1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn đi sang các nước phát triển để kiếm việc gì đó để làm các bác góp ý hộ tôi với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Salut_damour, 01/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Vé đi VN thì tùy mùa. Mắc nhất là muà hè và tết.

    Chợ buá, tiệm VN tại Cali thường tụ lại ở các thành phố lớn và đông VN. Bang Cali lớn hơn VN. Bác về ở các thành phố nhỏ ít dân VN thì không có lấy cái chợ VN.

    Đi làm chui thì thấy là làm chợ, rửa chén, phụ bếp, chạy bàn, cắt cỏ, dậy kèm, v.v.

    Di chuyển thì xe bus, xe đạp.

    Nhà thì đi "se" phòng ( share). Tuỳ theo giao kèo, có chỗ thì có bếp, có chỗ thì chỉ cho ở thôi. Ăn thì tự nấu hay ăn cơm "chỉ". Tiền nhà thì tùy, đa số là trả tháng đầu tháng cuối.

    Nói tóm lại là bác phải có người tại vùng đó giúp đỡ lúc mới tới.
  2. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0


    Vâng sau bài viết của 2 người đã làm em hiểu thêm nhiều điều, cảm ơn nhé[r2)]
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bác tphat2009 nói gần hết rồi mình cũng chả có ý gì nói thêm. Chung quy nó là như thế, nhưng mục đích của bạn thì bất cứ lãnh sự quán nào cũng có thể loại bạn ngay từ vòng đầu tiên.
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    có dịch vụ làm đấy nhưng phải cưới 1 cô ở bên trời tây tức là hoặc người yêu bỏ bạn hoặc bạn bỏ người yêu sang bển trước và cưới 1 anh có quốc tịch ở bển, 1 thời gian sau thì li dị và lộn về cưới người kia
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Quát như cơm bữa . Sáng giao cho xây bức tường này , hay là giao cho cái sàn nhà này .... etc , trưa về thấy chưa xong , hoặc xong rồi nhưng cẩu thả ------> quát và quát !!!
    ( tất nhiên là khi phân công công việc là người ta đã dựa trên năng lực rồi , ông nào chát giỏi thì cho hoàn thiện , ông nào xây giỏi thì cho xây thô ..... )

    Em là em thấy thế ,chứ em thấp cổ bé họng , có quát ai bao giờ đâu !
  6. damcamau001

    damcamau001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chủ top giống mình. Ngán ngẩm với cái xh bát nháo và muốn ra đi, nhưng không biết đi kiểu gì, tuổi đã đến băm, trình độ còi, bằng cấp kém... Nhục
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ai làm cái xh ra bát nháo thế? Toàn "bọn xấu" và "các thế lực đen tối" hay chính mình cũng góp phần làm cho nó xấu trong suốt ba mấy năm sống trên đời đấy?

    Ở đó mà chê.
  8. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Chính cái xã hội như thế mới dễ kiếm tiền bác ạ, em sang cũng là để học cái khôn của bọn nó rồi về :-" chứ không mong ở lại[-X
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì muốn ra nước ngoài, những nước phát triển, xem xem ở đó người ta làm thế nào mà giàu có như thế, sau đó sẽ về để cứu nước Việt Nam ta :P

Chia sẻ trang này