1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi mới chia tay người yêu trong đau khổ? tôi phải làm gì để vưọt qua giai đoạn này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuoichodobuon, 27/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoichodobuon

    cuoichodobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới chia tay người yêu trong đau khổ? tôi phải làm gì để vưọt qua giai đoạn này?

    Chào các bạn thành viên của diễn đàn, mình đang rất đau khổ vì mới chia tay với người yêu, mình đã lên mạng search về tư vấn tình yêu và mình đã đăng ký làm thành viên diễn đàn để được các bạn tư vấn.

    Có ai có thể giúp mình vượt qua giai đoạn này không? Mình sắp phải lo chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiêp, mình thật sự cảm thấy cô đơn và trống trải, mình muốn được vui vẻ để qua giai đoạn này. Thế nhưng mình không thể đi đâu xa được, mình vẫn cứ phải quanh quẩn ở cái nơi mà đã có quá nhiều đau thương với mình, mình cảm thấy thật nghẹt thở. Mình còn phải ở đây để lo tốt nghiệp chứ? Nhà người mình yêu lại gần nhà mình, mình online thì lúc nào cũng thấy hắn trong list.

    Mình muốn quên đi tất cả và chỉ muốn học mà thôi, mình mặc kệ hàng xóm có xỉa xói, có nói xấu mình, giễu cợt mình. Nhưng mình vẫn phải đối mặt với nó hàng ngày, mình khóc hoài và nằm ở nhà hoài thì làm sao đây?????
  2. squallfang

    squallfang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tui cũng là người cùng cảnh ngộ như bạn và tui đã vượt qua rồi. Song mỗi trường hợp mỗi khác. Tui là men mà cũng còn thấy đau lắm. Bạn có thể nêu rõ hơn về lý do chia tay và ai là người ra đi trước k?
    Trước mắt chỉ có thể chia sẽ với bạn theo kinh nghiệm bản thân: 1- nếu muốn khóc thì cứ khóc thật nhiều
    2- chơi thể thao
    3- gặp bạn bè nhiều vào, quen thêm bạn mới càng tốt, nếu k thì cứ lên net để tâm sự, chủ yếu là để nói ra hết cảm xúc của mình.
    Không có ai yêu say đắm 1 người suốt đời mình đâu, vì chúng ta đều là con người - Ý kiến của tui các bạn có đồng ý không?
  3. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0

    Bạn vừa mất đi một tình yêu trong biển tình yêu bao la của con người. Còn nếu bạn không cố gắng học hành thì bạn sẽ mất đi cả trời tương lai phía trước. Biết là trong lúc này tập trung học rất khó nhưng không ai có thể giúp được bạn ngoài chính bản thân bạn. Hãy cứ nghĩ rằng mình đừng dồn mình vào con đường cùng, đừng đẩy mình đến bước mất tất cả. Kiếm cái bằng đẹp để gỡ gạc chút đi. Đó cùng là cách mua vui giải sầu hữu ích mà.
    Chúc may mắn !
  4. roaming_wolf

    roaming_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ dìm mình vào đau khổ, đến một lúc nào đó bạn sẽ chán sự đau khổ đó. ko ai có thể đau khổ mãi được. wolf đã nghiệm ra được điều đó từ lần chia tay cách đây 9 tháng của mình.
    nhưng khi học thì đừng nghĩ đến điều đó. khi nào rời khỏi bàn học thì đau khổ tiếp cũng chưa muộn :D
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau rồi cũng wa, bạn hãy cố nén xuống tận đáy lòng, dù sao thì bạn cũng phải TN, hãy tập trung vào học, biết đâu nỗi đau ấy sẽ vơi đi được phần nào trong bạn.Thời gian sẽ giúp bạn quên người ấy.

Chia sẻ trang này