1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn được chia sẻ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metmoilamroi, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buồn quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáa.
    RI đang ở đây, mình đã hy vọng quá cơ. mày đừng như thế. mình vừa tâm sự với mẹ, mình thấy tủi thân quá, lúc này mình muốn ôm mẹ mà khóc cơ. khóc thật to nói thật những hy vọng mong mỏi của mình. Người ta cũng chỉ là hơi có cảm tình với mày thôi, có gì đâu mà mày lại hy vọng hão huyền như thế hả? Mẹ đã phân tích đúng như những j mày nghĩ còn j nữa. Nếu người ta có ý định j với mày, người ta sẽ tìm mọi cách để tiếp cận mày, còn nếu không thì cũng chỉ là cảm tình bình thường thôi. Người ta còn chuẩn bị lấy vợ nữa. Sao mày toàn gặp những điều oan trái như vậy thế? Hãy tỉnh mau, nếu không lại tự làm khổ bản thân như những lần trước.
    Mình nghĩ mình không nói ra nhưng mẹ cũng biết là mình thích và hy vọng lắm. NHưng biết làm thế nào chứ. Cái j không fải là của mình sẽ mãi mãi không bao h là của mình (nói thì dễ nhưng đau lòng lắm).
    Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu tôi muốn khóc thật to. muốn tát mình thật đau để tỉnh hẳn.
    Mẹ nói có lẽ là do mình không lên QTG nữa nên mới thế. MÌnh đã gạt đi, mình nghĩ là mình làm đúng, nếu còn tiếp tục bước vào thế giới đấy thì đến bao h mình mới thoát khỏi u mê, hoang tưởng.... Người ta nếu không trải qua những oan trái mà mình đã trải qua trong suốt gần 4 năm qua thì không thể nào thấm thía được sự đau đớn mà mình đã fải trải qua. Nói qua nói lại để bới móc tận gốc tận rễ xem lỗi là của ai là việc vô nghĩa. Quá khứ là quá khứ, là lỗi của ai có quan trọng không? suy cho cùng người fải chịu khổ đau là mày, mày fải thoát ra khỏi cái sự ma quỷ kia để sống và tự chịu trách nhiệm với bản thân.....Tất cả đều không đáng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thật đau đớn nhưng mình chấp nhận và sẽ cố gắng bước tiếp/////
    Nếu không đến được với nhau thì cũng không nên níu kéo, chỉ thêm đau khổ cho bản thân và khiến người ta chê cười....
  2. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng thì thất vọng, đau khổ cũng là do bản thân mình muốn những thứ không fải của mình, nuối tiếc những thứ đã mất, những thứ không đáng giữ trong lòng.
    Chẳng mấy khi mình lại có tâm trạng thoải mái, thảnh thơi như vậy:
    - RI ơi, don''t worry, I understand you do not love me. I won''t put you in a difficult situation. u''re going to get married. Congrats!
    Chỉ 1 tuần nữa thôi là a sẽ lại đi. Nghĩ lại e đã rất mong đợi tuần vừa rồi, nhưng rốt cục thái độ của a đã cho e nhận thấy tín hiệu trái ngược với mong đợi của e. E rất buồn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì xưa nay đã có câu "giầu vì bạn, sang vì vợ", e hiểu rằng e không thể đem lại cho a được thứ j cả. A cao quá, e k với được. Nhưng trên tất cả, a không y e, k có j đặc biệt với e cả nên tránh mặt e cũng là chuyện bình thường. E rất tôn trọng điều đó, ít ra anh cũng thẳng thắn và rất thông minh không để e fải hy vọng. Sau tuần tới, a sẽ đi, e thấy thế sẽ tốt cho e. E sẽ quên a. a như một con người rất thông minh, đứng đắn.
    - Đàn ông người nước ngoài rất lịch sự. Người ta có thể khen mày đẹp lắm, nhưng mày thật non nớt, cứ nghĩ là người ta có ý j đặc biệt với mày. Martin nói với mày rằng: Em đẹp lắm, chỉ có thế thôi mà mày cứ làm như người ta có ý j với mày í, mong chờ khấp khởi hy vọng người ta viết email cưa cẩm mà mãi không thấy (mày thật lố bịch chưa chi đã tưởng bở). Rồi R noi la: You''re even more beautiful, mày cũng nghĩ là có cơ hội với R, nhưng qua thái độ của R tuần vừa rồi thì mình thấy khen là 1 chuyện, có tình cảm yêu đương j lại là chuyện hoàn toàn khác. Không nên chỉ vì 1 câu nói xã giao lại tưởng người ta thích, yêu mình, rốt cục là đặt người ta vào hoàn cảnh khó chịu và làm bản thân thất vọng.
    - a.N, e k nghĩ là em có thể đón nhận tình cảm của anh. Em có tham vọng khác cơ và nếu em có đến với anh, có thể sẽ hạnh phúc 1 thời gian đầu nhưng em biết chắc chắn rằng mai sau em sẽ lại quay trở lại với cái tham vọng kia. Em không nghĩ là có thể bình yên và thoả mãn khi lấy anh.
    - Vậy là mình sẽ quay lại với cái máng lợn, sẽ học và thi, xin học. Lại fải chờ hơn 1 nam nữa. Chán nản, thất vọng, không thấy có tương lai j, nhưng vẫn như mọi khi, fải fấn đấu, fấn đấu ....
    Sao trong lòng mình thấy chua quá, chát quá, xót xa quá....
    Vứt bỏ được cái j thì nên vứt bỏ đi cho nhẹ lòng, thanh thản....
  3. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hom thu sau tuan truoc, RI co ve, a i lai thoi bung hy vong len trong minh. trông anh i đỏ mặt mà mình lại càng hy vọng anh i có j với mình. mình không có kinh nhiệm trong việc này, liệu nếu anh í nhìn mình mà đỏ mặt thì có nghĩa j không nhi? Meeting hôm đấy a i noi la những câu chung chung như "I like it very much va I hope that you get the implication of it" và rất đỏ mặt, mình còn thấy anh í rơm rớm nước mắt vài lần, mình không hiểu có chuyện j buồn với a i. Mình còn hoang tưởng rằng anh i biết chuyện mình bị bắt nạt ở cty và cảm thấy thương mình. Mình còn có nghe thấy mọi người trong VP bàn tán lung tung là anh í có vẻ thích mình, rồi họ chê mình xấu xí. Thực ra tôi chăng sợ những lời bàn tán dư luận, chỉ cần anh í có thổ lộ với tôi. Trời ơi, có fải tôi nghĩ nhiều quá không? có fải tôi bị bệnh j về tâm lý không nữa. Tại sao tôi lại có thể nghĩ ra được lắm thứ như vậy nữa. 1 mặt tôi ra sức tự nhủ với bản thân là mình đã hoang tưởng, 1 mặt tôi vẫn nghĩ, vẫn hy vọng và vẫn mơ mộng về a. trong khi anh í chưa bao h nói j với tôi cả. tất cả chỉ là tôi nghe ngóng, cảm nhận. Tôi đúng là 1 con điên.
    Sáng nay, tôi còn mơ thấy RI cầm tay tôi và nói "I''''ve got something to tell you. I think that I am in love with you. Do you love me?" hu hu... tôi bị điên rồi. Chắc có lẽ ban ngày tôi nghĩ nhiều quá nên buổi đêm mới mơ mộng như thế.
    Tôi k biết fải làm thế nào để kiểm tra xem anh i co j với mình không. Hôm đó tôi đã định ở lại nói chuyện với a i, (toi biết a i k lam viec o day nhung toi nghĩ đã k ít lần anh i nâng đỡ tôi ở cty)nhung tôi đã k có dip để ở lại vì có người khác ở lại hỏi han anh í rồi, luc sau tôi định quay lại thì lại gặp 1 chị nên hơi ngại, đành thoi. the là cuối tuần, tôi đã liều viết thư hỏi han a i. Nhưng email trả lời của anh í không có câu hỏi nào để tôi reply lại cả, chắc có lẽ anh í chỉ xã giao và tất cả chỉ là do tôi hão huyền, hiểu nhầm thôi. Hơn nữa, những lúc gặp anh i ở cửa fòng, thái độ của anh í rất bình thường, không có biểu hiện j là quan tâm đặc biệt đến tôi cả. Trong email anh chi noi la anh rất bận rộn, mẹ anh ốm nên anh i rất lo, anh rất thich không khí ở HN và thich travel o dây, hết. Liệu đó có fải là điều quá rõ ràng là anh i khong có j đặc biệt với tôi cả. Tất cả chỉ là tôi hoang tưởng và thích người ta trước thôi. Không biết mọi người vào trong hoàn cnảh của tôi thì sẽ làm j nhi? Tôi thấy những đôi lứa yêu nhau, người ta đến với nhau dễ dàng và cũng lâu bền lắm, sao với tôi lại rối rắm thế này nhỉ? Lliệu có fải tất cả chỉ là do tôi hoang tưởng nhiều quá không?
    Tự nhiên viết những điều này ra tôi lại cảm thấy thật thanh thản và không quá níu kéo những cảm xúc với anh nữa. Cố lên nào.
    Được metmoilamroi sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 22/10/2008
  4. cocorico2001

    cocorico2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    QUẲNG GHÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG. COME ON!
  5. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cứ vô tư sống, ta sẽ là người chiến thắng.
    Chuyen vuong mac voi Ja cung chang co j ca. nguoi ta cu quang vao minh, minh k bother thi cung k fai xau ho, ho then ve viec chu dong. Minh da hoc dc bai hoc rat dat gia qua việc này, k bao h được vội vã, cái j là của mình, sẽ là của mình, cái j k thì k nên gượng ép. Nếu người ta thích mày, người ta sẽ hỏi, còn nếu k thì đừng hão huyền, xuyên tạc.
    Được metmoilamroi sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 23/11/2008
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đã định viết gì đó, rồi lại thôi, rồi cuối cùng lại quyêtd định viết.
    Mình cảm thấy rất thương cho hoàn cảnh của bạn, ai cũng sinh ra như nhau, nhưng bạn lại có một tuổi thơ thật cực khổ - mà nguyên nhân phần lớn chỉ vì tiền. Mình chỉ ước mình thật giàu có, mình sẽ mở công ty, sẽ đưa được ọi người đến với một công việc nào đó thích hợp với khả năng của họ đẻ họ kiếm sỗng. Nhưng tất cả chỉ nằm ở ước thôi.
    Mình thương bạn và cũng khâm phục bạn vì bạn tỏ ra rất có bản lĩnh, cứng rắn. Phải nói là bạn cứng rắn, vì ai cũng có những lúc yếu đuối, tuyệt vọng, nhưng bạn lại biết vươn lên, biết bỏ qua để cố gắng.
    Nhưng mình thấy có hai điều sau hơi thất vọng về bạn:
    - Thứ nhất hình như bạn chẳng yêu ai mà chỉ mê người ta yêu mình, mà người bạn thích người ta thích bạn đáy lại phai giỏi và giàu, đại loại là có tiền
    - Thứ 2: bạn tưởng Tây giàu lắm hả bạn? Họ có giàu hơn mình, nhưng ở đau cũng có người nghèo. Ngheo tiền bạc, nghèo nhân cách. Bạn đừng quá mơ mộng vào viẽn cảnh giàu có mà đánh đổi nhiều thứ vì tiền.
    Nếu bạn muốn, hãy học cho thật giỏi và tìm học bổng đi du học, bạn có thể làm được. Đó là cách kiếm tiền nhanh nhất cho bạn và gia đình, mình thấy vậy.
    Hãy thử xem, chứ lương VN, lại trè, mình khó nghĩ là đạt được 10 triệu một tháng. CÒn cách du học bằng học bổng. Bạn cố lên. Chúc bạn thành công, cà thoát khỏi cảnh nghèo khổ.
    Dẫu sao, mình cũng thương bạn lắm. Đừng nghĩ mình thương hại nha. Tội nghiệp mình.
  7. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @nnhoa123: cam on bạn, những góp í của bạn đã làm tớ vỡ ra được 1 vài điều j đó.
  8. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không buồn nghĩ, muốn vứt bỏ E ra khỏi đầu. Tôi vừa muốn tin, vừa sợ, ngập ngừng.
    Vẫn biết k thể rõ ràng thế nào là đúng, thế nào là sai , muốn quyết định, muốn giải quyết được vấn đề nhưng vẫn k thể, k thể giải quyết được những vướng mắc này theo cách mình muốn.
    Mình có cảm giác mình sử xự 1 cách k bình thường, mình sẵn sàng sử xự như 1 người bình thwờng sẽ làm , nhưng mình k biết 1 người bình thwơng sẽ sử xự ra sao ca.
    Yêu sao k nói với mình??
    Được metmoilamroi sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 25/12/2008
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Topic này viết khá lâu rồi nhưng bi jo mình mới đọc. Mình cũng không quá mê tín. nhưng mình cũng tin vào thần thánh. Mình nghĩ cũng có phần đúng chứ ko phải hoàn toàn sai. nhưng khi xem bói xong, mình cũng có thể tự nhận định được cái nào đúng cái nào sai mà. mình thì chưa xem bói bao jo cả. Mong bạn và gia đình có thể vượt qua mọi gian khổ. nhà mình ngày xưa cũng khó khắn. nhưng bố mẹ mình chăm chỉ làm việc và ko hề mê tín. cả nhà chỉ có mình là hơi tin vào chuyện đấy một chút xíu thôi. Mong bạn luôn vui.
  10. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đau khổ hay vui sướng là do mình cả. hãy yêu bản thân mình trước thì mới làm cho người khác yêu mình được. thấy chị đối xử với bản thân tệ hại quá. AQ lên, AQ nhiều vào. chăm sóc cho bản thân nhiều vào.

Chia sẻ trang này