là anh tha... ha ha ha
    Thank U.... chụt chụt
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 của những đợt gió mùa đông bắc, hôm qua đã chuẩn bị sẵn cho một đêm nhảy múa hò hét vậy mà...... các đồng chí nhà mình tại Lào để thua, chắc tại Việt Nam mình không có duyên với vàng.....mà ghét thật đấy, ghét nhất là 2 ông bình luận, tiếp đến là lão trọng tài
    Ngày ....tháng ..... năm
    Lại chuẩn bị cho một chuyến đi xa.... chẹp chẹp, cuộc đời là những chuyến đi, cũng thấy hay hay. Noel, tết dương lịch chỉ có một mình .... không biết đến lúc đấy mình vui hay buồn nhỉ, không có ai thì ta chơi với ta, uhm mà nhỡ đâu lại gặp được "zai"độc thân (cao to đẹp trai nhà điều kiện... he he he) cũng rơi vào hoàn cảnh đơn thân như mình nơi đất khách quê người, hứa với cuộc đời là em sẽ tán đổ anh .... uhm nhưng cũng chẳng biết đâu được, thiên hạ chẳng biết đâu mà lần có khi lại bị lừa cũng nên. Thôi, thôi Bác đã dạy rồi "Không có gì quý hơn độc lập - tự do", cứ như thế này cho nó lành.
    Dạo này anh người yêu đầu tiên hay gọi điện nói nhớ, đêm qua đi hát hò nhậu nhẹt còn hát tặng qua điện thoại....." rô man tíc" thì thôi rồi. Càng nghĩ càng thấy tội, cũng có thể là vì tình đầu, cũng vì anh còn quá yêu em.... nhưng mọi thứ đã qua rồi mà, em muốn thử nhưng chưa thể quay lại được thì phải làm thế nào.
    Lại được ngày, "xếp" gửi mail bàn chuyện công việc chẳng hiểu nhầm lẫn hay ngụ ý gì "" <----- có nguyên 2 em như thế này ở trong mail. Lạy trời là ông ấy nhầm, chứ mà có ý gì thì toi......hay lão này tán hộ anh bạn nhỉ, hẹn hò họp hành với nhân viên thì gọi điện thông báo ngày giờ cho nó xong, bày đặt gửi mail "anh định bàn công việc với em trong tuần này, em có rảnh không?". Hic, hay vì cái vụ tuần trước mình mới bật như tôm, nên bây giờ thấy nể mình....ha ha ha như thế thì vui quá, nhưng mà cũng chẳng phải lão này tư duy uyên thâm nên chắc là có âm mưu gì rồi. Hãy chuẩn bị cho mình nghỉ việc nhỉ? ôi lậy giời như thế thì mừng quá. Mà thôi, kệ vậy đằng nào thì mình cũng mail lại rồi..." dạ thưa anh, em rảnh từ giờ đến thứ 6" ...Tối hôm qua thứ 5 như thế thì hóa bằng tuần này "tôi không gặp được ông rồi".....hi hi hi, tối mai lại tếch lên máy bay rồi thế là xong....Nhưng chắc có khi lão biết mình sắp đi dài ngày nên tán hộ ông bạn cũng nên, tiện thể kể chuyện cho cả nhà luôn
    Anh này là anh thứ 6 nhé
    A T: Cao ráo, xấu xấu tí nhưng được cái nhìn có vẻ đàn ông, công việc ổn định nhà cửa đàng hoàng, sinh năm 75 theo sách các cụ nói thì 2 tuổi này là hợp (75 - 83). Chơi thân với ông sếp mình, chuyện kể là bạn bè thiên hạ đi lấy vợ hết rồi nhưng còn sót thằng bạn, thấy bạn đi đâu cũng "xe có 1 cái xe, người có 1 người", thấy thương nên gia sức tìm kiếm, sàng lọc, giới thiệu các em. Thực ra gặp anh lần đầu thì không thấy gì cũng thấy anh bình thường, hơi ít nói, cũng ga lăng ra dáng đàn ông.... kết lại lần đầu nhìn anh cũng được. Lần thứ 2 sau khoảng 3 tuần anh gọi điện hỏi thăm, lần thứ 3 sau 1 tuần anh cũng gọi điện hỏi thăm, lần thứ 4 sau 4 tháng vì......2 lần trước anh hỏi thăm nhưng ko có kết quả. Lúc đó mình chỉ nghĩ chắc tại bận quá nhưng sau này thì biết vì sao anh ế: anh thích phụ nữ tán anh nhưng anh lại kiêu, anh thích phụ nữ xinh hàng ngon nhưng mà lại phải ngoan một tí, hiền 1 tí, cá tính 1 tí......(kết lại là chỉ lợn nó mới có nhiều tí thế). Gặp ai chứ gặp em này thì đúng là mất điện mất luôn cả sóng, lúc đầu thì cũng chẳng để ý nhưng sau 4 tháng đấy hình như là được ông bạn bơm vào nên anh thay đổi chiến thuật đánh trực diện luôn.....5h chiều anh gọi điện hỏi "ăn cơm chưa? tối nay định ăn gì" (ý anh là định mời em đi ăn, nhưng lại sợ bị hớ)....nghỉ cho khỏe "hôm nay, em đi uống trà với anh bạn, chắc là đi ăn luôn cũng chưa biết ăn gì", vậy là anh lại mất tích khoảng 2 tháng đến tận cách đây khoảng 1 tuần, tìm đến công ty gặp thằng bạn thì bị đụng độ. Chắc tại lâu quá không gặp làm anh choáng nên từ hôm đấy ngày nào cũng hỏi thăm.......đáng yêu thật đấy, uh thì thôi cũng vui vui....kệ vậy.
    Chiều nay về nhà với mẹ, hic hic... con thèm chả rươi, nhưng mong bố đừng lườm con nhé vì lại phải để bố uống rượu 1 mình....hì hì
    Giờ đang nhớ 1 người, nhưng anh đang hạnh phúc và vui vẻ đúng không? nghĩ đến điều đó em cũng vui lắm, đừng lo cho em và cũng đừng gọi cho em nữa anh nhé
    Tôi ơi, cứ sống thế này thôi nhỉ, mỗi ngày đều có thể mỉm cười với chính mình.
  3. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là phải chiến đấu,người con gái họ Lương cũng có vẻ chiến đấu rất hết mình với "tình yêu" ...?
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lên đường chốn rét, chốn lạnh................chào cả nhà
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Noel 2009
    Cái nơi này, ngày hôm ấy đường phố đông đến lạ nhưng nó vẫn chẳng thể mang đến cảm giác tấp nập và ồn ã như cái nơi đô thị mình đã sống. Một mình, không tủi thân, không cô đơn chỉ đôi khi có cảm giác hơi nhàm chán và cũng không 1 cú điện thoại, mạng cũng không nốt. Nếu vào một lúc nào khác mình sẽ có cảm giác bị lãng quên, sẽ thấy quay quắt nhưng có lẽ sức chịu đựng đang được lên "lever", ngay cả mạng cũng ko ol được.
    Lại ốm rồi, bị cảm và sốt, một mình và công việc
    Hình như không chỉ có anh và còn cả ai đó đang nhớ em, một cảm giác kỳ lạ
    Cuối tuần này, "1 con heo" nhà mình bất ngờ được đóng dấu để xuất chuồng, buồn quá bao ngày bao tháng đến lúc chị yêu ăn hỏi lại không có nhà, tại chị chơi xốc quá làm em đỡ không kịp....ước gì em có thể chụp cùng chị một kiểu áo dài,uh ngày cưới chị em sẽ mặc áo dài.....phải chụp một bộ ảnh áo dài chứ nhỉ? chẳng biết có kịp không.
    Sáng, leng keng leng keng những âm thanh lạ mà quen, cũng chẳng biết là cái gì chỉ cảm thấy nó là buổi sáng nó là bình minh của mình nơi đất này, hình như mình đang mệt lắm thì phải nhưng mình đã ngủ rất ngon....ha ha ha lại sắp làm tiên rồi ....cái nơi này mà vẫn ăn được ngủ được ngon lành...híc! tôi ngưỡng mộ tôi quá
    Bật yahoo! có một tin nhắn, một tin nhắn duy nhất, hì hì .... mình đã biết mà, không phải là anh, đúng là mình đã cảm giác thấy....thank u
    Anh! em đổi số rồi, anh cũng biết đúng ko? nhưng anh đã không gọi, anh làm đúng lắm, hãy cứ thế đi anh nhé, rồi cả 2 sẽ cố gắng được thôi, mà chắc là lần này về dễ em đi lấy chồng anh ạ, hì hì.....thật là thèm cảm giác đó
    Chào ngày mới, tôi cảm thấy chính tôi.
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nghe "Nồng nàn Hà Nội" thèm và nhớ
    - 16M8 - 4135
    - Trà chanh
    - Lang thang
    - Trà Hoa 132 Bùi Thị Xuân
    - Ôm gấu
    - Cảm giác có ai đó ở bên
    - Hồ ông rùa
    - Gánh ghẹ luộc vỉa hè
    - Tiếng chí chóe đùa nhau mấy đứa cùng nhà
    - Cú điện thoại của chị giục tụ tập
    - Phở
    - v..v
    - Nhớ mùa đông và lạnh
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gửi các chị yêu
    Thế là 1 chị yêu đã bỏ mình theo .....chồng rồi
    Chúc mừng chị nhé, bà này xấu nhất mà cũng lấy được chồng ....còn lại 3 đứa vô duyên, dễ phải kết nạp hội viên thôi.... sau này có cái vụ em xây "trại không chồng" thì không có phần của chị đâu nhé!
    Buồn quá đi mất, không còn cơ hội chụp ảnh áo dài rồi....hic hic
    Nhưng hôm qua em có vụ hơi hay, quen được một giai không cao lắm nhưng khá đẹp trai....he he, tối qua đi hát "sô lô" cả tối, thực ra em cũng không muốn vậy đâu nhưng bản tính em sôi động cộng thêm điều kiện kỹ thuật thuận lợi, thế nên em được quyền ưu tiên. Mà công nhận cái anh tối qua quen ấy, hát hay thật nhưng em hát hay hơn hay sao ấy....hê hê hê
    Hôm qua, híc một ngày thật là mệt ....mấy chị cũng biết là em ốm trước đó rồi mà, làm chương trình 3 ngày....may là hôm nay cũng xong rồi nhưng em cũng nể em lắm cơ, chiều hqua mệt phờ dâu mà đến tối có giai rủ vẫn chiến đấu bình thường làm cho các anh ở đây ngưỡng mộ .... e cũng tệ thật các chị nhỉ
    Nghe nói Hà Nội lại chuẩn bị lạnh cẩn thận không rủ nhau ốm nhá
    Vào đây lâu rồi mới biết dân tình ở đây cũng thích ăn chơi, mà sao họ làm cái gì giàu nhanh thế không biết, lần trước mới vào toàn xe tàu giờ vào toàn thấy Nouvo mới, Airb...., SCR, cũng nhiều SH, Vespa...ngưỡng mộ thật.
    Đồ ăn ở đây rất hợp với dáng em nên em đã béo lên 3kg rồi....ôi cái cuộc đời này, chết mất thôi sau khi về lại 1 thời kỳ đen tối nỗ lực vì mục đích cao cả......lấy lại dáng em. Biết vậy nhưng đi đâu cũng nhìn thấy của ngon vật lạ làm sao mà kìm chế nổi, e rất tiếc là không thể cùng thưởng thức với các chị yêu.
    Thứ 2 là ngày đầu tuần các chị cố gắng chăm ngoan, cuối tuần em út về sẽ mua quà cho nhé
    Hy vọng là em vẫn có thể gặp các chị trong năm 2009, em muốn vậy lắm nhưng không biết là có thu xếp được không. Đón cái noel ở đây đã buồn não lòng lắm rồi, ờ mà nhỡ đâu lần này lại không buồn thì sao nhỉ....hì hì hì, tối qua em mới quen giai mới mà. Chúc các chị yêu một tuần mới may mắn và abc nhiều nhiều nhá, em đi làm đây
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Hà Nội lại trở lạnh.... vậy là vụ đi chốn rét này không ổn chút nào
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Happy new year.....bùm bùm
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là không lấy chồng, nhưng .......sau 1 ngày , còn 3 tuần, 1 tin nhắn:
    - Anh cưới em nhé
    Trả lời
    - Để xem tình hình thời tiết thế nào đã
    (lãng nhách, không liên quan)
    - Vậy à, cảm ơn anh
    (cũng lãng nhách, chẳng liên quan)
    Vậy nhé, đã thử để lấy chồng rồi nhưng không ăn thua, cũng là việc cần làm rồi.... thấy cũng hâm hâm, thôi kệ .......Có lẽ vì gần tết, tâm trạng bồn chồn khó tả cộng thêm chút lo lắng ........vậy là mình vẫn vui, chồng ư... ha ha ha, chẳng biết có cần không nhỉ?

Chia sẻ trang này