1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn được chia sẻ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metmoilamroi, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    dù sao thì bạn vẫn là trụ cột trong gia đình nên hãy mạnh mẽ lên bạn nhé, bạn cũng nhận ra được nhiều điều rồi đấy thôi. bạn có muốn được chúc ngủ ngon mỗi đêm ko? nếu muốn mình sẽ chúc bạn mỗi đêm.
  2. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    A nhin toi de lam j? a co biet la lam nhu vay la toi se khổ lắm khong? a k hai long voi cuoc song hien tai voi su lua chon cua a dung k? a muon j o toi nua? Toi da tuong nham a co tinh cam voi toi, a that su co j do voi toi.
    Tôi da qua ngu dai de fai lam vao hoan canh do khoc do cuoi nhu the nay. Cu moi lan a nhu vay la tinh cam cua toi tuong nhu dang nguoi ngoai lai troi day. Toi mong minh co the ra di som chung nao hay chung day. T mong minh co the vut bo nhung cai ma t k nen vuong fai. Toi met moi lam roi. Suot 3 nam vua roi toi da hung chiu qua du roi. Bay h lai den chuyen nay nua. Toi k hieu minh co the trai qua duoc bao nhieu lan chuyen nhu the nay nua. Lam on hay de cho toi yen.
    Tai sao cuoc doi lai oan trai nhu vay? gap de ma lam j cho khổ thân ra!
  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sớm có được khoảng lặng trong tâm hồn
  4. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Toi bat dau cam nhan duoc co cai j do khong on ve anh. Nhung chua the nao hiểu rõ la cai j.
  5. anon19

    anon19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    muốn mọi người chia sẻ tăm sự thì trước tiên phải "nói" tiếng Việt
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc ko dấu muốn mù mắt luôn, cảm ơn chủ topic đã làm cận thêm vài di ốp nữa
  7. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhé. Mình sẽ viết bằng tiếng Việt vậy.
  8. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy buồn và thất vọng về chính bản thân mình. Tôi buồn vì mình không được khôn ngoan như những người con gái khác để có thể nắm giữ được những cơ hội tốt đẹp đến với mình. Chính điều này đã gây ra không biết bao nhiêu oan trái cho bản thân và gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng.
    Lần đầu tiên là khi tôi còn học đại học năm thứ 2, khi đó tôi có gặp 1 người Mỹ, anh này từng là 1 sinh viên rất giỏi của 1 trưởng đại học danh tiếng ở Mỹ, a sang VN đúng đợt xảy ra sự kiện 11/9 nên a k muốn bay về Mỹ nữa. Hồi đấy anh vừa làm tại VN vừa làm tư vấn tài chính ở HK. Cách 1, 2 tuần là anh lại sang HK để làm việc rồi lại quay về làm việc tại VN. Tôi cảm nhận được rằng anh là một người rất mẫu mực và rất tuyệt vời. Nhưng tôi quá tự ti và ngại ngùng để chấp nhận những lời mời của anh. Tôi đã tự đánh mất cơ hội đến với mình. Sau 1 thời gian, chúng tôi dần giãn ra, k còn liên lạc j nữa và thế là k có mở đầu và cũng k có kết thúc... Tôi đã k đủ tự tin để nắm lấy cơ hội đến với mình.
    Gia đình tôi biết chuyện và rất thất vọng về tôi. Tôi còn nhớ ngày tôi kể với mẹ là có người như thế hình như có tình cảm với mình, mẹ tôi rất mừng vì như tôi đã kể hồi đó gia đình tôi rất nghèo và lam lũ ( kể như vậy k có nghĩa là gia đình tôi chỉ ham giầu, muốn đào mỏ) mà chẳng qua chỉ là khi người ta nghèo khổ như vậy thì việc có người nào đấy tuyệt vời như thế đến thì sẽ giống như tôi đang được chiếu cố vậy. Tôi đã không có đủ tự tin để nắm lấy cơ hội đó và hậu quả là bản thân tôi đã tự giày vò, tiếc suốt 3 năm trời. Hoàn cảnh gia đình càng khiến cho tôi cảm thấy hối tiếc cơ hội đó. Hầu như đêm nào tôi cũng khóc, khóc ướt đẫm gối, tôi k dám nói gì vì tôi sợ mẹ sẽ trách móc tôi là ngu dại , dốt nát. Đến tận bây h, có đôi lúc mẹ tôi buột miệng có ý trách móc tôi vì đã để tuột mất anh. Chỉ cần như vậy thôi là tôi đã hiểu tôi k chỉ làm khổ bản thân mà còn làm khổ cả mẹ tôi nữa. Tôi hiểu mẹ biết tôi cả nghĩ và sợ nếu mẹ nhắc đến sẽ khiến tôi buồn nhiều hơn nên k dám nói. Nhưng chỉ mẹ hé nói ra như vậy là tôi hiểu mẹ thất vọng như thế nào rồi.
    Trong đầu óc tôi lúc nào cũng có những ảo tưởng mơ mộng về 1 tình yêu đẹp với người đó. Tôi k thể dứt ra khỏi những hão huyền đó trong suốt 3 năm đó dù tự nhủ rằng bát nước hắt đi thì sẽ k bao h lấy lại được. Có lúc mệt mỏi và ức chế đến độ tôi chỉ muốn moi lấy con tim của mình ra mà cào cấu, giằng xé cho thoả. Nghị lực của tôi k fải k có nhưng cứ giằn vặt như thế thật sự là quá sức đối với một đứa con gái như tôi. Cứ như thế, 3 năm đằng đẵng tôi chẳng có nổi 1 người nào theo đuổi mình. Đã thế còn chưa kể đến bạn bè ĐH cũng coi tôi bí hiểm, nói xấu và gây rất nhiều sức ép đối với tôi.
    Cô đơn và mệt mỏi, nhưng rồi đến khi ra trường tôi cũng cố gắng fấn đấu và có được một công việc rất tuyệt vời. Tưởng chừng như tôi đã bắt đầu lấy lại được tinh thần và tôi mong điều kiện công việc sẽ cho tôi gặp được một người tử tế để tôi có thể khoả lấp được hình ảnh của anh. Nhưng hỡi ôi, có chăng chỉ là lại thêm một điều oan trái nữa.
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đã làm thì chịu,biết sai thì sửa giấy vò bản thân làm quái gì ,vậy có
    ngu quá không nhỉ?
    đọc bài viết của bạn rất tâm trạng ,nhưng thiết nghĩ cũng là do cái
    cảm giác tự sinh ra của bản thân quá nhiều ,sống quá phức tạp ,cả
    nghĩ
    than thân trách phận ,tham vọng quá nhiều ...làm đầu óc mu muội
    nhìn lại bản thân sáng suốt tìm ra quan điểm sống nhé
    có vài lời vậy
  10. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    khi khuyên 1 người khác mình luôn thấy mình nói chí lý .............nhưng............tới khi mình lâm vào hòan cảnh đó sao thấy ..........lý trí đi đâu cả rùi.............biết sai .....cứ đâm vào............biết ko tốt ...vẫn làm..............người trong cuộc đứng là mù quáng.........sao này làm gì chắc fải lên đây hỏi mấy bác cái nhỉ............

Chia sẻ trang này