1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn chết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thien-than-nho, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nói chung phải chọn cách nào để mà chết cơ. Có cách dùng dao lam cắt cổ tay nhưng nếu muôn máu chảy nhanh thì trước khi cắt uống thật nhiều nước dừa để cho máu loãng ra thi chết nhanh hơn . Hoặc có thể mua thuốc ngủ nhưng coi bộ hơi khó vì phải có giấy của bác sĩ , mua thuốc ngủ chui nhỡ đâu phải thuốc giả không chết được lại thành thiểu năng . Lao đầu từ trên cao xuống thì đau lắm mà nát bét thì rất xấu , đi đưa đám mà ngó vào thì không để lại ấn tượng đẹp được Rồi cách nữa là nhảy sông , nhưng cách này dễ mất xác lắm à ... Mua hoa về chất đầy , đóng kín cửa ( cách này xem chừng hơi ngắc ngoải vì đây mới chỉ là lý thuyết ) ....rồi lao đầu vào ô tô .... rồi .... thuốc sâu , thuốc chuột ... nhiều lắm mà , bạn cứ từ từ chọn cách nhé ....
    Chỉ tội bạn bè và người thân tốn tiền mua hoa nhỉ , trời nắng thế này được vài ngày ... phí ....
    Nếu vẫn quyét định muốn chết thì chúc cái chết nhẹ nhàng và thanh thản vậy
    +@(*0*)@+
    LADY MARMALADE

  2. quances2002

    quances2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất sợ chết,Nếu như chết rồi lúc xuống âm phủ hối chẳng kịp nữa rồi.Vậy nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm điều đó.Tôi cũng có những người bạn đã trượt đại học thậm chí đã 4 lần rồi cơ,nhưng tôi rất phục họ không vì thế mà họ nản,vừa đi làm vừa đi học để đạt được quết tâm của mình thế thì đáng mặt đàn ông đi quá chứ.Hãy cố lên bạn ạ !" YOU CAN WIN IF YOU WANT "

    quances
  3. Mr_Perfect_new

    Mr_Perfect_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ,bị chửi ghê quá chú ẻm chậy mất dép rùi.Thôi mà ,kém thì nhận là mình kém đi ,không đủ khả năng không làm được việc thì oan hồn trên thế giới là vô số mất.
    Chậc chậc là thanh niên dzề mà gao rú lên như vầy .Nếu có chí khí thì thi lại ,còn nếu không thì đi đường vòng 1 chút ,con trai thì không cứ đại học là thành tài đâu ,ghớm mấy ông to bây giờ có bằng đại học đâu.mà vô đại học rùi đi làm khác nhau lắm ,quan trọng là do tài năng của chú em thôi .
    Néu có ý chí ,vo cao đẳng trung cấp cũng được,sau đó học taih chức ,lấy nghề mà làm ăn ,chậc chậc cứ gì cứ phải vô đại học lực không có thì đừng cố quá thành quá cố thật đấy,rồi lại buồn lại kêu la thảm thiiét mệt lắm!!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  5. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cảm ơn mọi người đã quan tâm!Thực sự tôi ko phải kẻ đớn hèn đến thế đâu!Nhưng người ta đâu phải gỗ đá mà lúc nào cũng lạc quan,vui vẻ yêu đời được!Lúc thất vọng như vậy,tôi đã viết bài ấy để giải toả tâm lí thôi,cảm ơn mọi người đã quan tâm.Du có ý kiến an ủi hay chửi mắng nhưng tôi biết tất cả đều muốn tôi sống tốt hơn,xin chân thành cảm tạ tấm lòng của mọi người!Báo cho mọi người một tin vui,nếu Bách Khoa không lấy quá 21 điểm thì tôi vẫn có thể đỗ!Hẹn gặp lại mọi người!
    Toi-yeu-moi-thu-tren-doi
  6. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Nghe tình yêu trẻ con nói gì chưa? Xin lỗi bạn... tôi nói thẳng nếu chỉ vì lý do như vậy mà bạn tìm đến cái chết thì bạn hèn hạ và ngu ngốc lắm.
    Bạn ko xứng đáng với nick thien-than-nho, vì tôi đã từng rất trân trọng và nhớ mãi những dòng chữ của thienthannho (nick gần giống bạn) đã viết, bạn ấy đã ra đi ko trở lại, nhưng trong những phút cuối đời thienthannho vẫn luôn cố gắng sống một cách vui vẻ, làm những việc có ích cho mình và những người thân. Còn bạn, bạn đã làm gì? Bạn ko đủ sức vào cánh cổng đại học thì bạn muốn giải thoát ư, vậy bạn đã làm gì cho gia đình, người thân và bạn bè ?
    -----------------------------
    010
    A day for hard work, an hour for sport, but for a friend whole life is still too short.
  7. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,tui đỗ rồi,thật vui quá,ước gì tôi đc gặp,cám ơn những lời động viên của mọi người!Hẹn gặp lại!
    Tôi yêu mọi thứ trên đời

Chia sẻ trang này