1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn chết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thien-than-nho, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn chết!

    Tôi không phải là một học sinh trung bình!Tôi là một học sinh rất khá là khác!Thế nhưng tôi đã thi trượt 1 nẳm rồi!Năm nay tôi rất quyết tâm,và cũng rất tự tin nữa!Thế nhưng kết quả xem ra con tệ hơn năm ngoái nữa!Tôi nhgĩ chắc minh chẳng thể vào trường mà mình thích nữa!Tôi rất buồn,năm ngoái cũng vậy,và tôi đã vượt qua, thế mà giờ đây tôi lại thất bại!Tôi buồn quá mà chẳng biết nói với ai,nói để vơi đi nỗi buồn này!Tôi nghĩ nếu năm nay tôi không đỗ trường nào ,có lẽ tôi sẽ đi học một nghề nào đó!Tôi buồn quá,bao nhiêu hi vọng của mẹ,của họ hàng,bạn bè,và cả người ông đã quá cố của mình!Trước khi ông mất,tôi đã hứa với ông là tôi sẽ đỗ!Có thể việc thi đỗ với tôi là một việc qua sức ??? Tôi muốn là một người đàn ông ,tôi không muốn thấy những người mình yêu thương thất vọng!Lúc này tôi chỉ muốn chết!Tôi khổ quá!

    Toi-yeu-moi-thu-tren-doi
  2. Chevalier1981

    Chevalier1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Hic hic , công nhận là buồn thật nhưng mà bạn đã xem lại bản thân mình chưa , cái gì làm bạn thất bại , theo tôi biết thì đề thi ko khó , nói thẳng ra là dễ , bạn là học sinh khá ( tự tin quá chăng ) vậy mà kết quả còn thảm hơn , vậy bạn nên xem xét lại bản thân mình , chưa muộn để bắt đầu lại mọi thứ đâu .
    Gàcòi
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    cái chết không thể giải quyết được vấn đề, đó là 1 cách trốn chạy thực tế cuộc sống mà thôi. Học tài thi phận ! Thiên-than-nho đã nói rằng không muốn thấy những người mình yêu thương thất vọng. Vậy thì hãy làm điều gì đó để xứng đáng với những người mà bạn không muốn họ thất vọng vì mình. Đời là bể khổ mà, còn có những mảnh đời éo le nghiệt ngã hơn chúng ta nhiều. Bạn đã có thể vượt qua 1 lần sao lại không thể thêm lần thứ 2 ? Mỗi lần vấp ngã là 1 lần đứng vững hơn trong cuộc sống. Hãy mạnh mẽ lên! chúc bạn mau vượt qua và gặp nhiều may mắn
    It's hard to make the things i did undone
  4. zero-man

    zero-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chết hơi bị khó đấy, không tin cứ thử xem có dám chết không. Vì đã có nhiều người ra sông cứ đứng mãi trên cầu mà có dám nhảy xuống đâu. Nhưng phải công nhận ai mà chết được bằng tự tử thì tôi cũng phục vì họ đã làm được cái điều mà tôi không bao giờ làm được cả. Hãy cố gắng lên, chết cũng tốt chứ sao. Đời người ta cũng chỉ một lần chết thôi mà..... Chúc thành công !!!!!!
    Nothing
  5. khuong147

    khuong147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Sao có người khùng thế nhỉ? Ba mẹ cho ta một cuộc sống tuyệt vời vậy mà chỉ với một lý do khá nhỏ bé là không vào được đại học có người lại định từ bỏ nó một cách thieéu suy nghĩ như vậy. Bạn gì ấy ơi! Hãy nhìn lại mình một lần nữa và nhìn sang những người khác sỗng quanh ta. Có hàng vạn hàng vạn thanh thiếu niên cùng tuổi chúng ta cũng đang phải vật lộn với một điều kiện sống tồi tệ hơn rất nhiều. Vậy mà họ có than vãn một câu nào đâu. Họ vẫn có thể cười được nữa ấy chứ. Thật sai lầm khi nghĩ không vào đưọc đại học có nghĩa là mọi thứ chấm hết. Bạn không biết tình trạng đào tạo ở nưóc ta sao: Thừa thày thiếu thợ đó. Mỗi năm có hàng ngàn cư nhân nhận tấm bằng tốt nghiệp ra trường nhưng trong số đó không hiếm người phải làm việc không đúng chuyên môn mà 4 - 5 năm trời vất vả học hành. Thật đáng buồn và lãng phí phải không bạn. Hãy tỉnh táo khi lựa chọn nghề nghiệp cho mình bạn a. Không nên nghĩ vào đại học là nhất, là .."oai" đâu bạn a. mặc dù khách quan mà nói thi vào được cũng là một thành tích đáng khen đấy chứ. Hãy bình tĩnh xem xét lại những sở trường và sơ đoản của bạn xem. Khi đó bạn sẽ biết nên vào đại học để làm "thày" hay đi học nghề để trở thành "thợ giỏi". Đây cũng là vấn đề mà mọi người tốn nhiều giấy mực để nói đấy. Mình đã đi làm được hai năm và thấu hiểu phần nào chuyện này. Nhưng dù sao phần quyết định vẫn là của bạn mà. Kể cả chuyện mua bún về ..thắt cổ tự tử nữa. Nếu bạn muốn thì ai có thể ngăn cản được nhỉ. Nhưng bạn a, chết cũng khó lắm đấy. Có gì allo lại cho mọingười nhé. Nếu tiếp tục thi thì hãy noi gương cụ Tú Xương nha. Tám lần cụ ấy mới đỗ Tú tài đấy. Thế nhé hy vọng mọi người có thể lại được đọc một mẩu tâm sự của bạn với tiêu đề " Tôi đã sống và tôi ...muốn sống thêm 70 năm nữa". Hì hì. Bye nha.
    ]red]
    khuong
    [/red]
  6. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Hãy cố gắng lên thien-than-nho ah, tương lai trước mắt còn dài, chưa chắc gì vào đại học là giải pháp hay nhất. Trong cuộc sống, có nhiều người vấp ngã nhưng quan trọng là sau đó phải biết đứng dậy để bước tiếp và chị tin em sẽ đứng dậy được, đừng bao giờ đầu hàng số phận nghen em.
    Cuộc sống của chúng ta và con đương đi đến thành công như là một chiếc thang vậy đó, có nhiều người bước lên được chiếc thang đó đến doạn thang gãy thì một số người thôi ko bước nữa nhưng cũng có người cố tìm mọi cách leo qua đoạn thang gãy đó nhưng đièu quan trọng là sau đó họ có tiếp tục leo nữa hay ko để đạt đến đỉnh thang, đạt đến nấc thang thành công. Em có hiểu những gì chị vừa nói ko?
    Hãy sống vui tươi và yêu đời thien-than-nho ah, hảy biết vượt lên trên số phận dù nó có nghiệt ngã đến đâu.
    Chúc em sớm vui vẻ trở lại.
    Hãy mỉm cười với đời, đời sẽ mỉm cười với thien-than-nho.
    Good luck,
    Thân
  7. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, có phải cứ thi đại học trượt là chết hết đâu, vì xét cho cùng thì hàng chục ngàn người thi chắc chắn có người trượt, nhiều người trượt là khác. Nhưng cái chính là em đã cố gắng hết sức mình, gia đình bạn bè em đều biết điều đó, và họ không thể trách mắng gì em được. Cuộc sống đã có nhiều tấm gương họ không bắt đầu cuộc đời bằng một tấm bằng đại học, và em cũng đừng nghĩ rằng cứ vào được đại học là em có tấm vé số may mắn cho tương lai mình. Sống trên đời, quan trọng là em đã lao động để đạt được cái gì đó mà không phải sống bám, sống không mục đích. Cố gắng lên em trai nhé!
  8. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em la dân tộc Thái được vào thẳng Đh nhưng em vẫn thi và đỗ trong đó anh được ăn học tử tế gia đình quan tâm mà vẫn trượt thì cũng đáng chết thât(nhất là thi đến 2 năm)

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông ch*** gì mà hèn thế !
    [x30=22][red]
  10. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0

    Bạn hèn lắm!Tôi biết bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng lẽ cứ thất bại là chết ah?Bạn suy nghĩ như vậy hèn lắm bạn biết ko?Bạn phải biết đương đầu với khó khăn chứ?Bạn phải nhớ bạn là bạn còn gia đình, còn bạn bè, còn những người yêu quí bạn.Bạn chết đi thì họ sẽ ra sao?Bạn có bao giờ nghĩ khi bạn chết thì bố mẹ bạn sẽ đau khổ như thế nào ko?
    Bạn đang thất bại, bạn có 2 con đường.1 là chấp nhận, cam chịu nó, 2 là bạn có 1 suy nghĩ chín chắn để vượt qua.Cuộc sống đâu nhất thiết phải vào đại học mới thành đạt?
    Bạn hãy suy nghĩ lại đi.Chết làm gì hả bạn, đời còn dài còn đẹp lắm bạn ah!
    Who Give Me The True Love?

Chia sẻ trang này