1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn bình thường - Thơ của một Phan Đức Dũng bình thường thôi!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 30/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn bình thường - Thơ của một Phan Đức Dũng bình thường thôi!

    Cõi vĩnh hằng

    Một mình giữa cõi tình nhân
    Tôi ngồi huyền mặc đánh vần chữ: "yêu"


    Hoang sơ phách lạc tiêu điều
    Hồn rơi tọt đến cõi siêu vĩnh hằng


    Hoa, bờ đê ... với ánh trăng
    Bóng từ cổ mộ cứ ... đằng đẵng ai


    Bờ sông, con gió thở dài
    Huyền hoang ảo ảnh trùm phai bóng người


    Cặp tình nhân đã qua đời
    Tôi ngồi chép lại từng lời họ trao...........Dẫu rằng là giấc chiêm bao?. Giật mình!

    Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chèp, sao bao nhiĂu bẶn bàn thiĂn tà?i PĐDùfng vĂfn cò?n bẮt thươ?ng lf́m lf́m...
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bất thường chỗ nào vậy bạn?
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 31/07/2010
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn muốn bình thường, nhưng đời không cho bạn bình thường.
    Vậy cứ bất thường như mọi bận, thế là bình thường rồi.
    Việc gì phải gò ép mình theo người khác, hay vì sợ ai cho là mình bất thường. Trong thơ có cái bất thường, đọc mới thích!!!
    Cố lên nhé!
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Giá như mà cứ "Ta là một, là riêng, là thứ nhất" như trước thì còn được chút bình thường.
    Đằng này đang bất thường trên một tầm cao mới!
    Chúc mừng!
  6. auduongyhue

    auduongyhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Dream for Rosa: I love dance and had a close relationship with a dance school years ago. The teachers and students were often in my home. A German ballet company accepted one of the students, Rosa. It is from this event that I came about painting Dream for Rosa. The tigress, with her animal instincts, expresses the fear of falling (or failing). The clown-like teacher dreams of how the years of training can become the truth that only performance can deliver. But Rosa alone experiences the animal fear of the tiger cub and the controlled will of a human mind to become the dancer...to dance the tightrope.

    http://chuteu.com/index.php?option=...huyen-dieu-&catid=41:tin-nghe-thuat&Itemid=18


    http://soi.com.vn/?p=5496#comment-385


    http://soi.com.vn/?p=6629
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trả lời các bạn:
    Cảm ơn nhé, luonnoiloiyeu
    , dangiaothong, maybeu, auduongyhue
    Lý lịch tớ xấu lắm rồi, chỉ mong được vớt vát chút nào đó thôi. Mong các bạn hỗ trợ,
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 02/08/2010
  8. auduongyhue

    auduongyhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    .
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    auduonghuy àh
    Cảm ơn bạn, nhưng t đã mất mất tính tự cao tự đại rồi. Giờ chỉ còn là cậu bé rụt rè, và lắp bắp trước phong ba bão táp thôi.
    Có một con đường cho những ng rụt rè là đi theo mọi người và tớ đang đi theo đấy.
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Dù sao thì vẫn còn biết viết hoa chữ đầu câu, vẫn có cái hơn người, tự tin lên nhé!

Chia sẻ trang này