1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn được chia sẻ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metmoilamroi, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Toi lúng túng, k biết sử xự như thế nào cả. Tôi muốn khóc thét lên trước mặt E, dể E biết rằng tôi rất căng thẳng, ức chế, xin hãy đừng làm tôi căng thẳng. E có biết đâu rằng những nguời tốt với E lai rất khó chịu với tôi. THế là đã quá đủ rồi, tôi sẽ buông xuôi mọi thứ.
    Muốn khóc mà sao k thể, k thể khóc đưọc. Căng thẳng quá, ức chế quá.
    Tôi chấp nhận ra đi, tay trắng cũng được. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đời người có cái j là toàn vẹn đau. Đi những chỗ khác, có lẽ tôi sẽ k được sung sướng về vật chất như ở đây, nhưng có lẽ, tôi sẽ được bù đắp bằng tinh thần. Sau những chuyện vừa qua, tôi sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại.
  2. coptimcun

    coptimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ạ, mọi khó khăn rồi sẽ qua, những niềm vui còn đang chờ đón phía trước .
  3. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn và mệt mỏi quá, chẳng làm được việc j ra hồn cả. Cái j cũng dở dang. Minh rất ghét E, mình không muốn cứ bị bàn ra tán vào như thế mãi, mệt mỏi quá rồi.
    MÌnh mong thoát ra khỏi những vướng mắc này nhưng mình không có khả năng để kiểm soát và giải quyết chúng nên chẳng việc j ra hồn cả.
    Mình căm ghét và thất vọng về bản thân vô cùng, lúc nào cũng kêu mệt mỏi, con người, đầu óc trì trệ
  4. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. không biết dâu là thật, đâu là giả. Mình cẳng thẳng, mình vừa ghét, vừa muốn tin và muốn y . Ai có thể khuyên mình fải làm j đây, làm ntn dây?
    Được metmoilamroi sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 18/01/2009
  5. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Kiếp trước vướng nghiệp gì mà khổ thế , cảm thông
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uhm .. hãy đơn giản hoá mọi chuyện anh ạ .. Đôi khi chỉ là một chút buông tay cho Bình yên trở lại ... rồi lại để cái xô bồ của cuộc sống cuốn đi ...
    Cuối năm rồi .... Chuyện đã là những ngày cũ ....
  7. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dầu năm mới, ngày mồng 2 mà tôi đã uống bia say rồi khóc lóc truớc mặt cả nhà, thế mới sợ chứ, tôi k kiểm soát được mình lúc đấy nứa. Say mà vẫn biết là mình đang làm j, rất rõ là đằng khác nhưng k thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ tuôn trào, nấc nghẹn lời, tôi cố cười trưóc những câu chuyện vu vơ mà mọi người đang cố tạo ra để làm k khí được thoai mai hơn, nhưng càng cười, nước mắt lại càng chảy ra nhiều, k thể kiềm chế được.
    Tôi nghĩ đến e, mặc dù đã cố kiếm cho mình một người để quyết tâm đoạn tuyệt với e, nhưng tôi vẫn k thể nào yên lòng được hoàn toàn. Nhiều lúc nghĩ thoáng ra thì tôi tặc lưỡi, e chang la j, tôi nên quên để sống cho ban than. Nhưng co những lúc tôi lai thấy t/c lai trỗi dây, dằn vặt ban than, gần như vậy mà tôi cũng bất lực, k thể nào tiến đến gần nhau được.
    Tôi đã cố gắng thử, cả 2 đều tỏ ra vui vẻ, nhưng tôi e sợ rằng sau đây e se lai giáng cho tôi 1 cú trời đánh nữa. e sẽ mời người khác đi eăn. và lần này sẽ là e tự nguyện làm, chứ k fải do ai xúi giục nữa. Đến lúc đấy chắc tôi sẽ fải ê chề hơn nữa i chứ.
    Được metmoilamroi sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 01/02/2009
  8. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Có lẽ đây là lần đầu tiên m có đủ kiên trì để ngồi đọc một bài viết tâm sự dài như của bạn trên net . Nhưng thật sự m ko thấy được nỗi đau khổ tận cùng như bạn viết . Cũng có thể m là người máu lạnh, mà cũng có thể mỗi người có một cách sống khác nhau .
    Ba mẹ mình đến với nhau cũng với 2 bạn tay trắng, vật lộn với đủ thứ nghề để mưu sinh ( ép lốp xe đạp, bán hàng ăn , ban thit lon ....)để nuôi 2 anh em mình,4 cô chú chưa trưởng thành và ông bà nội ốm liệt giường .Mẹ m có kể, có những năm túng thiếu quá, Ba m chán nản và bỏ lên rừng sống cả năm trời , mãi cho đến 30 Tết mang về nhà cho vợ con được vài cân ca'''''''' khô .Bạn nghĩ xem, lúc đó Ba mình có cùng quẫn ko ???
    Ba và mẹ cứ lăn lộn mãi với cs như thế, đến khi lo được cs cho các cô chú ổn định thì Ba mẹ mình chia tay .Lúc đó mình lên 7 tuổi , m ở với Ba, còn anh trai thì ở với Mẹ .Mẹ thì cũng chỉ biết buôn bán sống qua ngày, Còn Ba m thì bắt đầu đi học bổ túc cap 3 ban đêm (năm đó Ba 35 tuổi ) rùi sau đó là DH ngoại thương . Thời gian đó , vì ko có thời gian , vừa ko có tiền nên Ba gửi m sống ở nhà họ hàng , và cuối tuần đón về với Ba .Lúc đó tủi thân lắm chứ, bạn nghĩ 1 đứa bé 7 8 tuổi lúc đó mong đc ỏ bên ai nhất ????Rùi đến khi lên lớp 4,m đc về ở với Ba , hàng ngày Ba đi làm,còn mình tự đi học, tự nấu cơm chờ Ba về, cs của 2 Ba con cứ trôi qua như thế ,Lúc đó m lại khác bạn , chẳng than trách điều j cả .Vẫn ra sân choi cua khu tập thể chwoi với mọi người như bt, mình chẳng lấy làm phiền khi nhà m ko giầu có . Quan trọng với m lúc đó là Ba con m hạnh phúc !
    ........
    Chuyện của m thì còn dài lắm ,m cũng như bao nhiêu người khác thôi , cũng có niềm vui ,nỗi buồn, Nhưng m ko than trách số phận , vì chảng ai có thể chọn lựa được người sinh ra mình ,quan trọng là dám vươn lên, vượt qua hoàn cảnh của m , bạn càng ủ rũ , ôm đời kể khổ thì mãi mãi bạn cũng sẽ phải sống cùng vói những nỗi đau đó .
    Co the noi hien tai m hon ban ve vat chat, m dc song o 1 thanh pho nhieu nguoi mo uoc, nhung co mot thu mà ban co mà minh vinh vien ko bao gio co duoc, do là mot gd co du Ba du me hp. Nhieu nguoi lam cung them co mot bua com ,dc nhuong nhau tung mieng thuc an ngon nhu nhà ban,,,Ban dang hon rat nhieu nguoi do , ban biet ko ???
    Mình khâm phuc Ba mình về tất cả ...Ba bươn trải để m có cs đầy đủ hơn , Vậy bạn tại sao bạn ko tự tin lên , bước về phía trước ...gắng lên vì tương lai của bạn ,
    ( Người ta vẫn nói :" ko ai giàu 3 họ , ko ai kho'''''''' 3 đời ,,, vầy mà sao đời nhà tôi là đời thứ 4 rồi mà vẫn nghèo "--->đơn giản, vì ông ko có gắng vươn lên , vì tin vì cái ko đâu 1 cách mù quáng)
    Sống là phải lì ....
    Được me_to_you19 sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 02/02/2009
    Được me_to_you19 sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 02/02/2009
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Lên đây tâm sự ko phải để an ủi mà để tìm cho mình những ng đồng cảm và những tâm hồn bay bổng khác để tìm thấy cho mình 1 niềm vui...lạc quan mà sống...trong nỗi buồn luôn chứa đựng 1 niềm vui...biết cách tìm ra nó ta sẽ thấy mình hp...
  10. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã lại mắc sai lầm nữa rồi. Tôi là 1 con ngu í mà. tôi sẽ mất e, mot người tôi có cảm tình, nhưng rồi lần này cũng lại giống nhu những lần trước, tôi quá ngu dốt , k biết giữ gìn người mình yêu, k dám nói ra điều mình muốn nói để rồi fải ôm hận cả đời. tôi thật k xứng với người ta và cũng k xứng đáng với những cơ hội đến với mình.
    Tôi sẽ ra đi để kết thúc tất cả mọi chuyện.

Chia sẻ trang này