1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn " Hoàn Lương "

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tnet, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn " Hoàn Lương "

    Cách đây gần 8 năm tôi yêu (phải nói là mê mới đúng) một cô gái , mặc dù cô gái đó không hề coi trọng tình cảm của tôi và tôi biết trước rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tệ hại nhưng không hiểu sao tôi không thể dứt ra được . Cứ nhùng nhằng như vậy hơn 5 năm và khi cô ấy rời xa thì tôi bị Shock nặng . Sau gần 2 năm trong trạng thái "không trọng lực" , nỗi đau của tôi mới chỉ vơi đi phần nào , tôi quyết định phải làm một cái gì đó để có thể dứt bỏ được quá khứ , nghĩ đến câu ai đó nói : "cách tốt nhất để quên một người là nghĩ tới một người khác" , tôi đã làm quen với một số cô gái để tìm một người nào đó để mà nghĩ về . Đối với mỗi cô gái , trước khi gặp gỡ tôi đều hy vọng đó sẽ là người mà tôi cần nhưng khi gặp gỡ không một ai gây cho tôi chút rung động nào , mặc dù vậy các mối quan hệ vẫn tiến triển với "tốc độ tên lửa" bởi lòng tham của tôi và sự đồng lõa của các cô gái kia , chẳng hiểu sao các cô gái đều mở sẵn cổng thành để tôi tiến quân vào mà không một chút kháng cự , có lẽ đó chính là điều mà tôi không mong đợi nên tôi chán họ cũng nhanh chóng như khi làm quen vậy . Khi chán một cô gái nào đó tôi thấy thật khó xử mặc dù tôi chưa hề nói lời yêu thương hay hứa hẹn với bất cứ ai điều gì , tôi đã từng thất tình và biết nỗi đau thất tình là thế nào nên tôi quyết định chẳng nói gì cả mà sẽ giảm dần cường độ gặp gỡ để từ từ họ tự hiểu (khổ nỗi đến bây giờ vẫn chưa có ai tự hiểu cả) . Cũng xin nói rằng tất cả các cô gái tôi quen đều là "con nhà lành" và có những cô thì tôi là mối tình đầu của họ và họ mê tôi cũng không kém tôi đã mê cô gái trước kia . Mỗi lần như vậy tôi đều tự nhủ rằng mình chưa gặp đúng đối tượng và lại nhanh chóng chuyển sự chú ý qua một đối tượng khác và vẫn với chiến thuật tốc chiến tốc thắng , trong khi người trước chưa dứt xong thì người sau đã đến . Cứ như vậy mà hiện tại trên hai vai tôi đã có cả chục cái đòn gánh .
    Có một câu nói :" ở nơi nào người phụ nữ nghiêm khắc thì đàn ông cũng đứng đắn hơn" nhưng những người phụ nữ mà tôi gặp chẳng ai chịu nghiêm khắc với tôi cả thành thử bây giờ tôi mới trở nên như vậy .
    Gần đây tôi quen một người con gái , chỉ quen biết chứ chưa thân nhưng tôi nhận thấy ở người này có một cái gì đó cuốn hút tôi và đặc biệt là không dễ dãi với tôi như những cô gái trước và có vẻ khá nghiêm trang chuẩn mực , tôi muốn tiến xa hơn nhưng bây giờ tôi mới thấy sợ , tôi sợ một lúc nào đó người ta phát giác ra các mối quan hệ kia của tôi (vẫn nhì nhằng không dứt ra được mặc dù tôi rất muốn) thì tôi chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào cả . Tận "đít của trái tim mình" (bottom of my heart) , tôi luôn mong muốn gặp một người , chỉ một người thôi , tôi không hề muốn bắt cá hai tay tí nào cả .
    Tôi post bài này không mong nhận được một lời khuyên để có thể thoát ra khỏi mớ bòng bong do tôi đã ngu ngốc tạo ra nhưng tôi cũng muốn nhận được những góp ý của các bạn , biết đâu từ những góp ý này tôi sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất .
    Nếu có cô gái nào đã từng hay đang còn quen tôi đọc bài này xin hãy hiểu cho tôi , nếu ai muốn chửi tôi là thằng tồi , xin cứ chửi đi bởi vì tôi đáng bị như vậy .

    Xin mọi người hiểu cho tôi : Tôi muốn Hoàn Lương !

    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED , EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .

    Được sửa chữa bởi - tnet vào 13/05/2002 02:41

    Được sửa chữa bởi - tnet vào 13/05/2002 02:52
  2. pullinh

    pullinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ... Han venh cai mat len, rat la kieu ngao:
    - Tao da bao la tao khong can tien.
    - Gioi! Hom nay moi thay anh khong doi tien. The anh can gi?
    Han dong dac:
    - TAo muon lam nguoi luong thien!
    Ba Kien cuoi ha ha:
    - O, tuong gi! Toi chi can anh luong thien cho thien ha nho.
    Han lac dau:
    - Khong duoc! Ai cho tao lam nguoi luong thien? Lam the nao cho mat duoc nhung manh chai tren mat nay? Tao khong the la nguoi luong thien nua. Biet khong? Chi con mot cach...biet khong? Chi con mot cai la... cai nay, biet khong????
    .............
    Chac ban cung biet do la doan thoai trong truyen Chi Pheo cua Nam Cao. Ban dugn la anh Chi hien dai day.
    Ban ten chi nhi?? Co phai ten la Long khong???
    Toi hoi vay la boi nguoi yeu cu cua tui cung ten la Long, va anh ay cung o trong truong hop giong nhu ban ay. Nghia la truoc day, anh ay da yeu rat nhieu nguoi. Khi gap toi, anh ay da khong giau diem, mac du cung phai rat kho khan moi thu nhan rang truoc day anh cung da di tim rat nhieu roi moi gap duoc em. Qua that, toi ton trong anh boi vi anh chan thanh va trung thuc. Nhung tu sau tham trong minh toi van thay that la choang vang. Tai vi sao u??? Noi chung, cung tai vi nhung dinh kien xa hoi da hinh thanh tu rat lau an sau vao tiem thuc cua chung ta ma thoi. Cung nhu ban noi ve nhung co "con gai nha lanh"ma van de dang de cho con loc tinh yeu cua ban cuon di ay. Ban, cung nhu toi, hinh nhu deu quen mat mot dieu rang, da la tinh yeu thi phai chay.
    Ban noi rang, ban den voi rat nhieu nguoi sau nay chi de di tim hinh bong cua nguoi dau tien. Nhung ban chan nan boi vi nhung nguoi sau nay deu de dai cho ban tinh yeu khien ban phai nghi ngo "Su chung thuy????" cua nhung tinh yeu do. Toi hoi that ban mot dieu rang, khi ban yeu cai co con gai dau tien kia, nguoi ma ngay tu dau ban da biet la khong di den dau ay, 5 nam hay 8 nam. Co ta biet la khong di den dau the ma van yeu ban tung ay thoi gian de roi cuoi cung van bo di cho ban song trong "that tinh" toi hai nam troi thi co ta co phai la nguoi tot khong??? Co ta co dang de cho ban dau kho the khong????? CO ta co dang la nguyen nhan de ban, trong trang thai dau kho mu quang do, tiep tuc lam cac co gai khac dau kho hay khong????
    Toi phan doi nhung "tro choi ai tinh". Khong nen dem tinh cam ra de choi tro may rui nhu the chu.
    Tro lai van de. Sau mot thoi gian "choi boi" chan che di rui, bay gio ban noi la ban da tim duoc nguoi trong mong cua ban. Tu nay den gio toi chua ket luan rang ban la nguoi tot hay nguoi xau. Cung co the tinh yeu moi me nay se lam cho ban tot len, nhung cung co the day chi lai la mot lan thu nghiem nua cau ban thi sao???? Noi that, toi khong chac. Cung nhu truoc day toi khong dam chac vao anh toi vay. Con trai co quyen lua chon, nhung con gai co quyen quyet dinh. Toi la nguoi may man da duoc anh chon. Khong hanh dien sao duoc khi minh vuot qua duoc mot vong tuyen chon khat khe hon ca thi hoa hau nhu the???? Nhung ma khi duoc hoi rang " Chung minh se lay nhau nhe??" thi toi da rat tran tro, va dau buon tra loi rang " Xin loi anh, nhung em khong co du can dam!". Toi xin nhac lai, toi ton trong su chan thanh va trung thuc trong tinh yeu, toi ton trong anh nhung toi khong co nhung dự cảm tot dep cho tuong lai cua gia dinh minh. Va con gai thi khong the song bat an duoc.
    Cuoi cung, noi that long, theo toi thi hinh nhu den tan bay gio ban van chua co nhung suy nghi dung dan ve tinh yeu. Ban van dang chới với lam. Ban van co tinh duy tri moi quan he voi nhieu co gai boi vi ban so noi su that ra se lam cho ho dau kho. Nhung ban dau co biet rang neu ho tu phat hien ra dieu do thi ho con dau kho gap may muoi lan. BAn lai con keu goi cac co gai kia neu biet dieu thi hay roi xa ban di chu ban thi khong lam duoc dieu nguoc lai la xa cac co dau. Ban oi, song de Đức cho con chau voi chu??? Sao ma lai nhan tam the ????
    Ban muon hoan luong????? Lam sao duoc khi tu ban chan hat tat ca cac loi hoan luong cua ban roi?????
    for someone loves me
  3. pullinh

    pullinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Day la phan chui. Noi cho bo tuc da. Rui thi bay gio moi noi tiep.
    Toi cung da tung o trong tinh trang nhu co ban gai cua ban bay gio, nhu ban da biet day. VA theo kinh nghiem dau thuong cua toi thi toi da danh mat mot tinh yeu dich thuc, va nua, chan mat loi "hoan luong" cua mot nguoi dan ong. Noi di noi lai, toi khong an han vi quyet dinh cua minh dau. Nhung neu toi co du can dam thi co le luc do toi cung khong phai an han vi mot quyet dinh bao liet hon. Ai ma biet duoc chuyen ngay mai se xay ra nhu the nao nhi????
    Nhung ma theo toi thi, ban la mot nguoi dan ong, co le cung truong thanh roi, ban nen chiu trach nhiem ve nhung gi ban lam. Ban phai manh me va dut khoat dung kieu "ban linh dan ong thoi nay" giai quyet triet de tat ca cac moi quan he lung nhung lang nhang cua ban di da. It ra, nhu vay co gai se thay ban that la thanh tam (1), sau nay ban cung khong phai roi vao nhung canh huong do khoc do meu (2), va ban cung khong phai tiep tuc luon leo. lua doi ( xin noi thang ra la lua doi) ba co gai dang thuong da tung me met ban kia nua (3)... Mot cong doi ba viec, tien qua con gi.
    Va ban cu tiep tuc tan cong cai co gai dang gay kho de voi ban kia thoi. Neu co ta vị tha hon toi, va tat nhien neu ban du chan thanh voi tinh yeu nay, co the ban se may man.
    Chuc ban can dam hoan luong.
    for someone loves me
  4. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn , tôi sẽ suy nghĩ nhiều về những gì bạn nói . Tôi cũng có những dự định của riêng mình , nhưng tôi vẫn muốn được nghe ý kiến của bạn , có thể nhờ ý kiến của bạn mà tôi có thể làm tốt hơn .
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED , EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  5. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    <~~~ câu biện hộ của 1 tên sở khanh cho 1 hành động cũng sở khanh ráo, sorry bạn khi dùng từ hơi nặng hén, tại tui hơi tức
    Thôi cũng cầu chúc cho bạn hoàn lương thành công, kẻo thôi bạn lại đổ lỗi cho cô gái này 1 lần nữa và dựa vào đó để làm khổ các cô gái khác thì khổ
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  6. Quach_Minh_Dung_new

    Quach_Minh_Dung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không muộn đâu, nếu bạn thực sự muốn hoàn lương. Câu chuyện mà bạn kể rất hay, tôi tin rằng nhiều người sẽ lấy đó làm bài học cho mình. Đừng dại dột đùa với tình yêu, cái giá phải trả đắt hơn bạn tưởng. Hãy mạnh dạn nói hêt với cô gái đi. Nếu nagf thông cảm, bạn sẽ có người giúp đỡ trong quá trình hoàn lương. Còn nếu không, bạn cũng không phải ăn năn vì lại hại thêm một người con gái nữa. Hy vọng rằng cô gái sẽ chìa tay ra với bạn.
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, cho tôi được góp ý với.
    Xin tự giới thiệu, tôi là SV năm cuối trường DH Bách Khoa. Đầu tiên, tôi công nhận tôi cũng có vài nét giống như TNET, thứ nhất là tôi cũng có thời yêu tha thiết một người con gái, nhưng rồi tôi nhận thấy tình cảm của tụi tui cũng chẳng đi đến đâu, cô ấy chỉ coi tôi như là một người anh trai thôi. Tôi cũng buồn, tất nhiên rồi, nhưng tôi nghĩ rằng mình không nên đau buồn,chuyện tình cảm thật khó nói trưóc. Vả lại đường đời còn quá dài, còn quá nhiêù mối quan hệ, thêm nữa thì mình tính đến tương lai nữa chứ. Thế là tôi cũng đành coi cô ấy như là em gái thôi, không còn sự lựa chọn nào khác.
    Rồi cũng có nhiều người khác đến với tôi, và không có lý do gì mình từ chối tình cảm chân thật của người khác, nhất là khi mình có tình cảm thật sự với người ắy. Đó là điểm khác biệt cơ bản của tôi, tôi tôn trọng tình cảm, và tôn trọng chính bản thân mình. Tôi không đùa giỡn, đặc biệt là trong TY, sẽ hối tiếc khi mà đã tìm được đối tượng mà không thể đến với người ấy khi mà lòng dằn vặt, bạn sẽ trả giá đắt. Nhưng tôi hiểu được tình cảm của TNET, bạn cố gắng lấp vào khoảng trống của tâm hồn mình bằng những mối quan hệ nhanh chóng và mang một chút ý niệm trả thù. Không, không thể hành xử một cách mù quáng như vậy. Theo tôi biết thì một người con gái có tình cảm thì tình cảm đó không dễ dàng thay đổi như đàn ông chúng ta. Do đó thật là độc ác khi bạn đã nhẫn tâm lấy những người bạn gái khác làm hình nhân thế mạng!
    Tôi ủng hộ bạn hoàn lương, như vậy lương tâm của bạn đã thức tỉnh. Mong bạn nhận ra rằng TY là thiêng liêng, không chấp nhận mọi toan tính hẹp hòi nhỏ nhen. Chúc bạn tìm được tình yêu lớn , đích thực của đời mình.
  8. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đúng điểm dừng rồi đó tnet ơi. Tôi mong bạn hãy can đảm lên khi còn chưa muộn. "... tôi luôn mong muốn gặp một người , chỉ một người thôi.." Cô ấy là người mà bạn mong đợi đó. Dũng cảm lên!

    lemontree
    [/size=4
  9. over_forward

    over_forward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ mặc dù là male đàng hoàng nhưng tui cũng không thể ủng hộ cái hành động thử nghiệm của bạn được hihi mặc dù các cô ấy xông vào ta thì tội gì ta không thử đúng không, họ dại thì họ khổ ráng chịu đúng không, nhưng mà bạn nói là bạn chán cái thói dễ dãi của họ là sao, họ mà không dễ dãi thì bạn lại nói là tại vì họ không thèm để ý đến họ nên bạn mất thăng bằng, bạn phải tìm đến những cô gái dễ dãi để lấy lại thăng bằng hê hê bạn tự đưa mình vào một cái vòng luẩn quẩn rùi gào thét lên muốn thoát ra, hihi mà lại thoát ra bằng con đường dài nhất nhưng êm ái nhất đúng không - cưa thử một cô khác hả, không phải làm bạn thất vọng nhưng phụ nữ họ cùng một duộc cả thôi, nhất là lại nhìn nhận vấn đề dưới con mắt của bạn và nhìn theo cách của bạn thì phụ nữ chỉ có hai loại, dễ dãi va không dễ dãi mà hai loại đó bạn đều không khoái hoặc không với tới, thế thì đi tu thôi.
    Hơ hơ bế tắc quá nhỉ, tôt nhất nếu bạn thật sự muốn hoàn lương thì nên bình tĩnh nhìn lại xem mình thật sự muốn gì rồi kiên trì theo đuổi, vì theo như bài viết của bạn thì bạn chi nghiên cứu xem họ có dễ cưa không chứ đã nghiên cứu những ưu điểm của họ đâu, đúng không, goodluck.
    sobad
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chỉ toàn những lời biện minh thôi thì phải.
    "Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ". Đừng hững hờ với người khác quá như thế chứ. Sống cho mình và cũng phải sống cho người khác nữa.
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~

Chia sẻ trang này