1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn chưa muốn yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HongDat, 01/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HongDat

    HongDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn chưa muốn yêu!

    Thực ra khi các bạn đọc dòng tít của tôi không ai là không tự hỏi sao lại co người ngu ngốc đến vạy hoặc se có người noi chắc la không ai thèm yêu nó nên nó chán đời chăng. Thực ra không phải như vậy đâu, đã là người ai chẳng muốn yêu và được yêu thế nhưng mọi thứ đều không hoàn hảo như ý nghĩ của mình cái gì cũng có những giới hạn của nó. Tôi không được may mắn như mọi người. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình được gọi là tạm đủ không có của để dành nhưng với tôi như vậy là hạnh phúc và ấm no rồi. Tôi không bao giờ chê gia đình mình ở bất cứ hoàn cảnh nào gia đình tôi vẫn là trên hết. Khi tôi còn là cậu học sinh cấp 3 tôi cứ nghĩ con gái Hà Nội khó gần và khinh người lắm nhưng tôi đã lầm một sai lầm của tuổi trẻ nông nổi. Con gái Hà Nội dễ thương và cũng rất dễ gần đây là hiện thực khách quan mà ai cũng dễ dàng nhận thấy các bạn có đồng ý với tôi không nào. Còn về vấn mà tôi nói với các bạn đó các bạn nghĩ sao. Thực ra mà nói có ai trên thế giới này lại định nghĩa được tình yêu đâu nào cho nên tôi nghĩ rằng vấn đề tôi nêu ra các bạn cùng thảo luận nhé . Nói tóm lại không phải vì không muốn yêu mà là vì tôi chưa có gì ngoài hai bàn tay trắng tôi nghèo lắm (hiện thực khách quan bị cuộc sống xô đẩy mà).

    Đạt
  2. ryan_giggskt

    ryan_giggskt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác đâu. Bạn cứ yêu đi rồi bạn sẽ thấy được những diều thú vị trong tình yêu.
    Chúc bạn sớm có được người mình yêu.
  3. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là 1 món quà tặng miễn phí gửi đến bạn , nhưng nếu bạn biết trân trọng nó thì nó sẽ ở lại và ngượi lại nếu bạn không biết trân trọng nó thì nó xẽ ra đi .

    túy ngọa sa trường quân mạc tửu
    cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi
  4. SubZero

    SubZero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu thui mà, có gì ghê gớm đâu. Chẳng qua chỉ phải tốn 1 ít tình phí thôi. Giàu nghèo ở đây có liên quan gì. Chỉ khi nào đề cập đến vấn đề hôn nhân thì mới lo lắng về vấn đề kinh tế, mà đến lúc đó còn dài.
    In your dearest memories, do you remember loving me?
  5. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Anh Đạt thân mến!
    Chắc khỏi nói thì anh cũng đủ biết em là ai rồi,có lẽ chưa bao giờ anh tâm sự với em nhưng điều như vậy,vì anh nghĩ em còn nhỏ,hay em ko nên dính dáng đến chuyện tình yêu quá sớm.Ôi,anh ơi!Em chưa nghĩ sẽ yêu,nhưng anh có thể nói với em những tâm sự của anh mà.Như những người đã trả lời anh đấy,họ nói cũng đúng đấy chứ?Nhưng em biết anh chưa muốn yêu vì còn lo nhiều thư khác,em hiểu mà,hãy nói với em nhưng gì anh giữ trong lòng nhé,biết đâu lại vơi đi fần nào?
    Quỳnh Chi

Chia sẻ trang này