1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi mong có được niềm tin

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warm_up, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warm_up

    warm_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong có được niềm tin

    Trước anh tôi đã từng yêu 2 người và đều thất bại, họ coi tôi chỉ như là một bến tạm nghỉ để tìm đến một nơi khác mà thôi, vậy mà tôi cứ nghĩ là họ thật lòng với mình và tôi cũng đã dành nhiều tình cảm cho họ. Tôi ghét bản thân mình. Căm ghét sự nhu nhược và ngu ngốc của mình để bị vấp mà vẫn vấp nữa.
    Anh là người thứ 3, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm rồi, và đã quan hệ với nhau. Anh rất quan tâm đến tôi, cũng xây dựng những dự định chung cho 2 đứa, nhưng anh ít xuất hiện cùng tôi đến các các cuộc tụ tập bạn bè chung của chúng tôi, lí do vì những người trước kia của tôi cũng có mặt ở đó.
    Trong lòng tôi chỉ có anh, và tôi muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc.
    Nhưng tôi đang rất hoang mang, liệu rằng giờ đây, khi chúng tôi đã yêu nhau và đã thân thiết với nhau như vậy, mà đối với quá khứ của tôi anh vẫn có mặc cảm khi đối diện với bạn bè và những người quen, thì liệu rằng chuyện của chúng tôi sẽ đi đến đâu, liệu chúng tôi có thể cưới nhau và cuộc sống sau đó sẽ có một happy ending không?
    Tôi như người vừa ngã rất đau và đang cố gắng đứng dậy, nhưng khi vừa đứng lên lại thấy quá nhiều gió cát. Tôi mong có được 1 điều gì đó để có niềm tin đứng dậy và bước tiếp.
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn đang đợi câu trả lời của mọi người, quả thật thì có lẽ cũng khá nhiều người muốn trả lời bạn nhưng họ chẳng biết trả lời thế nào cả bởi có lẽ bạn đang lo lắng, để ý đến những vấn đề chẳng đáng quan tâm tí nào cả. Một năm có 365 ngày, không biết có bao nhiêu tiếng các bạn gặp nhau kiểu đó? Một đời người có bao nhiêu năm, không biết có bao nhiêu năm các bạn lại gặp nhau một lần? Mà buồn cười thật, yêu nhau hơn 1 năm rồi mà bạn không giúp anh ta cảm thấy tự tin hơn! Anh ấy thì cứ quan tâm đến việc đâu đâu ấy, việc gì phải mặc cảm cơ chứ? Bạn phải giúp anh ấy tự tin hơn, không lẽ yêu bạn là tội lỗi hay sao mà anh ấy phải ngại cậu bạn cũ của bạn nhỉ? Hãy cho người yêu bạn thấy rằng cậu bạn cũ không đủ tư cách để bạn quan tâm! Anh ấy mới là người xứng đáng! Híc híc, mà mình cũng chẳng biết nói thế nào nưa vì thấy chuyện này vớ vẩn quá, tự nhiên 2 người lại đi lo nghĩ cái việc đâu đâu ấy! Tự nhiên lại đi quan tâm đến anh bạn cũ làm gì nhỉ? Người ta không thấy vui khi gặp nhau thì ép người ta gặp nhau làm gì. Cuộc sống, còn nhiều việc phải lo hơn là vài ba cái việc tụ họp bạn bè! Chúc bạn tỉnh táo hơn nhé Warm up!
  3. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Với một người như vậy mà bạn vẫn iu được thì bạn cũng giỏi đấy chứ. Theo mình thì hắn ko có bản lĩnh một chút nào cả. Ít ra thì mình ko bao giờ lại làm thế với bạn gái mình cả. Quên hắn đi và chịu khó đợi một người nào đó bản lĩnh hơn đi :)
  4. warm_up

    warm_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, thật là khó để có được một quyết định sáng suốt cho việc của mình, nhất là khi nó có liên quan đến chuyện tình cảm. Chia tay là một giải pháp nhanh chóng kết thúc những phiền muộn và khó khăn (mặc cảm quá khứ, bố mẹ phản đối, người yêu đi du học). Tôi đã nghĩ vậy đấy. Nhưng tôi yêu và không muốn từ bỏ tình yêu của mình và nếu như anh ấy mạnh mẽ và có lập trường chắc chắn hơn thì có lẽ tôi sẽ không cần phải lo lắng nhiều...
    Có phải tôi vẫn nên chọn một điểm dừng cho mình không?
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mệt đấy, tôi nghĩ anh chàng này có lẽ ko tự tin lắm, người cũ thì mặc kệ chứ, quan trọng là bạn đối xử với họ thế nào chứ ko phải cứ ko gạp là xong, có tránh được cả đời ko? Bạn hãy để cho anh ta thấy chuyện quá khứ chỉ là quá khứ, và bạn tôn trọng anh ấy, anh ấy là hiện tại của bạn, vây thôi.
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại có thể nói tiếc một tình yêu khi biết sau này có thể bạn sẽ không hạnh phúc nếu cứ tiếp tục? Bạn cần xem lại tình cảm của mình, nếu cảm thấy không yêu thật lòng cho lắm thì đừng nên hối tiếc. Thà đau một lần còn hơn là đau cả đời! . Có thể bây giờ hai người đang gần nhau nên bạn chưa nhận ra được tình cảm của mình đối với anh ấy như thế nào và ngược lại! Chỉ khi hai người có một thời gian ở một mình (không gặp nhau hoặc đi du học ==> tạm thời xa cách), hai người mới nhận ra được tình cảm của mình đang ở mức độ nào! Nếu yêu nhau thật sự, tin tưởng, tôn trọng nhau thì khoảng cách không là vấn đề, còn ngược lại, nếu 2 bạn nhận ra là có khoảng cách thì khi đó bạn mới thấy câu " xa mặt cách lòng" là đúng! Good luck!

Chia sẻ trang này