Tôi muốn có 1 hình xăm ! Hà Nội ở đâu chuyên xăm hình nghệ thuật anh em nhỉ ? Ai biết vui lòng cho tôi địa chỉ nhé ! Cám ơn nhiều !
Ua`! em cũng muốn có một hình xăm lắm cơ. Thế chẳng nhẽ không ai có thể chi chỗ cho tôi với Vampiinox seo????
Hờ hờ. Ra ngoài đường, kiếm mấy tay anh chị mà hỏi. Đơn giản mờ. Nhưng mà trước khi xăm thì phải quyết định rõ ràng ra đã. Không thì tẩy hơi bị phức tạp đấy. Ít ra là có sẹo.
TextTextHư` em muốn có hình xăm nghê thuật chứ mấy cái hình của mấy bố ngồi ở chợ Giời thì em thèm vào
Ra mấy hàng tạp hoá, mua một cái hình xăm trẻ con dán bằng nước. Rất nghệ thuật, đầu lâu, rồng, rắn, súng ống, đạn dược, cái nào cũng có, giá rất rẻ, "xăm" ở đâu cũng được, kể cả ở m..ô..n..g !
Bác vampi định xăm tên người iu à? Em mà xăm á, em sẽ xăm vào...(_|_) hình điếu thuốc lá rồi bắt người iu em xăm hình cái gạt tàn bác ạ! Chuyện xăm nghệ thuật nếu em nhớ không nhầm thì có một đồng chí ở phố Hàng Điếu xăm rất đẹp thì phải, vài năm trước, hồi HN mốt xăm em có đi theo một đứa bạn đến đó nhưng bây giờ quên mất tiêu nó ở khúc nào rồi.
Theo kinh nghiệm của em thì các sư phụ xăm ở Miền Bắc mình hình như chỉ giỏi xăm theo hình truyền thống thôi bác ạ! Kiểu như rồng rắn, đầu lâu xương chéo, lửa...Và có vẻ hơi yếu về khoản xăm chân dung/nhân vật và những zì hiện đại. Em nghĩ không khéo bác xăm Che Guevara lại thành trùm giáo phái...AUM thì hỏng. Thằng bạn em hồi đó đi xăm hình hoa bách hợp đen, vậy mà khi xăm xong đi đâu cũng bị vỗ vai "Mày ngộ nhờ, xăm gì lại xăm hình...nải chuối". Ôi, công nghệ xăm!