1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThienLangQuan, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn vì nàng đã "say No" và cũng xin chúc mừng bạn vì vẫn chữa đeo gông vào cổ.
    Thật ra, bạn gái của bạn như vậy là chính chắn đấy, khá thực tế. Có rất nhiều bạn trẻ ở Việt nam thiếu kiến thức về xây dựng và bảo vệ "tổ ấm", chỉ cần "lãng mạn" yêu đương là "lấy luôn" mà không nghĩ đến việc bảo vệ thành quả như thế nào. Cuộc sống độc thân giữa yêu đương, cặp kè, tối ai về nhà nấy, vẫn ở chung với bố mẹ, kinh tế phụ thuộc, v....v khác biệt với cuộc sống gia đình nhiều lắm.
    Đọc bài viết của bạn, tôi đoán bạn còn trẻ. Tôi nghĩ rằng bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp, một khi bạn có sự nghiệp vững chắc, cơ ngơi riêng, kinh tế tài chính khá giả. Tôi nghĩ người phải trì hoãn các lời thúc giục lập gia đình là bạn đấy.
    Nếu bạn đã sẵn sàng và có đầy đủ kiến thức để làm một người chủ cho gia đình của mình, có rất nhiều cách để nàng " say YES" lắm.
    Có nhiều người chỉ muốn bạn gái mình nói câu "còn muốn chơi" lắm mà không được.
    Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc!

Chia sẻ trang này