1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi mỉm cười với tôi.....(-_^)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 14/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ như một vòng quay, quay qua quay lại.... tình yêu cũng thế, trong cuộc đời người ta nói phải yêu 3 lần nhưng chắc chắn với mình nhiều hơn.... và ai trong số đó yêu mình .
    Đã vài ngày nay cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cười, vẫn nói vẫn tung tẩy chỉ có tối nay lại thấy mình một mình. Trong gian phòng hẹp đồ ngổn ngang, quần áo tung tóe... không dọn, không cất vì sợ rằng nó sẽ trống vắng
    Lại tết rồi, để STT trên YM: "sắp tết rồi là sắp chết rồi"... có ai nhìn mà cười mình không nhỉ? Nhưng là thật đấy, lòng quặn thắt, tim rộn ràng, ngực nghẹt thở ... vì sắp tết, vì lại một năm, vì chẳng thể làm gì
    Bao lâu rồi mình không khóc nhỉ? chẳng nhớ nữa ...
    Lại quay lại công việc, hình như là mình đã già rồi không muốn thay đổi. Bây giờ lại có thể chấp nhận một việc mà trước đây không thể, có lẽ mình không muốn chiến đấu nữa hay sao. Mình biết công việc này sẽ làm mình mệt mỏi, sẽ chẳng mang lại cho mình giá trị về kinh tế và sẽ chỉ nhiều lắm là 6 tháng thôi. Nhưng mình vẫn làm, ai cũng hỏi tại sao kể cả những người không nên hỏi... không ai biết tại sao, cả mình cũng không biết, thứ mình biết là mình sẽ bị lợi dụng. Và lúc này, bây giờ có phải vì "tôi mỉm cười với tôi"...?
    Nhiều đêm nay, đã không ngủ trong gian phòng này... chỉ gần đây thôi, một cảm giác sợ một mình, bị ngủ một mình. Hình như là sợ cô đơn,
    Hôm nay, những người khác trong nhà này sẽ trở về, về đón tết... còn mình với ai không nhỉ? sẽ không phải là ngủ một mình một phòng mà có thể lắm... một mình một nhà...óe liệu có ngủ được không?
    Năm tới mình 28 tuổi, năm tới gặp sao Kế Đô, năm tới năm Dần, năm nay sẽ nhiều vận hạn, năm tới kim lâu, và hôm nay là 21 tháng chạp .....
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hì hì tôi thấy bạn cũng mê tín ra phết . nhưng bạn quên 1 điều tôi muốn nhắc bạn . nam la hầu nữ kế đô đúng là kô tot , nhưng đó tạm gọi là vòng ngoài . cung như tại sao có người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm lại giầu sang phú quí ... mọi cái đều tốt ngược lại có nhiều người cũng sinh gnày đó tháng dó năm đó lại nghèo hèn , bạc mệnh ...
    cái đó người ta gọi là vòng trong
    theo thuyết ngũ hành bát quái thì ngày tháng năm sinh sẽ chỉ định số mạng người đó nhưng tót xấu lại chỉ định vào giờ sinh bạn àh ....
    hơn nữa số mạng con người không cốt yếu ở ngày tháng năm sinh hay giờ sinh , nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như hồng phúc gia đình , toạ lạc phong thuỷ , hợp số ....v..v
    tôi ví dụ . nếu như 1 người số mạng hay sao có tốt đến đâu nhưng toạ lạc trên 1 mảnh đất , căn nhà .. phong thuỷ bị triệt thì làm ăn , sức khoẻ , tình cảm cũng không ra gì .... hay số mạng có tốt mấy ở với người không hợp phá thì có làm ra tiền cũng mất hết , ốm đau bệnh tật , thất tình triền miên .... hay sao có đệp đến mấy hồng phúc gia đình ko có thì cũng chẳng làm ra trò trống gì tay trắng vẫn trắng tay , long đong lận đận ..... chính thế nên mới có câu : không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời là vì thế . số mạng xoay vần , càn khôn thay đổi . ......
    ko biết tôi nói sơ sơ vậy bạn có hiểu ? tóm lại nếu bạn có đức tin , nếu bạn có tâm đức ... thì cho dù số mạng có tồi thì càn khôn đảo lộn cuôc đời bạn vẫn cứ ok như thường thôi .
    ông trời có đức háo sanh - lành thay lành thay
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ, chúc bạn năm mới gặp nhiều may mắn
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay mình đã thay đổi nhiều thì phải.... biết lắng nghe và biết kìm chế
  5. saudam13

    saudam13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết nài cảm thấy tình trạng rất giống mình, đôi khi tự hỏi sao mình làm cv này, sao mình lại ở đây, sao trong mình lun trống trải vậy......1 loạt câu hỏi , nhg ko có câu trả lời, cảm giác như chỉ làm làm như 1 vòng tuần hoàn đôi khi là phó mặc....và nhg lúc như thế mình lại trốn chạy tất cả mọi ng và chính bản thân mình .....!
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    khởi đầu tốt - sau này là những ngày an lành
    chúc mừng - chúc mừng ngộ tính của bạn đáng khâm phục .
    năm 2010 này se an lạc vô biên
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    - Sao lại buồn thế?
    Em không sao
    - Nhìn stress thế nhỉ?
    Em không sao
    #######
    "Có chuyện gì mà trông e buồn thế, tình hình thế nào"
    - Tình hình là tình hình gì hả a? E bình thường có sao đâu
    #######
    - Sao e buồn thế
    Em bình thường mà, có sao đâu
    - Em sắp khóc rồi kìa
    Vậy à, thì tự dưng nó thế thôi
    - Em có chuyện gì à?
    Chuyện gì đâu.... sắp tết rồi
    Ai cũng thấy mình buồn....tại sao lại thế nhỉ? Mình chẳng biết tại sao, cũng thấy buồn thật hay sao ấy.... lại sắp tết rồi, lo thật .... trẻ thì đã qua nhưng già cũng sắp đến rồi.
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    ô vẫn chưa hết buồn hả bạn ? vui cũng phải sống , buồn cũng phải sống , sao ko vui mà sống mà cứ phải buồn mà sống vây ?
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Happy new year... apu ....apu
    Năm mới, năm mới, mọi thứ đều mới.....
    Chúc "me" năm nay nhiều tiền, mạnh khỏe, yên lành hết năm, nhiều giai.... úp sọt được ai thì tốt
    Chúc cả nhà sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc vui tươi, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau.
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày nắng
    Một ngày nắng trong nhiều ngày u ám, một ngày mà khi ra đường tâm trạng không mệt mỏi, một ngày mà sau nhiều ngày lại thấy mình cần phấn đấu nhiều hơn, một ngày mà thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa.
    Vẫn ngấm lời nói ấy "cuộc sống vỗn dĩ bất công, phải hòa cùng sự bất công để tồn tại" vậy thì mình đang chấp nhận để tồn tại và quan trọng hơn là phải để người khác chấp nhận mình.
    Trên một con phố, bất chợt nhìn thấy Hoa Sưa, Loa Kèn nở sớm... một chút rộn ràng, nhẹ mỉm cười với lòng mà cảm thấy thanh thản.
    Muốn nghe "Nồng nàn Hà Nội"
    Muốn một cái áo mới
    Muốn ti toe với các chị về "giai"
    Muốn nằm thu lu trên cái tấm đệm xốp ngặm nhấm "tiền là.."
    ...và muốn... một niềm vui nhỏ thôi nhưng ý nghĩa.

Chia sẻ trang này