1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi mỉm cười với tôi.....(-_^)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 14/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ối giơ?i ơi Bung... Bét ca?
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nhớ check mail nhé em gái
    Buck
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã đến lúc chuyện gì đến cũng sẽ phải đến rồi thì phải
    Vậy thì cứ để như thế đi... tự mình cảm thấy thoải mái là được
    Cũng tự biết... hôm nay là ngày củ chuối
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chu?i ? "Cu? chuối"? cú roa?i
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mỉm cười cả với những nỗi đau.....
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Từ năm ngoái đến năm nay mới được một cái lịch hẹn trả lương nhưng vẫn cảm thấy mừng... tôi ngưỡng mộ tôi quá. Tự hỏi mình sống bằng gì suốt bao ngày qua?
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Từ hôm đón nhận thêm cái bệnh mới, mình đâm ra tươi vui hẳn! KHÔNG còn than vãn hay oán trách hay chua chát nữa. Đó là mình cam chịu??? Hay đầu hàng với số phận?
    Mình đã cố gắng với Béo, nhưng Béo vẫn để mình đi, như thế có là ý trời? Rồi, thêm niềm vui mới này, nó mỉm cười đồng ý với lựa chọn của Béo. Thỏa hiệp, không ai làm khổ ai! Chẳng phải mình cũng chẳng khỏe gì so với Béo thì 2 đứa đến với nhau làm gì cho chua chát thêm? Cứ nhẹ nhàng mà sống cho riêng mình, cho những ham thích của mình để không ai phải khổ cũng như con cái không phải khổ!
    Mỉm cười cho suy nghĩ sáng suốt của mình, Chả thèm trách Béo nữa. Âm thầm bên nhau, cho những chúc phúc muộn màng!
    Z - đã nhắn tin lại. Ban đầu thì thấy buồn. Nhưng rồi, chả đến đâu thì buồn làm gì! Lặng thinh cho anh!
    Bay. Phiêu. Nhẹ tênh.
    Sống vui, sống khoẻ, sống có ích!
    Những ngày còn lại thật ngắn! Có đủ để nó nếm trải tất cả? Có đủ để nó đc làm những gì mình muốn?
    Nó bắt đầu biết yêu? Yêu cuộc sống/ Yêu cái khoảng thời gian ngắn ngủi này? và chắc chắn rằng nó sẽ cười thật nhiều khi ánh sáng dần mờ đi.......
    Và có thể, nó sẽ tiếc lắm khi ngày nào đó nó không còn dc nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ nữa. Nó yêu đèn lắm!
    Có khi nào, những thời gian qua chỉ là giấc mơ? Và khi nó thức tỉnh, tất cả chìm dần vào bóng đêm??? Để nó bay theo gió và mây......
    Nó cũng chả thèm yêu ai cả! Vu vơ với ai đó thì đc chứ yêu để lấy thì không! Rõ ràng đến từng chi tiết!
    Vậy nhé, an tâm cho những ngày đang sống!
    Hãy sống! Để những ngày đã qua là một giấc mơ!
    Số phận nó - mọi thứ cũng sắp đặt rồi! Nhẹ nhàng nó đón nhận..... Chỉ mong sao những yêu thương của nó đc bay đi thật xa, xa.... đến nhưng nơi khát khao yêu thương!
    Yêu lắm, những khoảnh khắc như thế này, khi không ôm bụng hay nhăn nhó mặt mày!
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó, viết thật nhiều, thật tỉ mỉ.... nhưng lại không thể
    Mỗi ngày lại thêm một ngày, ước gì mình có thể nói ra điều ấy, ước gì có thể gạt phắt tất cả và sống cho riêng bản thân mình...
    Có phải mình đang chuẩn bị mắc tội với thiên hạ không nhỉ? Chắc cũng chẳng sao ... thiên hạ cũng mắc tội với mình mà, phải sống chứ nhỉ

Chia sẻ trang này