1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi muốn chết

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi visser_ba, 28/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn chết

    thi trượt đại học ở năm đầu tiên và bị mọi người chỉ trích. tui đang thấy rất buồn và sức ép đang đè nặng. nhiều khi chỉ muốn chết cho xong, nhưng nghĩ đến cái chết thì lại thấy bấ hiếu vì chưa đền đáp công sinh thanh. xong nếu cứ sống như thế này thì không thể chịu được, ai cho tôi lời khuyên ?????

    [blue]
    chúng ta làm quen nhé
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trượt đại học ? Không chỉ riêng bạn đâu mà rất nhiều người cũng trượt đó , nhưng dù thế nào chúng ta vẫn phải cố gắng để sống sao cho sau này chúng ta không phải hối hận nữa . Có thể mọi người chỉ trích bạn hãy mặc kệ , bỏ ngaòi tai và cố gắng phấn đấu nỗ lực thi lại 1 năm nữa nếu như có đk học tập , hoặc bạn có thể đi học cao đẳng trung cấp hay kiếm 1 việc làm. Có thể có rất nhiều cách khác nhau để bạn trở nên là ngươì có ích cho xh chứ không phải chỉ có con đường vào đh là duy nhất đâu .
    Trượt đại học , trước hết là bản thân ta rất buồn nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua thôi bạn à , chỉ có tự cố gắng vượt qua nõi buồn mới làm cho bạn trưởng thành hơn . Tớ có đứa bạn , học cũng khá khá nhưng kết quả thi làm cho nó điêu đứng suốt một tuần và nó đã tự vực mình dậy , nó nói sang năm nó sẽ thi lại và nó vẫn thi vào trường đó , nó sẽ làm thủ khoa . Và chính lời nói đó lại cho thấy niềm tin nơi nó . Đúng là trượt không ai muốn cả nhưng có một phần nào đó ở số phận của chúng ta nữa , không phải tất cả mọi thứ trên đường ta đi đều bằng phẳng cả mà có những chỗ lỗi chỗ lõm những chỗ có thể sẽ rất khó khăn để đi qua nhưng nếu chúng ta biết bình tĩnh , tỉnh táo tự vượt qua thì chúng ta sẽ là người chiến thẳng với chính thử thách chính số phận của chúng ta . Hãy tự mình đứng dậy sau khi vấp ngã , chúng ta sẽ trưởng thành hơn và trở thành người có ích hơn ít ra là với chính chúng ta .Hãy cố lên bạn nhé .
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được theo ý mình, phải có lúc thành công và thất bại chứ. Như người ta thường nói đấy, thất bại là mẹ thành công, nếu bạn thi trượt năm nay thì hãy cố gắng để năm sau thi tốt hơn. Ở trường mình có một chị thi 3 năm mới đỗ, ko biết chị ý đã mấy lần nghĩ đến cái chết rồi nhỉ . Nói chung những lời khuyên của bọn mình cũng chả có ý nghĩa gì lắm, cái chính là bạn phải có nghị lực để vượt qua. Biết đâu được đấy, nếu mình trong hoàn cảnh của bạn mình cũng suy nghĩ như thế thì sao, nhưng mà nói thật, nghĩ đến cái chết thì dễ nhưng mà cũng ko mấy ai dại thực hiên ý nghĩ đó đâu, như mình, mình rất sợ chết . Đời còn dài, bạn đừng vội chán nản, nếu chỉ chết vì lí do đó thì ko đáng đâu.
    Bạn nên vào topic này, có lẽ sẽ có nhiều lời khuyên bổ ích hơn
    http://www.ttvnol.com/forum/t_243837/?0.5503245
    Failure is the mother of success !
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    xã hội ne` nó damnn ở chỗ là quá coi trọng vc thi cử,ảnh hưởng của chế độ cũ,đâu fải cứ trượt đh là ngu,là dốt đâu,mỗi ng` có 1 khả năng riêng,nhưng vđ là ng` ta lại kô có đk để fát huy khả năng minh` trong môi trg` nhu thế này,buôn`
    thôi,cố lên nhé Visser3,chết chóc gì,đừng nghĩ quẩn,2/9 này đi cùng box cho vui nhé,đảm bảo ông lại thấy yêu đời ngay thôi



    I am who I am
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    1 năm để chờ, lâu lắm đó. Bản thân tôi chưa trải qua việc này nên chẳng biết khuyên thế nào cho đúng. Chúc những người thi trượt may mắn hơn vậy. Ai cũng có thể nghĩ đến chuyện này nếu thi trượt, kể cả tôi hay bất kể ai cứng rắn nhất. 10 người thi thì 9 người trượt, năm nào chẳng thế nhưng có thấy mấy ai tự tử đâu. Cố lên!

    Always put yourself in other peoples shoes. If you feel that it hurt you, it probably does hurt the person too. I wish you never meet those people with "HongKong foot"!
  6. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    nếu ai cũng đỗ thì lấy ai trượt đây
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Thích thì chết đi, có 87% bài dưới 5 điểm đấy chắc cũng từng đấy trượt, ko khéo ông rủ được khối bạn. Vấp một chút thì đứng dậy, muốn chết thì chẳng khác rì trẻ con ăn vạ.
    Hắt xì hơi, xin bà con em ko biết bơi !!!!!!!!!!
  8. patesso

    patesso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em cung vua truot xong .doi dau phai luc nao cung de dai phai khong may bac .em moi ra nhap.chuc cac bac truot nam nay nam sau chac chan do.mot nam de choi de hoc de di day do dau phai vo ich.cung co cai loi hon nhung nguoi do day chu hehhehhehe.dungco buon ma lam chi.khoc mai thi phai cuoi thoi
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Đợi năm sau thi, không được rồi chết cũng chưa muộn mà

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Trượt hay đỗ ,nói là thước đo hay không là thước đo cũng được bạn ạ.Với tôi,cái thước đo này không thẳng mà nó cong rồi, vênh lệch hẳn đi bạn ạ.Chế độ thi cử ở VN cũng chẳng phải là công bằng.Và nếu nó đã như vậy thì bạn mặc kệ nó.Thế nên chẳng có gì phải lo lắng.
    Có thể nó làm cho bạn mất tự tin vào mình lúc này nhưng quả thật trong cuộc đời này có nhiều con đường.
    Thật sự chỉ có mình mới đánh giá được hết khả năng của mình.

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG

Chia sẻ trang này