1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThienLangQuan, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienLangQuan

    ThienLangQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn cưới.

    hic'', tôi muốn cuới nhưng ban gái tôi còn muốn chơi và xin tôi chơi thêm một thời gian nữa. Vậy Làm thế nào đây, tôi muốn cuới hihi.
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ cũng giống bạn gái của cậu, cũng vẫn đang còn thích chơi quá nhưng được cái, bạn trai tớ dù năm nay tròn 30 tuổi nhưng cũng chịu xuống nước "Anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng nhé " và dần dần chuẩn bị ngầm cho tớ . Quả thật là khi con gái chưa sẵn sàng thì cần thuyết phục từ từ, tâm sự nhiều về đời sống gia đình để cô ấy cảm thấy yên tâm, đưa cô ấy đi chơi đến những cặp gia đình mới cưới và chứng minh cho cô ấy rằng cuộc sống gia đình với người chồng như bạn cũng nhiều điều thú vị yên tâm lắm. Nói chung, mưa dầm thấm lâu mà...Chúc bạn thành công.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có khi không phải là bạn gái của bạn còn muốn chơi đâu mà có lẽ cô ấy chưa thấy mình có đủ khả năng làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận của người vợ thì sao. Nói thế thôi ai mà chẳng muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng khi chưa sẵn sàng thì thật là khó có thể quyết định ngay, không thể sống theo kiểu "méo mó có hơn không" được đâu bạn ạ!

    Bright Autumn
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tâm lý bằng vài đường cơ bản đi bạn, Dành 1 buổi thật lãng mạn vào, với nhạc du dương và nói ra những điều bạn muốn nói và muốn làm cho tương lai của 2 đứa, sao cho cô ý cảm nhận được tấm chân tình của bạn. Thiết nghĩ ít cô nàng nào từ chối điều đó nếu thạt sự bạn chân tình và làm cô ý cảm động, dẫn tới quyết định sớm hơn. Chứ cứ nhùng nhằng thì có mà cẩn thận thì ''...trâu hóa bùn'' đấy
    Chúc bạn thành công và hạnh phúc với tình yêu của mình !!!
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. ThienLangQuan

    ThienLangQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bạn.... Tôi cũng đành chiều cô ý vậy và cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. yêu nhau mà không kiên nhẫn thì về sau sống với nhau thế nào được :)))
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hah ha lại có bác muốn tự do trong khuôn khổ đây. Nhưng bác đã hỏi thì em mạnh dạn có đôi lời với bác thế này :
    Nếu không thuyết phục được bạn gái bác đi tới hôn nhân bằng các kiểu tâm lý như năm đẹp, năm xấu, Thái Bạch - Kim Lâu thì đành phải chiều bác gái thôi. Duy có điều bác đặc biệt lưu ý là để tránh đêm dài lắm mộng thì hãy rào khu vườn bác đang chăm sóc ấy lại để nếu quả có rụng thì vẫn rụng trong sân nhà mình thôi bác ạ. Thế thì mới yên tâm không thổi cơm thì gạo còn đó. Rào thế nào thì mỗi người 1 cách nhưng em tin rằng bác sẽ có riêng cách phù hợp nhất của mình ! Chúc bác thành công !!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp. Việc gì phải thế. Tôi chưa bao giờ muốn lấy vợ. Tôi đã lấy vợ chẳng qua đó là điều mà một thằng đàn ông trước sau gì cũng phải làm, thế thôi. Người ta thường ví cuộc sống gia đình cũng giống như cái toilet: Người ở trong muốn ra và người ở ngoài muốn vào...
  8. hardlover

    hardlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh này cực đoan quá. Xin lỗi, tôi đã xem profile của anh và biết anh đã li dị. Người ta đang có tình yêu đẹp, sao lại khuyên người ta không xúc tiến việc cưới xin. Tôi đã có gia đình, chồng tôi rất yêu tôi và không có gì là việc trước sau gì cũng phải làm. Tất nhiên khi đang từ cuọc sống tự do bước vào cuộc sống gia đình sẽ có những gò bó nhất định. Nhưng hãy vì tình yêu, vì cuộc sống mà hãy tập dần cho quen.
    còn bạn THiên Lãng Quân, bạn hãy chuẩn bị tinh thần, bạn sẽ trở thành một người chồng đầy lòng bao dung, rộng lượng, kiên trì với người vợ mới của mình. Bạn hãy tự đánh giá, bạn gái của bạn đã tề gia nội trợ tốt chưa, bạn sẽ chịu được bao lâu nếu vợ bạn rất đoảng. Đấy là tôi nói phòng xa thế thôi. Còn nếu bạn gái của bạn rất giỏi giang rồi thì bạn nên xem lại xem có cản trở nào từ phía gia đình bạn không, ví dụ như mẹ bạn hơi khó tính, cô ấy muốn ở riêng ( đa số con gái đều thế), có cô em chồng nào không.... Và tốt nhất là hai bạn hãy nói chuyện với nhau thẳng thắn về vấn đề này để cùng tìm ra giải pháp. Bạn phải đưa ra được lý do thuyết phục bạn gái về những mặt được của việc hôn nhân. Trong trường hợp của tôi thì chúng tôi có được nhiều thời gian ở bên nhau hơn, để chăm sóc nhau, để chia sẻ với nhau về chuyện cơ quan, chuyện học tập làm việc......
    Chúc hai bạn hạnh phúc.
  9. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nòi chung là? trước khi quyẮt 'ình tiẮn tới hĂn nhĂn là? phà?i suy nghìf kỳf cà?ng và? xèt 'oàn tỳ? mỳ? bơ?i vì? nò hẶ tròng cà? 'ơ?i chứ 'Ău phà?i như mua rau ngoà?i chợ (mà? mua rau cùfng phà?i chòn mớ tươi hay xơ mới). Bàc ThienLangQuan (chìu khĂng thĂ? nà?o luẶn ra 'ược nẮu luẶn bf?ng tiẮng ViẶt cò dẮu) nà?y cùfng cò vè? trè? con khi 'ưa ra cĂu hò?i ngf́n nhưng chà? diĂfn già?i gì? thĂm thì? là?m sao chùng tĂi biẮt 'Ău mà? lĂ?n. Ìt ra bòn tĂi cùfng phà?i biẮt bàc bao nhiĂu tuĂ?i, "bàc gài" tương lai bao nhiĂu "cài xuĂn xanh" chứ (biẮt 'Ău bàc 20, cĂ Ắy 18 thì? khĂng cưới xin lùc nà?y là? 'ùng). Cứ mù? mơ? thẮ nà?y khò nòi lf́m
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế mà tôi không biết là mình đã li dị đấy , bạn có nhầm tôi với ai không đấy. Tôi mới lấy vợ, cãi nhau còn chưa bao giờ xảy ra thì lấy cớ gì để li dị được ?.
    Với cả mọi ý kiến chỉ là theo quan điểm của tôi thôi. Tình yêu đẹp kiểu gì mà một người muốn cưới còn người kia thì không chịu, bó tay. Thực ra kết hôn là một cái gì đấy nghe rất hay ho, nhưng thực ra nó cũng bình thường như bao nhiêu vấn đề khác. Nhiều người cứ cố hình tượng hoá nó lên để rồi tự làm khổ mình, một số thì sợ nó như sợ hủi.
    Cuộc sống gia đình không phải phù hợp với tất cả mọi người. Thế đấy.

Chia sẻ trang này