1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn cưới forgive_forgive làm vợ !!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi chandatdi_acong, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hố hố,ông anh Lovetóy_no9 bị xích lại roài.
    [​IMG]
    Ăn đi ko ăn thì phí
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ùi cứ tưởng trong êm ngoài ấm lại thêm bác lovestory nhảy vào đáp đá hội nghị thế này.Chẹp. cái thân em ví mà xẻ làm tư làm bẩy được thì tốt cho em quávì cái rì nhìu thì em cũng thích cả.... Dưng mà tía em dậy rồi con gái lấy chồng thì phải theo chồng mà chồng thì không thể có nhìu, Chồnge m cưới xin đàng hoàng và vưỡn còn sống nhăn răng ra đấy mà các bác cứ phát ngôn lung tung beng thế này còn ra thể thống rì.Em là em không đồng ý thế đâu nhá.Chẹp bây giờ không khéo ối người nghĩ em làm hàng như cái ông bạn vàng xế lô điên rồi, như thế thì em chỉ có nưốc ngẻo mất..... Bác lovestory làm em bực lắm rồi đấy nhá, há há bác là ai mà bácc dám bẩu em là người yêu bác Bác rựa vào cái rì mà dám bẩu ông xã iem ăn bám nào, Bác thấy gia điình nhà gnười ta hạnh phúc thì bác ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái phỏng?Mừ em nghe bác bẩu mụ vựa nào đó gọi bác vìa đấm chân là em đã thấy ớn tận mang tai rồi hồi xưa các kụ đã bẩu rồi chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng nên có các vàng em cũng chạy xa bác nghìn cây sốHuống rì em lại không thích cái người nào quỵ luỵ và sợ vựa như bác cả! Xin lỗi bác chứ em mà là bác, vựa em mà gọi em vìa đấm chân thì emtát cho lệch mồm méo miệng ngay lập tức Mà thôi nói dai nói dài lại hoá ra nói dại bác và bác chân đất mắt toét cứ chiến với nhau đi , lâu rồi vợ chồng em mải làm ăn chưa có dịp qua mỹ xem thằng Evander nó đấm box 2 bác đấu võ miệng làm rì cho mỏi mồm nhảy ra giữa chiếu mà uýnh nhau cái xem nào. ai chết thì chôn ai sống thì nuôi, chẹp.. ùi xếp gọi iem vìa rồi hôm khác bác với iem lại tâm tình cái nhở,mà sao nghe cái giọng lưỡi bác nó wen wen.. chẹp mà bác có nói phét thì nói phaét nó vừa vừa thôi.Kí hôm bác đưa đội đặc nhiệm rì rì đó của bác qua bị ông xã iem gọi mấy binh đoàn bên CSC oánh cho quỳ xin lỗi rồi còn đâu .Trước khi bác nói phét bác nhớ nhìn kĩ cái tittle của em nhá, út kưng của ngôi nhà chiến tranh chứ ít cái rì khì khì.. thôi không phét lác với bác nữa không chồng em lại mắng em giỏi buôn chuyện em té đây, khi khác gặp lại nhẻ.. Mà chời đất ơi sao dạo n ì nhiu người theo dõi tôi thế nhả?


    nhà nuôi
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè lại có cái vụ bán tôi giả nợ nữa hả? Đập cho 1 đập chết ngay bây giờ tía má tôi còn chẳng bán được tôi nữa là mụ dì ghẻ của tên anh họ.. chẹp


    nhà nuôi
  4. xich_lo_xich_lo_new

    xich_lo_xich_lo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    fg bị đem đi bán a , khổ rùi khổ rùi
    You're my everything
  5. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Oà em Forgive yêu dấu của mình đây rồi.Em ơi,nhớ quá,cho anh cọ đầu vào bàn tay sát thủ của em cái nào,gâu gâu.
    Em dọn va li về nhà nhanh .Còn đứng đó lôi thôi gì nữa.Anh biết em vẫn còn thâm thù đại hận cái vụ anh cưới vợ 4 .Ghanh tị gì với cái chức vợ 4 ấy.Anh cưới em zề làm vợ 5,chà chà,số 5 là số hoàng đạo đấy.Okie chưa cưng.Cười toe toét cái xem nào,khà khà.
    Giọng lưỡi anh quen hả cưng?Xùi,lưỡi anh thì cưng còn lạ giề.Còn giọng anh ,cưng quên nhanh thế.Buồn quá.Anh chả khúm núm :"bẩm bà ,con đây" với cưng suốt còn giề
    Anh đã bảo "quân tử động khẩu bất động thủ",với lại thân fận ăn trên ngồi chốc thiên hạ,chỉ ngồi dưới mấy bà vợ anh đây thì hơi đâu mà hạ cẳng tay với thằng chân đất mắt toét@ ấy.Em đừng xui anh đi vào chỗ chết chứ cưng.
    Cưng không fải sợ cảnh "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng" đâu.Anh có 5 cái chăn bông mà cưng.He he,cưng hết lo nhá.Chỉ sợ cái trời 38-40° đắp chăn bông lại chảy nước ra ấy chứ lị.
    Cưng bảo anh sợ vợ á?Hẹ,anh chỉ làm đứng theo tôn chỉ "Nhất vợ nhì giời thứ 3 là em bia hơi" thôi.Các cụ dạy thế nào thì anh làm y thế ấy.Với lại cưng thích được anh đấm chân hay fải đấm chân cho anh?(Chà ,fải thay tất thôi,ngót năm rồi)
    Hự,cưng gia nhập cảnh sát rồi à.Ừ,ngành này hợp với cưng đấy.Hị,anh là anh yêu cảnh sát lắm cơ.Còn cái bọn tay sai tép riu của của chú chồng hờ em,anh chỉ búng cái móng tay chúng nó cũng chạy rách quần rồi.Đáng tiếc là đàn em anh đang tham gia chiến dich rải mìn bên Lào,chưa ra mắt cưng được,hứ bọn đấy,binh đoàn cơ động của Saddam còn chạy vãi mới theo đuôi kịp.

    Ấy,chớ đập,chớ đập,vào tù bây giờ.Cưng vẫn quân khu như ngày nào ta mới quen nhau.Có fần còn fong độ hơn xưa.Cưng hóng vào làm gì chuyện của các bô lão,giấy văn tự anh cầm chắc rồi.Thôi,dài dòng quá.Về nhanh lên, anh còn đấm chân cho.
    ------
    AI muon mua CD mp3 nhac Trinh thi vao day
    http://www.ttvnol.com/forum/t_225990
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , acay wé , em mà là chị , em sẽ ....
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  7. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi là nhactruong , mọi ngưòi không đưọc tranh cãi về vấn đề FG nữa , nếu ai còn ý kiến khác thì mọi ngưòi biết hình phạt rồi chứ .
    mãi mãi lang lang xa rời thực tại
  8. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Chỏằưa biỏt
    ------
    AI muon mua CD mp3 nhac Trinh thi vao day
    http://www.ttvnol.com/forum/t_225990
  9. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Lắm thày nhiều ma,lắm thằng cà khịa lại khó rước em về.
    (Đẩy mạnh tấn công,1 fát ăn ngay mới xong.)
    Chiến thuật A:Đánh trực diện.Thả con săn sắt bắt con cá sộp:

    Ôi ,em FG thân yêu.Để bày tỏ tấm lòng thành thực của anh.Anh đã lùng khắp hang cùng ngõ hẻm,từ thùng rác cho đến công viên ,để rải dưới chân em nghìn bông hồng đỏ thắm.Đừng nói với anh rằng em không yêu hoa hồng đỏ,vì em là ngưòi fụ nữ hoàn mĩ nhứt thế giới.Hoa hồng đỏ chỉ xứng với người đàn bà đẹp nhất thế gian mà thôi(hị hị,nói câu này khối chị em lại cắn lưỡi mà chết tức)




    Em FG ối.Em đã tin vào tấm lòng thành thực của anh chưa?Về làm bà 5 nhanh nhanh lên.Chậm chân là thành bà 6 bây giờ
    ------
    AI muon mua CD mp3 nhac Trinh thi vao day
    http://www.ttvnol.com/forum/t_225990
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    He he h he rất tiếc là mình chẳng thích hoa hồng mới chết chứ Chẹp có bạn vàng nàođỡ tớ cái nhẻ, không thì tớ té xỉu 1 phát đánh rầm mất. he h hê có chồng rồi mà được tán hươu tán vượn kể ra cũng sướng mỗi tội hồi yêu nhau anh xã tớ tán hơi bị dẻo màc òn hay hơn thế này nhiều, nên bi giờ nghe lại mấy cái nhời cũ rích này tớ chẳng hứng thú gì.Tóm lại chạyqua chạy lại cũng chẳng bằng chồng tớ nên tớ té he hs hé.dạo này tớ bận lắm chồng con rồi công việc không có thời gian hóng hớt và buôn dưa, Box này nhiều cô xinh dã man con ngan bác lovestory cứ mái thoải mà téng nhá


    nhà nuôi

Chia sẻ trang này