1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn chết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thien-than-nho, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongham

    khunglongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    không nên bi quan thế bạn ạ..tôi biết hiện giờ bạn đang rất khốn khổ nhưng cái chết thật sự chẳng giải quyết được gì cả.Vẫn biết học đại học ra trường sẽ có nhiều khả năng tiến thân hơn nhưng đấy không phải là cách duy nhất.Vẫn có biết bao nhiêu tỉ phú,triệu phú hay nhà khoa học lớn chưa từng học qua đại học đấy thôi.Tất cả phụ thuộc vào nghị lực của bản thân cả.Bạn hãy nhìn xem còn biết bao nhiêu người yêu quí và quan tâm đến bạn.Bạn muốn chết ư?Điều đó hết sức dễ dàng.Nhưng chết chưa phải là hết đâu.Hãy tưởng tượng xem cha mẹ,người thân của bạn sẽ đau khổ đến thế nào?Nuôi nấng bạn bao nhiêu năm để rồi có một kết thúc như thế sao.Hãy vững bước cho dù cánh cửa đại học có mở ra với bạn hay không.
    Một người lạ
    Khủng long hâm
  2. MatTrang

    MatTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    "Cha mẹ cho ta một hình hài, thầy cô cho ta bao kiến thức... " vậy mà mới có thi trượt ĐH mà bạn lại phụ bỏ tất cả hay sao? Tôi không tin là bạn không thể vượt qua nổi buồn này! Chết làm chi hả bạn, còn sống còn có thể giúp ích cho đời (cố gắng lên trong một lĩnh vực khác) còn chết rồi là hết đấy bạn ạ! Chúc bạn luôn vui khoẻ và suy nghĩ thật chính chắn!!!
    Lian Anh
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    bạn biết những người thành công nhất thế giới người ta đã có bao nhiêu thất bại, bao nhiêu chuyện buồn không? đại học là cái gì mà bạn cứ phải buồn vì nó nhỉ? nếu mình tự tin ở mình thì bạn sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả! còn nếu bạn luôn âu sầu nhu nhược thì bạn chẳng làm được gì đâu! bạn hãy tìm mục đích sống cho mình và sống đi! không thì bố mẹ sinh ra ta để làm gì chẳng nhẽ để chứng tỏ được là bố mẹ có con à? nếu bạn nghĩ thế thì chết đi! bố mẹ sẽ có đứa con khác ngay!!!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  4. vdanh1012

    vdanh1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "Thiên thần nhỏ" sắp trở thành....."Con ma nhỏ" rồi.
    Nhưng mà từ từ đã....anh em mình sẽ cùng....."Đi".Mình đang ở Đà Nẵng ,đầu tháng 8 này sẽ ra ngoài đó.Ban cho mình biết địa chỉ nhà đi.
    Mình bằng tuổi bạn(có thể lắm),bởi vì mình cũng đã qua 1năm đầu rồi.Mình cũng có biết bao nhiêu người hy vọng như bạn.Và mình đã phụ lòng họ như bạn vậy. À mà bạn thi trường nào vậy?Mình thi Kiến Trúc SG.Anh em mình như nhau cả thôi,bạn học khá,mình học....tiên tiến.
    Bạn đã dự định địa điểm để ...."Đi" chưa?Mình thấy anh em mình nên ra bờ hồ đi.Chỗ đó thích hợp đó.Chờ mình nhé!
    Anh em mình sẽ trở thành những kẻ BẤT HIẾU,BẤT TRUNG,BẤT NGHĨA,và....BẤT có Bồ.Bạn có thích không?Bọn mình chỉ là những thứ hèn mạt mà thôi(bởi vì bọn mình có những ý nghĩ khốn nạn),bon mình chỉ biết trốn chạy....không muốn đối mặt với sư thật.Bọn mình hèn quá!Bạn co nghĩ thế không?
    Cứ như thế nhé.Đợi mình ra đó rồi anh em mình "Đi".Ha!Ha!Ha!....Những thằng hèn chuẩn bị ..."vượt biên" khỏi cuộc sống.Vui quá.Ha!Ha!Ha!Anh em mình cùng nhau làm kẻ BẤT.....đủ thứ!
    MU-JU-RE-LI
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    gởi thien thần nhỏ...:
    Cái nick thật hay phải không .. uh thiên thần là một con người không sống cho mình. chỉ biết cho người khác . thiên thần ban đến mọi niềm hạnh phúc cho những người bất hạnh và cả những người không bất hạnh .
    Thế nhưng tại sao thiên thần lại không thể tự giúp mình thoát khỏi nỗi buồn khổ . nổi bất hạnh của chính mình cơ chứ. hãy cố làm cho mình cảm thấy hạnh phúc . bằng cách tự suy nghĩ . thực sự thiên thần không phải là người nhác . nhưng đó chỉ là sự rủi ro trong thi cử mà thôi . đúng không
    ở phía dưới câu thiên thần có viêt
    " toi _ ieu _moi_thu_tren_doi " chẳng lẽ thiên thần lại không iêu bản thân mình ư .......... Chúc thiên thần mau chóng vượt qua nhé
    bởi vì tôi cũng muốn làm thiên thần
    thien than be nho
  6. phamhoa

    phamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    BẠN thân mến ơi tại sao bạn lại bi quan đến vậy ,bạn tưởng bạn chết đi là hết tất cả ? ,theo tôi bạn xáo bỏ ý tương đó đi là đấng mày râu bạn hãy sống cho đúng nghỉa chăng có gì thành công mà tự nó đến với mình một cái đích nào mà mình cần đến đò đều phải quyết tâm và ý chí thì mới đến .Chúc bạn thành công và đừng có nghĩ đến ý tưởng chết nhé
    sihoa
  7. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ chết đi, xem có chết được không, hèn
  8. Tyrant-1

    Tyrant-1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Muốn chết hả?Gặp tui,tui giúp cho chết!!Thua keo này bày keo khác,làm gì vô vọng vậy?Cậu có chơi Resident Evil không?Hổng thấy "tao" chết hả?Giờ "tao"phải tìm chỗ trón nè,Ở đây cũng có tụi REFC nên "tao"càng trốn nữa nè,mà "tao" có thèm chết đâu?Hừ.
  9. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bạn là diễn viên cải lương à ? tôi thấy diễn viên cải lương khi sắp chết thường hát ầm ĩ lên rồi gục xuống nhưng sự thật là họ đâu có chết, người muốn chết thì không ai kêu lên TÔI CHẾT ĐÂY cả.. hi hi bạn chưa thể chết đơn giản vì bạn không dám chết, ko dám chết thì ráng mà sống đừng nói những lời bi ai như thế :(
    For my love
  10. HeoConThoiDai

    HeoConThoiDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Tôi ko hiểu vì sao các bạn lại muốn chết hả? trên đời này người nào cũng dược muốn sống đến 100 tuổi mới chết lận .Nhưng mà điều họ mong muônsẽ ko thành hiện thực dươc.Còn bạn thì ngược lại tôi ko hiểu
    SUPPER LU - heo con thoi dai

Chia sẻ trang này