1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn " Hoàn Lương "

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tnet, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ôi chuyện này là rất thật đó vi tôi cũng đang có cảm nghĩ như TNET. Ngày trước rất thiếu suy nghĩ trong tình yêu nên bây giờ khi yêu thật thì đã muộn rồi tôi không thể có đuợc người mình yêu. Trong quá khứ tôi không yêu nhiều như thế nhưng sự trả giá thì lớn vô cùng. Bởi vậy bây giờ tôi không thể thay đổi đưọc nữa . Với các bạn trẻ tôi thành thật khuyên rằng đừng đùa với tình yêu bởi hậu quả sẽ chỉ thấy trong tương lai và cuộc đời tôi là 1 minh chứng.
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  2. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn .
    Bị các bạn chửi tôi chẳng giận các bạn tí nào mà còn thấy vui bởi vì có rất nhiều người quan tâm và muốn giúp đỡ tôi . Riêng các bạn trai thì dường như ai cũng có suy nghĩ sáng suốt hơn tôi khi gặp vấn đề tương tự. Tôi đã học tập từ các bạn rất nhiều , một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các bạn.
    Có những bạn nói tôi là Chí Phèo thời hiện đại , trước khi Post bài này tôi đã tự ví mình như Chí Phèo nên tôi mới lấy tựa bài như thế . Tôi không muốn biện minh , nhưng sự tha hóa của Chí Phèo cũng đâu phải hoàn toàn do anh ta muốn thế .
    Còn có bạn nói rằng tôi cũng chẳng tìm hiểu gì về cô gái mới quen mà chỉ vì cô ấy không dễ dãi với tôi nên tôi thích chinh phục và rồi sau này có thể (khi cô ta đã nằm trong tầm tay của tôi) thì tôi sẽ lại chán cô ta , tôi nghĩ trong tình yêu ta không thể đổ lỗi cho ai đó vì người ta không còn yêu nữa , đơn giản chỉ bởi vì người ta không thấy những điều mà trước đây người ta nghĩ rằng có ở người kia và rồi tình cảm cũng không còn nữa , khi tình cảm đã không còn thì đừng ép buộc làm gì bạn ạ , nếu có chăng thì bạn cũng chỉ giữ được phần xác của người ta thôi . Vấn đề ở đây theo tôi nghĩ là nên có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ càng trước khi quyết định một điều gì đó , đừng nên tiến quá nhanh trong khi ta chưa hiểu hết về đối tượng rồi sau đó sẽ lại chán nản , đặc biệt là các bạn gái bởi các bạn là người mất nhiều nhất . Với người con gái mới này , còn quá sớm để nói tới một kết cục , tôi sẽ còn phải tìm hiểu cô ấy nhiều và cô ấy cũng cần làm như vậy trước khi quyết định làm một cái gì đó , khi đã thực sự chắc đó là người mà tôi cần , tôi sẽ nói hết sự thực và chờ cô ấy quyết định , tôi chưa từng ép buộc và sẽ không bao giờ ép buộc một ai . Không phải chỉ khi gặp người con gái mới này tôi mới tìm cách dứt bỏ những cô gái cũ , có lẽ do cách hành động của tôi làm cho mọi người nghĩ vậy chăng . Đối với cô gái mới này tôi cũng không chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ nên dù có cô ấy hay không tôi cũng sẽ làm như tôi đã nghĩ .
    Đối với các cô gái trước đây tôi quen trong lúc tinh thần chưa thật ổn định , lúc đó tôi cảm thấy trống rỗng chán nản và muốn nhanh chóng thoát ra nhưng tôi chưa bao giờ nói yêu một ai cả mà tôi đều nói với họ tôi mới chỉ coi họ là bạn thôi nhưng họ lại cho phép tôi tiến quá xa vượt cái Barrier lẽ ra phải có (có những người thì dường như họ là kẻ chủ động phá bỏ cái Barrier này chứ không phải tôi) . Nói như vậy không phải tôi phủ nhận trách nhiệm , tôi cũng biết rằng con người thì phải có lý trí và biết dừng đúng lúc chứ không được đổ cho ngoại cảnh tác động , vì vậy tôi một lần nữa xin lỗi mọi người .
    Tôi xa rời những cô gái kia bằng cách im lặng , có những người đã vài tháng tôi không gặp mặt , khi họ tìm cách liên hệ tôi đã cố tình chỉ nói qua loa xã giao vài câu và tôi nghĩ họ sẽ tự hiểu nhưng tôi chưa nhận được lời phản hồi chính thức nào nên tôi nghĩ rằng họ chưa hiểu . Khi topic này được post lên tôi đã được 3 cô gái trả lời :
    - Hai cô nói rằng họ đã biết trước khi tôi post bài và cũng giống như tôi trước đây (tôi luôn kể cho tất cả mọi cô gái tôi quen về "mối tình đầu" của tôi) , họ cũng đã biết kết cục nhưng cố tự dối mình để hy vọng vào điều mà họ biết sẽ chẳng bao giờ xảy ra và việc họ tìm cách liên lạc với tôi bởi vì họ chưa muốn cắt đứt mọi quan hệ . Họ nói trước đây thì họ có khóc nhưng hiện tại thì sẽ không cho tôi giọt nước mắt nào nữa đâu .
    - Một cô thì nói với tôi rằng cô ấy vẫn luôn coi tôi là bạn (tôi chưa từng nói yêu ai) và cô ấy nói rằng chỉ giận tôi đã không hiểu cô ấy , đối với cô ấy thì chỉ cần khi ở bên nhau hai người thấy vui vẻ thoải mái là được chứ không đòi hỏi gì hơn.
    Nhân đây tôi xin nói với các cô : các cô thật cao thượng , tôi xin cảm ơn các cô thật nhiều . Chúc các cô gặp nhiều may mắn .
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED , EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
    Được sửa chữa bởi - tnet vào 13/05/2002 23:53
  3. 2A

    2A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đểu rõ. Nhưng mà giỏi quá, làm sao có thể duy trì được cả chục mối quan hệ thế nhỉ.
    Tiếc quá chắc quyến rũ lắm đây, nhưng 2A lại dấu +
  4. tdbase

    tdbase Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tự nhiên đi khai tùm lum vậy TNET ?. Cứ ngậm miệng ăn ... như tớ có phải hay không ?

    Số lượng các em của cậu đâu thể so sánh với số em của tớ được , vậy mà tớ vẫn sống phẻ đó thôi , các em của tớ vẫn "chung sống hòa bình mà"
    Cái cô bé cậu nói đó có phải là em Gừng không ? , nếu bị lậm rồi thì cứ nói thẳng nói thật , em thích thì thích , không thích thì cho de , việc gì mà phải ăn năn hối lỗi . Mấy em đó tự tìm đến cậu mà .
    Hey, nhưng cậu đã nghĩ kỹ chưa , ít người được như cậu lắm đó , cậu coi kìa thằng nhóc 2A một mặt thì nó nói cậu đểu một mặt nó lại thán phục cậu , nó đang ghen với cậu đó , nó không làm được như cậu thôi chứ đủ khả năng thì nó đã làm rồi.
    Nếu cậu đã quyết định rồi thì tớ xin cụng với cậu một ly coi như là chúc một đồng đạo võ lâm rửa tay gác kiếm . Các em của cậu để tớ bao thầu hết cho , bảo đảm các em sẽ chẳng thèm nhớ thương cậu đâu mà tiếc làm sao không gặp tớ trước cậu ... hehhe...


    LOVE means you never have to say you're sorry
    Được sửa chữa bởi - tdbase vào 14/05/2002 02:59
    Được sửa chữa bởi - tdbase vào 14/05/2002 03:03
    Được sửa chữa bởi - tdbase vào 14/05/2002 03:04
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Vâng xin cảm ơn , bác chí phèo hị hị
    Mimi xinh đẹp của Susu
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    em quên , nhìn bác 208 thế mà trông máu thật chả bù cho em , mèo mù lại vớ được cá rán nhể ,rõ chán cái bố đời
    Mimi xinh đẹp của Susu
  7. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    to tnet : nếu u đã có khả năng quen được nhiều cô gái thì tại sao lại không có khả năng từ chối nhỉ?
    Thà không iu còn hơn fải thương hại
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cảm giác anh như thế nào ???? Vui vẻ hay tiếc nối ??? Có thể nói cho tụi em biết được không ????
    Anh có cảm thấy quyết định của mình đúng đắn không ???
    (Anh có thể nhắn tin riêng cho em ).
    Veno's member
    www.venovn.com
  9. tdbase

    tdbase Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ hết hiểu nổi thằng bạn này rồi , TNET à , sao bữa trước cậu nói rằng :
    ??o Tớ muốn chơi cho đến mãn đời
    Chơi chưa thật đã tớ chưa thôi
    Chẳng hay đời tớ lâu hay chóng
    Dù chóng hay lâu tớ vẫ ??? chơi. ??o

    Cậu mới ??ogia nhập giang hồ??? mới có hơn một năm mà đã làm ??ogiang hồ nổi sóng??? vậy , đến tớ cũng nể phục vài phần vậy mà bây giờ đã ??orửa tay gác kiếm??? , tớ thấy tiếc cho cậu quá . Cậu coi chú nhóc 208 cũng có đến 8 em còn tớ thì gấp đôi số đó , còn cậu mới chỉ nằm giữa tớ với 208 thôi , các em của tớ và 208 vẫn cùng tụi tớ chung sống hòa bình được thì cậu cũng có thể làm được vậy mà.
    Cậu thường đọc truyện KIM DUNG , cậu thấy có 3 dạng người :
    -Chân anh hùng : dạng này thì đâu có bao nhiêu , chắc là cậu không có tham vọng làm dạng người này phải không
    -Chân tiểu nhân : là dạng phổ biến , dạng người này làm mọi việc không phải vì người khác mà đầu tiên là vì mình nhưng không cần che giấu mục đích của mình và không dùng những mưu mô xảo quyệt để đạt mục đích . Tớ và cậu trước kia thuộc loại này
    -Loại thứ 3 là ngụy anh hùng : loại người này mới là loại đáng sợ , loại này luôn ẩn dưới lớp vỏ bọc anh hùng nhưng thực ra họ luôn có tham vọng và không từ một thủ đoạn nào để thỏa mãn tham vọng của mình .
    Bây giờ cậu làm vậy là tính chuyển sang loại người nào đây ?. Cậu tính coi cậu làm vậy có đáng không
    Mấy bữa nay tớ phone cho cậu hoài mà máy cậu làm sao ấy , tớ tính rủ cậu đi nhậu một bữa , hay là mình phá lệ , lần này rủ mấy em HCMCC đi chơi luôn
    To : Các bạn gái
    Tôi thấy các bạn chửi bạn tôi nhiều quá đấy , các bạn hiểu đàn ông được mấy phần mà la lối um sùm vậy , sau này các bạn kết hôn rồi các bạn sẽ thấy. Đàn ông thằng nào mà chẳng khoái có nhiều bồ . Người ta nói thế này , ít nhất thì mỗi người đàn ông luôn muốn có : một người đàn bà để đẻ con và chăm sóc con cái , một người để làm lụng quản lý công việc gia đình , và một người để có thể sát cánh cùng mình trong các cuộc chơi , tất nhiên là có được ba trong một thì càng tốt nhưng lấy đâu ra cơ chứ nên việc mơ ước nhiều đàn bà một lúc là điều tất nhiên thôi , chỉ khác nhau ở chỗ có thằng dám nói ra và thực hiện công khai còn có những thằng thì che dấu và vụng trộm . Bạn tôi làm như vậy mà các bạn nói rằng đểu giả này nọ , tôi thấy các bạn sẽ phải xét lại nhận xét này , các bạn có chắc là người yêu hay chồng của mình đang không dối bạn không ?. Các bạn đọc thử Topic áo hai dây (http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=71122) coi , hầu như tất cả mấy anh chàng đều nói hoan nghênh phụ nữ ăn mặc hở hang miễn là không phải vợ hay người yêu mình , đó có phải là họ đang ngoại tình trong tâm tưởng không , nếu có điều kiện dễ dàng thỏa mãn thì thử hỏi trong số đó có mấy người cầm lòng đặng và có mấy người sau khi ăn vụng rồi mà đủ can đảm từ bỏ như bạn tôi.
    LOVE means you never have to say you're sorry
  10. tdbase

    tdbase Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Được sửa chữa bởi - tdbase vào 14/05/2002 21:51

Chia sẻ trang này