1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn được trả thù như mọi người.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 25/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Anh Thanh ạ,đôi khi em thấy sự bao dung mới là cách trả thù tốt nhất đấy
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. HeoConThoiDai

    HeoConThoiDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Sao ban lai muon tra thu moi nguoi ha ?
    SUPPER LU - heo con thoi dai
  3. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không giận, không thù, không hận mà cứ ra rả suốt ngày thế này à. Rõ vớ vẩn, dở hơi.
    Diêu Bông
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn nói chứng tỏ hai điều:
    - Khả năng của bạn quá kém, chứ không phải bạn bao dung, cao thượng vì bạn đã thử.
    - Bạn đang thù hận bản thân bạn vì điều kém cỏi đó và thật nguy hiểm, nguy hiểm khi cái suy nghĩ trả thù tiềm tàng đó luôn xuất hiện trong bạn.
    Và điều kết luận là: Bạn là con người nguy hiểm.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    Bác truongdu phát biểu hay nhẩy ?Chính xác uyên thâm .
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu anh viết bài này lên là để dành cho ai.
    Topic này khiến em phải suy nghĩ khá nhiều.....
    Who Give Me The True Love?
  7. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có con người cao thượng. Chỉ có người ích kỷ sống với người ích kỷ. Ngay cả khi bao dung hay tha thứ, con người ta cũng chỉ hành động cho bản thân mình, hành động để được cảm thấy mình cao thượng.
    Thiên hạ đảo điên
  8. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    anh viết bài này cho những người họ có thể tự hiểu,và là những ai thì chỉ có họ mới biết,con suy diễn như bác trường du thì em chịu rồi,em thử làm như vậy nhé,bác nói em nguy hiểm tức là bác đã biết như thế nào là nguy hiểm----->muốn biết một điều gì đó thì phải học---->chứng tỏ bác đã học được sự nguy hiểm--->mà khi đã học được một điều gì đó thì sự học đó sẽ tồn tại trong mình(nếu nói không tồn tại thì kẻ đó là người không có trí nhớ)---->nếu đã tồn tại trongmình thì chứng tỏ bác là người nguy hiểm,hahhaha,còn bác hay suy diễn như thế--->suy từ bụng bác ra bụng người,hehhe,chào nhé bác
    <img src=images/emotion/walksmil.gif border=0 align=middle>Cướp,cướp,bắt lấy nó<img src=images/emotion/ukliam2.gif border=0 align=middle>
  9. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, nếu đã không thể căm ghét hay thù hận 1 con người, có thể là do đã quá yêu thương họ, hoặc do mình không có đủ khả năng để căm ghét người đó. Khi đó thì chỉ còn cách tự trách mình. Và căm thù bản thân mình.

Chia sẻ trang này